Người phụ nữ 'da cóc' cần được giúp đỡ

Thứ Sáu, 25/09/2015, 09:06
Đó là trường hợp không may mắn của chị Lương Thị Mỹ Hạnh (31 tuổi), trú thôn Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Theo lời kể của chị Hạnh, khi sinh ra chị phát triển bình thường. Nhưng đến năm 2 tuổi, một số vùng trên cơ thể chị bỗng nổi mụn nhỏ li ti, ngứa ngáy rồi tự nhiên hết. Đến năm chị lên 6 tuổi, toàn thân bắt đầu nổi lại mụn thịt rồi phát triển to dần ra, đến nay đã 25 năm…

Điểm khác lạ là những vùng cơ thể chị tiếp xúc với ánh sáng như hai tay, khuôn mặt, hai chân mụn thịt phát triển chậm. Còn những vùng được quần áo che chắn ít tiếp xúc với ánh sáng thì mụn thịt phát triển mạnh, tràn lan như da cóc sần sùi.

Vì mắc căn bệnh lạ lùng này nên học đến lớp 7, chị Hạnh phải nghỉ ở nhà. “Sức khỏe không có nên tui không đi làm được. Với lại tui sợ ra ngoài mọi người thấy sẽ xa lánh, sợ hãi mình!”, chị Hạnh bùi ngùi. Hiện tại, chị Hạnh đã lấy chồng, sinh được một đứa con gái năm nay đã 3 tuổi. Ông Lương Văn Bút (61 tuổi, cha chị Hạnh), cho biết gia đình đã đưa chị Hạnh đến nhiều bệnh viện để khám, nhưng các bác sĩ cũng không chẩn đoán ra được bệnh gì…

Trên mặt và lưng chị Hạnh có nhiều mụn thịt chi chít.

 “Gia đình tui mong mỏi cho con gái đi khám lại ở bệnh viện tốt hơn để xác định nó bị bệnh lạ gì, nhưng gia đình nó hoàn cảnh quá khó khăn; vợ chồng tui cũng không biết lấy đâu ra tiền giúp đỡ…”, ông Bút bày tỏ. Ông Trần Cử, Trưởng thôn Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp, xác nhận về hoàn cảnh nghèo khó của gia đình chị Hạnh, mong nhận được sự quan tâm của các tấm lòng vàng giúp đỡ chị Hạnh khám và chạy chữa căn bệnh “da cóc” mà chị đang ngày đêm phải chịu sự hành hạ...

PV
.
.
.