Ngân hàng “máu sống”

Thứ Hai, 12/09/2011, 13:59
“Ngân hàng máu sống” là cái tên khác mà nhiều người vẫn thường gọi khi nhắc tới CLB Sinh nhật tuổi hồng 18 - Hiến máu cứu người tình nguyện của sinh viên Trường ĐH Khoa học Huế. Trong nhiều năm qua, CLB là “cứu tinh” của rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo cần đến máu sống tại các bệnh viện trên địa bàn TP Huế.

Một ý tưởng táo bạo

CLB Sinh nhật tuổi hồng được thành lập ngày 5/11/2006, đây là ý tưởng của sinh viên Hồ Thị Hà (Khoa Công tác xã hội). Sau khi ra trường, Hà về công tác tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu miền Trung. Chứng kiến thực trạng thiếu “máu sống” để điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện, Hà đã đứng ra vận động đông đảo các bạn sinh viên thành lập CLB hiến máu cứu người. Ý tưởng này của Hà đã được rất nhiều sinh viên cũng như đoàn Trường ĐH Khoa học Huế hưởng ứng nhiệt tình và cuối cùng CLB Sinh nhật tuổi hồng ra đời.

Ngay sau khi thành lập CLB đã thu hút được đông đảo sinh viên trong trường tham gia, ngay trong lần ra quân đầu tiên đã có hàng trăm sinh viên đăng kí hiến máu và đặc biệt hơn là đã có 50 sinh viên đăng kí cho máu thường xuyên…

Sau hơn 5 năm thành lập, hiện số thành viên trong danh sách hoạt động thường xuyên của CLB đã lên tới gần 300 người. Ngoài ra còn có rất đông thành viên không nằm trong nhóm hoạt động thường xuyên, họ đến từ mọi miền Tổ quốc và họ đều chung nhau một ý tưởng là san sẻ những giọt máu ít ỏi của mình để cứu lấy những mảnh đời bất hạnh cần đến “máu sống”.

Các thành viên trong nhóm được lập danh sách theo nhóm máu để khi bệnh viện cần nhóm máu nào thì nhóm trưởng dễ liên lạc với người đó để cung cấp cho bệnh nhân. Ngoài việc hiến máu cứu người thì CLB còn thường xuyên tuyên truyền, vận động sinh viên khác trong trường tham gia hiến máu cứu người. Bởi vẫn đang còn nhiều sinh viên có tâm lí hiến máu sợ đau, sợ bị ốm đau…

Một thành viên thường xuyên của CLB đang tuyên truyền tại buổi hiến máu theo định kỳ.

Có mặt mọi lúc, mọi nơi

Đấy là phương châm làm việc của CLB Sinh nhật tuổi hồng, mặc dù bận hay đêm đã về khuya nhưng khi nào người bệnh cần thì các thành viên của câu lạc bộ luôn sẵn sàng: “Có lần đã 12h đêm, tôi nhận được tin có một người quê ở Hà Tĩnh vào mổ tim ở Bệnh viện TW Huế thiếu máu trầm trọng  mà “ngân hàng” máu của bệnh viện thì đã hết nhóm máu A. Nhận được tin, tôi đã bật dậy đi ngay, tính mạng của người bệnh là trên hết mà anh” - Lê Anh Khoa, một thành viên của CLB bộc bạch.

Nhiều lần đang bận học hay đêm đã về khuya, nhưng khi nhận được tin từ bệnh viện cần một số lượng máu lớn để cứu bệnh nhân, tất cả các thành viên trong CLB đã không quản ngại khó khăn, vất vả mà ngay lập tức có mặt tại bệnh viện để hiến máu...

PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng khoa Huyết học, Đại học Y Huế tâm sự: “Nếu như ở Huế có nhiều CLB như Sinh nhật tuổi hồng thì nhiều người bệnh sẽ có đủ lượng máu và bệnh viện sẽ chủ động hơn trong việc thực hiện những ca phẫu thuật. Từ đầu năm tới giờ, CLB cùng với bệnh viện cứu sống được nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những ca phẫu thuật cần một số lượng máu lớn”.

Cho đến nay, CLB Sinh nhật tuổi hồng đã nhận được nhiều bằng khen vì cộng đồng của ĐH Huế, TP Huế, Bộ Y tế… Nhưng nguồn động viên lớn nhất đối với các thành viên trong CLB, đấy chính là tính mạng, sức khỏe của bao nhiêu người đã được cứu sống nhờ những giọt máu quý giá đó. “Đối với chúng em, hạnh phúc là khi được chia sẻ, chúng em sẽ làm hết mình để mang lại sự sống cho bao bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo” - em Phạm Văn Hào, sinh viên  năm thứ ba, Khoa Xã hội học, thành viên của CLB tâm sự

Trần Quốc
.
.
.