Tri ân người dân mang họ Bác Hồ dưới chân núi Ngọc Linh

Thứ Bảy, 10/05/2014, 14:16
Thông qua cầu nối của đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao và Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND (Bộ Công an); Báo CAND – Văn phòng tại miền Trung đã vận động các doanh nghiệp, cá nhân đóng góp, hỗ trợ tặng quà cho đồng bào Xê Đăng có hoàn cảnh khó khăn dưới chân núi Ngọc Linh, thuộc xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Những phần quà, về giá trị vật chất tuy không lớn; nhưng đây là sự tri ân đối với bà con Xê Đăng mang họ Bác Hồ, một thời kháng chiến đánh giặc thủy chung son sắt với Đảng và cách mạng…

Rời TP Đà Nẵng lúc 4h ngày 6/5, đoàn công tác xã hội – từ thiện Báo CAND, ngoài Trung tướng Lê Ngọc Nam còn có ông Bùi Công Minh, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, hiện là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng; Nhạc sỹ Minh Đức, một thời kháng chiến gắn bó với chiến khu Trà My. Tham gia chương trình “Tri ân đồng bào chiến khu xưa” cũng có sự hỗ trợ rất lớn của Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Nam Trà My…

Trung tướng Lê Ngọc Nam cùng đại diện Báo CAND, Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Nam Trà My tặng quà bà con xã Trà Linh.

Sau những trận mưa rừng như trút nước, con đường lên Trà Linh nhão nhẹt khiến đoàn xe chở quà tặng cứ nhích bánh từng chút một. Có đoạn chúng tôi phải xuống xe để chuyển hàng qua những chiếc xe tải lớn và xắn quần lội bộ. Mãi cho đến trưa, chúng tôi mới tới được Trường Tiểu học Trà Linh. Từ ngôi trường này, nhìn lên đỉnh Ngọc Linh mây phủ trắng xóa. Muốn đến được với bà con các nóc Măng Lùng, Tăk Ngo, thì còn phải lội rừng gần 3 giờ nữa. Tuy nhiên, vì đã được các Trưởng nóc thông báo, có đoàn công tác của Báo CAND và Công an tỉnh Quảng Nam lên tặng quà nên bà con đã băng núi, vượt rừng về tập trung đông đủ tại ngôi trường tiểu học này.

Già làng Hồ Văn Quang (71 tuổi) nắm chặt tay Trung tướng Lê Ngọc Nam, xúc động nói: “Đường sá xa xôi mà các anh cũng lặn lội lên thăm, giúp cho đồng bào mình thêm cái ăn, cái mặc, cái bụng mình mừng lắm!”. Một thời tham gia kháng chiến, từng là Bí thư Đảng ủy xã Trà Linh, già Quang kể cho chúng tôi nghe rằng, biết ơn và kính yêu Bác Hồ nên sau khi Bác qua đời, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Trà My, đã đồng tâm hiệp lực với cán bộ, công nhân viên Lâm trường Trà My khai thác hàng trăm khối gỗ quý, như: lim, gõ, hương… bí mật vận chuyển ra Bắc đóng góp xây dựng lăng Bác. Cùng với người Ca Dong, Mơ Nông, Cor… trên đất rừng này, đồng bào Xê Đăng cũng tự nguyện mang họ “Hồ”, để tỏ lòng tôn kính Bác. Chiến tranh khốc liệt, đói cơm, lạt muối, bà con vẫn một lòng theo Đảng và cách mạng; tham gia dân công tải đạn, khiêng thương; ăn củ rừng thay cơm để dành lúa gạo nuôi bộ đội ăn no đánh giặc…

Sau ngày thống nhất đất nước, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách để phát triển kinh tế miền núi. Thế nhưng, đến khi Trà My được chia tách thành 2 huyện Nam và Bắc; đời sống đồng bào ở huyện Nam Trà My, mới có cơ hội phát triển đi lên. Tuy nhiên, đối với xã Trà Linh, nhất là những nóc xa xôi, như: Măng Lùng, Tăk Ngo… đường sá chưa có. Phương tiện giao thông vẫn là đôi chân trần hằn in trên những lối mòn xuyên rừng, vượt núi. Vì thế mà cái đói, cái nghèo cứ mãi đeo bám…

Ông Hồ Phú Ninh, người Xê Đăng, hiện là cán bộ Phòng TBXH huyện Nam Trà My, tiếp đoàn công tác chúng tôi, cho biết: Xã Trà Linh có gần 550 hộ dân, với khoảng 25 nghìn nhân khẩu, chủ yếu là người Xê Đăng. Dưới chân núi Ngọc Linh cao nhất miền Trung này (2.600m), thời tiết khắc nghiệt, ban đêm nhiệt độ xuống còn 8-10 độ; nên ngoài việc thiếu đói, bà con cũng rất cần áo ấm; đặc biệt là các em học sinh. Do đó, khi biết trên 135 suất quà tặng mà đoàn công tác mang lên, mỗi phần quà, ngoài 10kg gạo và các mặt hàng nhu yếu phẩm, còn có áo ấm, ông Ninh và bà con được nhận quà đều rất phấn khởi.

Thay mặt cho bà con, ông Ninh gửi lời cám ơn đến Trung tướng Lê Ngọc Nam, Báo CAND và các cá nhân, doanh nghiệp có tấm lòng vàng, đã hỗ trợ cho bà con một món quà nhân ái, đầy ý nghĩa. Được biết, tổng kinh phí tặng quà trị giá gần 40 triệu đồng, do Trung tướng Lê Ngọc Nam cùng Văn phòng Báo CAND tại miền Trung vận động các doanh nghiệp, cá nhân tại TP Đà Nẵng ủng hộ, gồm: Công ty TNHH Sản xuất Lưới xuất khẩu Đà Nẵng; Công ty CP Công trình Giao thông 545; Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Nhất Huy; ông Phạm Tấn Củng – Tổng Giám đốc Công ty Lương thực Đà Nẵng…

Trước niềm vui của bà con Xê Đăng, Trung tướng Lê Ngọc Nam còn dùng tiền lương của mình biếu tặng thêm cho một số hộ dân phát sinh ngoài danh sách và rưng rưng, nói: “Về với chiến khu xưa thấy bà con các dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều hộ nghèo khó, đây cũng là niềm day dứt, trăn trở. Với khả năng của mình, tôi hứa sẽ tiếp tục cùng Báo CAND vận động, quyên góp thêm để có thể chia sẻ, giúp đỡ bà con vơi bớt phần nào khó khăn; cũng là để trả nghĩa, tri ân với người dân mang họ Bác Hồ…”

Vân Long
.
.
.