Trao hỗ trợ 50 triệu đồng tới gia đình Đại úy Công an hy sinh khi đi cứu dân trong lũ dữ

Thứ Tư, 21/10/2020, 18:02
Sáng 21/10, Đoàn công tác Báo CAND và các nhà hảo tâm do đồng chí Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập dẫn đầu đã tới Quảng Trị, thăm hỏi chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình Đại úy Trương Văn Thắng

Ngay sau chuyến đi cứu trợ đồng bào Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại nặng do mưa lụt gây ra, đoàn công tác Báo CAND và các nhà hảo tâm do đồng chí Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập dẫn đầu đã ra thẳng Quảng Trị, thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình Đại úy Trương Văn Thắng (SN 1989, cán bộ Công an xã biên giới Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) hy sinh khi đi cứu dân trong lũ dữ, lở núi ở Hướng Việt, đồng thời hỗ trợ gia đình Đại úy Trương Văn Thắng 50 triệu đồng nhằm san sẻ phần nào khó khăn trước mắt. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau khi thi thể Đại úy Trương Văn Thắng được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, các y, bác sĩ ở đây đã thực hiện các công đoạn bảo quản, chờ thời gian thích hợp để đơn vị tổ chức lễ truy điệu, mai táng đồng chí Thắng một cách chu tất.

Đại tá Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND thắp nén tâm nhang tưởng nhớ Đại úy Trương Văn Thắng.

Ngồi túc trực bên cạnh phòng lạnh bảo quản thi thể con mình, ông Trương Minh Bưa (SN 1959, hiện cư trú tại xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), cha ruột của Đại úy Thắng không giấu được nỗi đau xót. Khuôn mặt ông hốc hác. Từ hôm nhận được tin dữ đến nay, vợ chồng ông thờ thẫn như người mất hồn. Người vợ trẻ của Đại úy Thắng, chị Lê Thị Minh Huê (SN 1992) có mặt bên cha chồng cũng lặng đi như một cái bóng. Người thân cho biết, không ít lần chị ngất xỉu vì đau đớn. Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã phải thường xuyên trông nom, chăm sóc sức khỏe cho chị và con nhỏ. Thằng bé 15 tháng tuổi, mới bập bẹ tập nói, nhìn tấm di ảnh của cha trên bàn thờ, hồn nhiên chỉ tay vào tấm ảnh, cất tiếng gọi một cách hồn nhiên “Ba, ba”, khiến mọi người đến thắp cho anh nén hương đều không cầm được nước mắt.

Đại tá Phạm Khải xúc động dâng nén hương tri ân người chiến sĩ Công an vì nhân dân quên mình, đã ngã xuống khi tuổi đời còn quá trẻ. Thăm hỏi gia cảnh của thân nhân Đại úy Thắng, thay mặt các nhà tài trợ (Công ty Cổ phần - Đầu tư Văn Phú - Invest và nghệ sĩ cải lương Võ Ngọc Quyền), Đại tá Phạm Khải trao số tiền 50 triệu đồng cho gia đình Đại úy Thắng nhằm giúp gia đình san sẻ phần nào khó khăn trước mắt. 

Thay mặt Lực lượng Công an tỉnh Quảng trị, Đại tá Nguyễn Văn Thanh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo CAND, tới cá nhân đồng chí Tổng biên tập cùng đại diện các nhà hảo tâm đã kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ, có sự hỗ trợ thiết thực đối với gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh hy sinh. Đồng chí mong muốn Báo CAND, các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng Công an tỉnh Quảng Trị trong việc “kết nối yêu thương”.

Đại tá Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND cùng đại diện nhà hảo tâm và Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình Đại úy Trương Văn Thắng.

Như Báo CAND đã đưa tin, vào chiều muộn 17/10, trong khi đang nỗ lực tìm kiếm 7 người dân ở Hướng Việt đi làm rẫy mất tích, đến đoạn Km193 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây Hướng Việt - Quảng Bình (tính từ Quảng Bình vào), Đại úy Trương Văn Thắng đã hy sinh khi tại địa bàn bất ngờ xảy ra lở núi kèm theo lũ quét. Đại úy Biên phòng Lê Văn Dùy, cán bộ tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Hướng Việt bị gãy chân trái; ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Hướng Việt bị chấn thương nặng, 4 người còn lại mất tích.

