Người phụ nữ nghèo nuôi hai em trai bại liệt
Cơn mưa rả rích đầu mùa khiến ngôi nhà cấp 4 của 3 chị em bà Bông nằm một bên bờ sông Vực, càng hiu hắt, buồn thảm. Thấy có khách đến, bà Bông vội bỏ dở việc nhà ra tiếp chúng tôi. Bà Bông tâm sự rằng, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, con sông Vực nằm cạnh nhà bà là giới tuyến giữa ta và địch nên thường xuyên bị giặc Mỹ cho máy bay rải chất độc hóa học làm cây cối chết đứng, trơ trụi lá...
Thời điểm ấy, vốn là gia đình có truyền thống cách mạng nên mọi người trong nhà bà đều tham gia vận tải lương thực để tiếp tế, nuôi bộ đội. Lúc này, ông Bùi Hỷ và bà Hồ Thị Hường (bố mẹ bà Bông) được cơ sở tin cậy giao nhiệm vụ nuôi quân và chèo đò đưa bộ đội qua sông Vực hằng ngày. Rồi trong khói lửa bom đạn, bà Bông cùng một anh bộ đội cụ Hồ tên Nguyễn Văn Ty quê ở Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đóng quân ở một bên bờ sông Vực đã nảy sinh tình cảm và thầm yêu thương nhau.
"Ước hẹn sau ngày thống nhất đất nước thì tui và anh ấy sẽ xin bố mẹ cho cưới nhau, nhưng đến năm 1972, anh ấy được điều động vào
Trong khi bà Bông đang mòn mỏi chờ người yêu trở lại thì những người thân trong gia đình bà liên tiếp gánh chịu "tai ương". Năm 1985, người em kế út của bà tên là Bùi Dư, đi đánh cá giữa đồng, đã không may bị trận lũ ập về bất ngờ cuốn trôi. Chờ mãi không thấy con trở về, ông Hỷ lặn lội đi tìm thì phát hiện anh Dư bị mắc kẹt trong cống thoát nước giữa đồng nên cố gắng vào cứu, nhưng cuối cùng cả 2 cha con ông đều bị chết ngạt trong cống nước.
Bà Bùi Thị Bông và hai em trai mắc bệnh bại liệt trong căn nhà tuềnh toàng bên sông Vực. |
Sau khi chồng mất, bà Hường bị mắc một chứng bệnh lạ rồi cũng qua đời. Người dân trong vùng khẳng định là do bà di nhiễm chất độc dioxin. Nỗi đau vẫn chưa dừng lại ở đó khi 3 người em trai của bà Bông, gồm các anh Bùi Tới, Bùi Tu và Bùi Hộ đang là những thanh niên khỏe mạnh, bỗng dưng lại mắc chứng bệnh bại liệt khi 2 chân dần teo tóp, queo quắt và chỉ ngồi lê lết một chỗ. Mới đây, vì không thể chống chọi lại căn bệnh quái ác nên anh Hộ cũng đã qua đời, để lại bà Bông cùng 2 người em trai cô quạnh trong căn nhà nghèo bên sông Vực
Trước hoàn cảnh cùng cực của 3 chị em bà Bông, chúng tôi mong mỏi các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ thêm để họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống hiện tại