Vị tướng về hưu nặng nghĩa quê hương

Thứ Sáu, 28/10/2011, 11:01
Về hưu, Trung tướng Châu Văn Mẫn, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND, cứ mãi đau đáu trong lòng một niềm thương cảm về miền quê chôn nhau, cắt rốn đã cống hiến biết bao máu xương trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước, vẫn đang phải chống chọi với đói nghèo, nhiều gia đình chính sách còn phải ở nhà tạm, dột nát...

Do vậy, ông cất công vận động, quyên góp khắp nơi; để rồi thông qua cầu nối của ông nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đến với đất anh hùng Bình Sa, Thăng Bình (Quảng Nam) bằng những nghĩa cử cao đẹp...     

Nhiều người nghĩ rằng, làm tướng phải oai phong lẫm liệt, hét ra... lửa, nên khi gặp Trung tướng Châu Văn Mẫn, ngay cả lúc ông còn công tác ở Bộ Công an, ai cũng ngỡ ngàng và ngạc nhiên, bởi vị tướng này có gương mặt rất phúc hậu, hiền lành, nói năng lại nhỏ nhẹ, nhất là đối xử với lính thân mật như người trong gia đình.

Trung tướng Châu Văn Mẫn kể rằng, ông sinh ra và lớn lên trên miền quê cát Châu Khê, Bình Sa, Thăng Bình. Chiến tranh bom đạn tàn phá quê hương, nhà tan cửa nát, năm chưa tròn tuổi 15, ông đã thoát ly gia đình cầm súng tham gia cách mạng, đánh giặc trên chiến trường Tây Nguyên. Mười tám tuổi, ông vinh dự được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng. Đến năm 1970, chẳng may sa vào tay giặc, ông bị đày ra nhà tù Côn Đảo.

Ở chốn "Địa ngục trần gian" dù bị giặc tra tấn, hành hạ dã man, như bao tù chính trị khác, ông vẫn luôn giữ vững phẩm chất, khí tiết người chiến sĩ cách mạng, một lòng trung kiên với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Bác Hồ, cho đến ngày giải phóng miền Nam 1975... Một thời chiến tranh cống hiến tuổi thanh xuân cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đến khi đất nước hòa bình, thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà, được giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL của Bộ Công an, Trung tướng Châu Văn Mẫn vẫn sống giản dị, gần gũi, thương yêu anh em đồng chí, đồng đội và đặc biệt luôn miệt mài với công việc bằng tất cả tấm lòng nhiệt huyết cách mạng, như một ngọn lửa bao giờ cũng hừng hực cháy đỏ trong tim ông.

Điều ông đau đáu một niềm thương cảm, đó là miền quê nghèo khó, nơi ông chôn nhau, cắt rốn, từng hứng chịu bao đau thương, mất mát trong chiến tranh, hiện vẫn còn thiếu trường học cho con trẻ, vẫn còn nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo phải sống trong những ngôi nhà dột nát, tạm bợ...

Trung tướng Châu Văn Mẫn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL (Bộ Công an) trao tiền hỗ trợ thương binh Phan Sính làm nhà tình nghĩa.

Còn nhớ cách đây khoảng 2 năm, thông qua cầu nối của ông, Văn phòng thường trú Báo CAND tại Đà Nẵng vận động doanh nghiệp có tấm lòng vàng hỗ trợ xây tặng cho Bình Sa một trường mẫu giáo trị giá 300 triệu đồng, chúng tôi đi cùng ông về dự lễ khánh thành, ông trầm ngâm bảo rằng, Bình Sa cũng như bao miền quê cát ở xứ Quảng, cuộc sống người dân không ngoài những thửa ruộng khoai lang, rau hành. Cho nên đói nghèo cứ mãi đeo bám... Có lẽ vì thế mà đến khi về nghỉ hưu, ông đã lặn lội vận động quyên góp giúp đỡ quê hương, nhất là giúp đỡ những hộ gia đình chính sách có nhiều người hy sinh trong hai cuộc kháng chiến, hộ gia đình tàn tật, bất hạnh còn khó khăn về nhà ở...

Sáng 12/10, chúng tôi lại theo chân Trung tướng Châu Văn Mẫn trở lại miền quê cát Bình Sa. Cách đây một tuần, thông qua cầu nối của ông và sự vận động quyên góp của Văn phòng thường trú Báo CAND tại Đà Nẵng cùng Báo Công an TP Hồ Chí Minh đã xây dựng và trao tặng ngôi nhà tình nghĩa khang trang cho vợ chồng ông Châu Bá và bà Bùi Thị Kiệt là hộ gia đình chính sách có con trai hy sinh ở chiến trường K. Lần này, ông về quê thêm một niềm vui mới, đó là trao cho chính quyền xã Bình Sa 170 triệu đồng là số tiền ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng vàng; trong đó hỗ trợ 150 triệu đồng để cùng chính quyền huyện Thăng Bình xây dựng ngôi trường mẫu giáo ở thôn Tây Giang, hỗ trợ 20 triệu đồng xóa nhà dột nát cho bà Trần Thị Hoạt có hoàn cảnh bị mù, nuôi 2 con tàn tật.

Đồng thời, ông cũng trực tiếp gặp ông Phan Sính, thương binh trong kháng chiến chống Mỹ, đang sống trong ngôi nhà rách nát, trao số tiền 50 triệu đồng quyên góp từ Công ty Cao su Bà Rịa giúp ông Sính xây dựng nhà mới ổn định cuộc sống lâu dài...

Thấy ông về, bà con trong làng, trong xã đều mừng. Các cụ ông, cụ bà ai cũng nắm chặt tay ông mà hỏi han tíu tít, còn vị "Tướng về hưu" cũng xúc động, rưng rưng. Ông Võ Tiến Dũng, Chủ tịch xã Bình Sa, vui mừng nói với chúng tôi: "Chú (Trung tướng Châu Văn Mẫn) là một trong những người con Bình Sa có tấm lòng sâu nặng với quê hương xứ Quảng. Biết bà con làng, xã còn nghèo khó, chú ấy không nề hà vận động quyên góp, thậm chí còn gom góp, chắt mót từng đồng lương hưu, gửi về để góp vào xây nhà văn hóa, nhà tình nghĩa, trường học cho con trẻ được học hành...".

Bất chợt, bắt gặp hình ảnh "Tướng về hưu" thăm hỏi, tặng quà cho các cháu mẫu giáo ở Bình Sa, chúng tôi thầm nghĩ, những đứa trẻ kia mai này lớn khôn, học hành đỗ đạt thành tài, chắc rằng các em còn nhớ mãi công ơn Trung tướng Châu Văn Mẫn và các nhà hảo tâm, với nghĩa tình sâu nặng đã góp phần tạo dựng cho các em một mái trường thời thơ ấu. Và, hình ảnh của Trung tướng Châu Văn Mẫn, người chiến sĩ cách mạng trung kiên, giàu lòng nhân ái cũng để các em noi gương học tập thành người hữu ích cho đất nước, quê hương...

Long Vân
.
.
.