Trước tình hình trên, vào sáng 19/10, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ của Công an tại Hướng Hóa để chỉ đạo công tác bằng mọi cách sớm nhất đưa được thi thể Đại úy Thắng trở về. 

Tại thời điểm này và cho đến nay, bên cạnh điểm lở núi lớn tại Km15 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (Tượng đài Chiến thắng Khe Sanh đi Hướng Phùng, Hướng Việt và Quảng Bình) chỉ mới khắc phục được cho việc đi bộ để các lực lượng Công an, Quân đội vào đào bới, tìm kiếm 22 Bộ đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 bị lở núi vùi lấp tại khu vực Sở Chỉ huy của đơn vị này trên địa bàn bản Cợp, xã Hướng Phùng (Hướng Hóa), điểm lở núi tiếp theo cách đó chừng 1km có hàng trăm ngàn khối đất, đá đổ xuống tràn ra lòng đường thành đống cao ngút, không có người cũng như bất kể phương tiện cơ giới nào có thể qua được.

Đội tìm kiếm, cứu nạn đưa thi thể Đại úy Trương Văn Thắng vượt suối, băng rừng núi trở về.

Sau nhiều giờ họp, bàn, tìm phương án, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã thống nhất đề xuất phương án của Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Hướng Hóa phối hợp người dân địa phương lội bộ, xẻ rừng từ điểm Hướng Phùng vòng qua sát biên giới Lào rồi men theo bờ sông Sê Băng Hiêng đi đến chân núi Tà Rùng; từ đây tiếp tục xẻ rừng, băng suối, leo ngược lên núi Tà Rùng đến Hướng Việt. Đội tìm kiếm, cứu nạn gồm 10 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, tỉnh và một người dân địa phương thạo đường rừng núi dẫn đường, xuất phát lúc 12h trưa cùng ngày.

Vào lúc 14h50 chiều 20/10, Công an huyện Hướng Hóa cho biết, đội tìm kiếm sau nhiều giờ đồng hồ lội bộ băng rừng, đã tiếp cận được thi thể Đại úy Trương Văn Thắng. Đến 17h30 cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Trị vui mừng thông báo, sau hơn một ngày đêm lội suối băng rừng trong điều kiện thời tiết hết sức phức tạp, nguy hiểm khó lường, đội tìm kiếm, cứu nạn do Công an huyện Hướng Hóa, Công an tỉnh Quảng Trị thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã cõng đưa được thi thể Đại úy Trương Văn Thắng về tới xã điểm Sở Chỉ huy tiền phương kể trên. Công an huyện và tỉnh ngay lập tức cho xe chở thi thể đồng chí Thắng về đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị sau đó chỉ hơn 1 giờ đồng hồ.

Di ảnh Đại úy Trương Văn Thắng.

Về hành động quên mình, dũng cảm xông pha tìm kiếm, cứu đồng bào Vân Kiều bị lở núi, lũ quét vùi lấp, cuốn trôi tại xã biên giới Hướng Việt của đồng chí Trương Văn Thắng, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư biểu dương, khen ngợi. Đồng chí Bộ trưởng cũng đã ủy quyền cho Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị ký quyết định phong thăng cấp bậc hàm đối với đồng chí Trương Văn Thắng từ Thượng úy lên Đại úy. Ngày 20/10, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đại úy Trương Văn Thắng.

Về lễ tang của đồng chí Trương Văn Thắng, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 22/10 đơn vị sẽ tổ chức khâm liệm, sau đó đưa về nhà thi đấu đa chức năng tỉnh Quảng Trị tại đường Trường Chinh, TP Đông Hà để tổ chức lễ truy điệu và tiến hành lễ viếng. Dự kiến thời tiết thuận lợi, đến ngày 24/10, linh cữu Đại úy Trương Văn Thắng sẽ được đưa về an táng tại quê nhà (xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

Thanh Bình
.
.
.