Mẹ già 85 tuổi nuôi hai con tật nguyền cần được giúp đỡ

Thứ Tư, 09/03/2011, 21:52
Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Nguyển Thị Cự ở Xóm 2 Xã Diễn Tháp (Diễn Châu – Nghệ An).

Từ khi mới sinh ra, hai người con của bà là Nguyển Văn Hòe (50 tuổi) và Nguyển Văn Đào (53 tuổi) đã mang chứng bệnh phân liệt nửa người và thần kinh không ổn định. Chồng mất đi để lại các con cho bà chăm sóc, điều kiện khó khăn không có tiền chạy chữa nên các con bà ngày một gầy gò, ốm yếu. Đôi chân bị teo lại, mắt thì mờ dần, hai anh chỉ có ăn, nằm, vệ sinh một chỗ,… Bà giờ đã tuổi cao sức yếu, không biết còn sống được bao lâu nữa.

Trong dòng nước mắt đượm buồn, bà chậm rãi kể: Năm 1953, chồng bà đi tham gia chiến đấu ở chiến trường Nam Lào, đến năm 1974 thì xuất ngũ trở về quê hương và lập gia đình. Có lẽ ông đã bị nhiễm chất độc dioxin trong chiến tranh và đã ảnh hưởng tới hai người con.

Hiện tại, mọi chi tiêu sinh hoạt, rồi tiền thuốc thang cho con đều dựa vào số tiền trợ cấp dành cho người khuyết tật. Sức cùng lực kiệt, bà chỉ còn biết nhìn con đau ốm từng ngày. Các con bà rồi sẽ ra sao khi người mẹ già không còn trên đời này nữa…

Bà Cự và hai người con tật nguyền.
Bữa ăn đạm bạc của bà Cự cùng các con.

Rất cần những tấm lòng hảo tâm chia sẻ của mọi người đối với gia đình bà Cự

Đức Chung
.
.
.