Mang niềm vui đến những vùng đất anh hùng

Thứ Hai, 09/05/2005, 09:43
Trong căn nhà khang trang ấm cúng, anh Tấn xúc động: "Anh em đồng đội lo lắng cho gia đình tôi như thế này, tôi cảm ơn lắm".

Mùa khô năm nay dài và khắc nghiệt. Nắng và bụi làm cho đoàn xe từ thiện của Tổng cục Hậu cần - Bộ Công an cảm thấy đi chậm hơn nhiều so với mong muốn. Đến xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp thì trời đã ngả chiều.

Thấy đoàn đến, ai cũng mừng, nhiều người bảo: "Ở đây quanh năm đầu tắt mặt tối, bệnh viện thì xa, tiền bạc thì eo hẹp. Nhiều khi bệnh thường thôi nhưng không có thuốc thành ra bệnh nặng. Mỗi khi các bác sĩ về thăm như thế này, chúng tôi mừng lắm. Họ chỉ cho chúng tôi cách phòng và trị bệnh lại còn cấp phát thuốc miễn phí nữa".

Chuyến đi khám bệnh, phát thuốc và tặng quà lần này do Đại tá Nguyễn Văn Hải, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Hậu cần làm Trưởng đoàn. Đặc biệt có sự tham gia của Trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an cùng các bác sĩ ở Bệnh viện 30-4, đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 150 người dân và tặng 800 phần quà cho học sinh Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều.

Chia tay với vùng đất Tháp Mười anh hùng, đoàn công tác lại hối hả trở về để ngày 29/4 kịp trao nhà tình nghĩa cho anh Phạm Trung Tấn và chị Nguyễn Thị Nghìn, nguyên là cán bộ Công an huyện Củ Chi. Trong căn nhà khang trang ấm cúng, anh Tấn xúc động: "Anh em đồng đội lo lắng cho gia đình tôi như thế này, tôi cảm ơn lắm".

Căn nhà được xây dựng với kinh phí 24 triệu đồng do Công ty May 19-5 (Tổng cục Hậu cần) đóng góp, đoàn còn tặng gia đình anh Tấn 1 sổ tiết kiệm 1 triệu đồng và 1 tủ thờ trị giá 1,5 triệu đồng. Được biết, trong lần phát động phong trào "Uống nước nhớ nguồn" này, Tổng cục Hậu cần đã trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách.

Ngày 30/4, đoàn trao nhà tình nghĩa cho bà Lâm Thị Lắm, ấp Thanh Hòa, Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh, con của liệt sĩ Lâm Văn Châu là Công an hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, căn nhà trị giá 20 triệu đồng cùng 1 tủ thờ trị giá 1,5 triệu đồng và 1 sổ tiết kiệm 1 triệu đồng.

Trước đó, trung tuần tháng 4, đoàn đã trao nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Cám, 93 tuổi, mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Gu, cán bộ Công an huyện Củ Chi hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đoàn đã đi thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng (MVNAH) Nguyễn Thị Lãnh 95 tuổi ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi có chồng và 3 con là liệt sĩ và MVNAH Nguyễn Thị Ngoan 85 tuổi ở thị trấn Củ Chi có 3 con là liệt sĩ

Ngọc Hân
.
.
.