Qua bài báo trến Báo CAND: Gia đình chị Thắm được ngân hàng Công thương Việt Nam hỗ trợ xây nhà

Thứ Năm, 17/07/2008, 08:18
Báo CAND số 1057 ra ngày 18/6/2008 đăng bài "Xin cứu giúp một gia đình khốn khổ" nói về gia cảnh ba mẹ con chị Hoàng Thị Thắm (SN 1975), ở thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây. Năm 2001, hai vợ chồng chị đi xe máy bị tai nạn giao thông. Anh Trần Đình Chiến - chồng chị - (SN 1972) chết tại chỗ, còn chị bị hất văng ra xa bị vỡ xương chậu, gãy xương đùi.

Tai nạn thảm khốc giáng xuống gia đình khi mà đứa con đầu là cháu Trần Đình Nam mới được 4 tuổi, cháu thứ hai Trần Tuấn Anh mới được 3 tháng. Chồng chết, con nhỏ, bản thân tàn tật mất khả năng lao động đã đẩy 3 mẹ con chị Thắm vào cảnh khốn cùng. Thu nhập một tháng chưa nổi 250.000đ để nuôi 2 cháu ăn học, thuốc men khi chị trái gió trở trời… Ba mẹ con chị suốt 8 năm trời sống chui rúc trong một căn nhà chưa đầy 10m2 xập xệ dột nát ở rìa cánh đồng.

Sau khi bài báo trên đến tay bạn đọc, đến nay, chị Thắm đã nhận được từ chị Nguyễn Quỳnh Nga ở 174, Nguyễn Văn Ninh, TP Đà Nẵng 200 ngàn đồng cùng sách vở cho các cháu học tập. Chị Nguyễn Thị Liễu ở số 144, tổ 19, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh đã sẻ chia giúp đỡ chị Thắm 2.500.000đ, ngoài ra còn trên 1 triệu đồng của những người tốt bụng xin được giấu tên khác.

Đặc biệt, đầu tháng 7, Ngân hàng Công thương Việt Nam đã cử cán bộ về thăm hoàn cảnh chị Thắm. Sau buổi làm việc với đại diện của Ngân hàng Công thương Việt Nam, ông Nguyễn Phú Thành (Chủ tịch UBND xã Yên Sơn) cho biết: Hai bên đã ký biên bản để thống nhất kế hoạch xây nhà cho chị Thắm. Ngân hàng Công thương Việt Nam hỗ trợ 50.000.000 đồng để chị Thắm xây nhà. Mỗi đứa con chị Thắm còn được Ngân hàng Công thương Việt Nam hỗ trợ mỗi tháng 300.000đ tiền ăn học.

Gia đình chị Thắm xin cảm tạ những tấm lòng nhân ái của các cá nhân, tập thể gần xa và toà soạn Báo CAND đã giúp cho gia đình lâm cảnh khốn cùng tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm

Nguyễn Văn Khánh
.
.
.