Người thương binh lặng lẽ làm việc thiện

Thứ Bảy, 19/03/2011, 10:06
Nhiều năm qua, anh Nguyễn Tiến Dân, thương binh hạng 4/4, nguyên là cán bộ Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 (Cienco5) đã lặng thầm làm việc thiện giúp đỡ đồng đội năm xưa cùng chung chiến hào đánh giặc nay đang gặp phải cảnh khó khăn, giúp đỡ những người nghèo khó, bất hạnh.

Anh tâm sự: "Tui nhớ hồi chiến tranh đối mặt với cái chết trong mưa bom, bão đạn, nếu không có anh em đồng chí, đồng đội, đồng bào che chở thì chưa hẳn sống đến hôm nay. Cho nên, với tui làm việc thiện cũng là chút lòng thơm thảo trả nghĩa cuộc đời".

Đã gần 5 năm qua, cái công trình ước mơ trong nhật ký của Anh hùng, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm hóa thành hiện thực, Bệnh xá Đặng Thùy Trâm khánh thành đưa vào sử dụng trên mảnh đất nghèo khó Phổ Cường (Đức Phổ, Quảng Ngãi), nói chuyện với anh Nguyễn Tiến Dân mới biết: Trong số kinh phí quyên góp xây dựng bệnh xá này có một năm số tiền Nhà nước trợ cấp về chế độ thương binh của anh. "Tui muốn góp phần làm một việc ý nghĩa để thực hiện mơ ước của chị Đặng Thùy Trâm đối với miền đất mà chị đã chiến đấu và hy sinh" - Anh Dân bảo vậy, rồi kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời tham gia cách mạng của mình.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống cách mạng ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, năm 1964, chưa tròn tuổi 16 anh đã cầm súng theo bộ đội tham gia chiến đấu trên chiến trường khu V, rồi mở đường Đông Trường Sơn. Đến năm 1972, trong một trận B52 oanh tạc trên đường Trường Sơn, anh bị thương phải về tuyến sau điều trị rồi được ra Bắc ở lại học tập. Sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, anh về làm việc ở Trung tâm nghe nhìn Đài THVN tại khu vực miền Trung, rồi chuyển sang làm Đại diện Báo Đường Sắt Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Không bao lâu, anh lại chuyển công tác về Cienco5 đến đầu năm 2011 thì nghỉ hưu...

Anh Nguyễn Tiến Dân trao tiền hỗ trợ học sinh nghèo vùng đồng bào miền núi Quảng Nam là căn cứ địa cách mạng năm xưa.

Điều đáng ghi nhận ở anh Dân đó là tấm lòng nhân ái của anh đối với mọi người xung quanh. Bao năm qua, anh cật lực làm việc dành dụm, chắt mót từng đồng lương không chỉ trang trải chi tiêu cho riêng gia đình mà còn sử dụng phần lớn vào công tác từ thiện, giúp đỡ anh em đồng chí, đồng đội đã từng gắn bó trong chiến tranh nay đang còn khó khăn, giúp đỡ những người nghèo khó, những em bé mồ côi, bất hạnh...

Anh lặng thầm làm việc thiện nên thậm chí cả vợ, con cũng không hề hay biết. Vì với anh, việc thiện là xuất phát từ cái tâm của mình, không cần phải phô trương. Còn vợ con anh, về sau biết được việc anh làm cũng hết lòng động viên hỗ trợ cho anh trên con đường "hành hiệp" trả nghĩa cuộc đời như anh đã tâm sự.

Nhất là trong hơn 10 năm công tác tại Cienco5, hằng năm nhận tiền trợ cấp về các chế độ trách nhiệm của Đảng ủy viên, ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, Phó Chủ tịch Cựu chiến binh... anh đem gom góp cùng với số tiền hưởng chế độ thương binh 23% thương tật, để giúp đỡ các gia đình khó khăn, hỗ trợ cho các em học sinh nghèo, con em cán bộ công nhân viên trong đơn vị có hoàn cảnh mồ côi.

Gần đây nhất, trong dịp Tết Tân Mão, anh Dân đã dành số tiền đóng bảo hiểm vượt hơn 16 năm được cả thảy 39 triệu đồng, anh đem chia tặng học sinh nghèo một số trường ở Đà Nẵng như: Trường THPT Thanh Khê, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, tặng cho Hội Khuyến học tổ 18 Thanh Khê Đông, tặng các chiến sĩ Công an phường Thanh Khê Đông làm nhiệm vụ trực Tết...

Thậm chí, anh còn tặng 3 triệu đồng cho các đối tượng cai nghiện tiến bộ về ở trong phường để góp thêm vào kinh phí thành phố cho họ vay vốn làm ăn ổn định cuộc sống. Ghi nhận sự đóng góp của anh Dân trong việc giúp đỡ học sinh nghèo, Bộ GDĐT đã trao tặng cho anh Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"...

Long Vân
.
.
.