“Ngôi nhà nhân ái” ấm áp nghĩa tình

Thứ Năm, 13/08/2015, 16:07
Trong 2 ngày 12 và 13/8, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức bàn giao 2 ngôi nhà nhân ái cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Đồng Phú và Chơn Thành.

Sau gần 1 tháng khẩn trương, “ngôi nhà nhân ái” do Công an tỉnh Bình Phước xây dựng cho gia đình ông Lục Văn Lâm (ngụ ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú) đã hoàn thành. Ngôi nhà có diện tích 71 m2, tường xây bao, mái lợp ngói, nền lát gạch hoa, trần la phông, cửa sắt. Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà 100 triệu đồng, do sự hảo tâm của cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh quyên góp ủng hộ 50 triệu đồng.

Số tiền còn lại do gia đình ông Lâm từ bỏ ra để hoàn thiện xây dựng ngôi nhà.  Được biết, gia đình ông Lâm thuộc diện hộ nghèo của xã Tân Hưng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Hàng ngày, ông Lâm sinh sống chính bằng nghề làm thuê, cuốc mướn. Ông Lâm đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, không làm được những việc nặng.

Anh Lâm xúc động đón nhận nhà nhân ái.

Tiếp đó, Công an tỉnh Bình Phước cũng trao tặng ngôi nhà nhân ái cho gia đình ông Nguyễn Đình Tú (ngụ ấp Bào Teng, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành). Ngôi nhà có điện tích 36m2, tường xây tô, mái lợp tôn, nền xi măng. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 50 triệu đồng, do Đoàn thanh niên chi đoàn phòng An ninh kinh tế Công an Bình Phước và Công ty KCN cao su Bình Long ủng hộ 40 triệu đồng.

Số tiền 10 triệu đồng do gia đình tự bỏ ra để hoàn tiện ngôi nhà. Gia đình ông Tú cũng thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở của xã Quang Minh, huyện Chơn Thành. Ông Tú không có đất sản xuất, quanh năm sống bằng nghề làm thuê, cuốc mướn ai kêu gì làm đó. Gia đình anh Tú có 4 đứa con còn nhỏ nên gặp phải rất nhiều khó khăn.

Vũ Sáng
.
.
.