Họa sĩ Lê Duy Ứng cần được giúp đỡ

Thứ Năm, 07/07/2005, 07:14
Sau hơn 20 năm kể từ ngày tìm lại được nguồn ánh sáng, các giác mạc của ông đã bị lão hóa và đôi mắt ông có nguy cơ bị chìm vào bóng tối vĩnh viễn.

Báo CAND số 223, ra ngày 2/6/2005 đã đăng bài viết: "Họa sỹ Lê Duy Ứng: Lại đi tìm ánh sáng" kể về tài năng và nghị lực của người nghệ sỹ tài hoa đã mất đi đôi mắt trong lúc sáng tác những bức ảnh lịch sử khi cùng đoàn quân tiến về giải phóng Sài Gòn. Sau khi được Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Nhân mổ mắt và tìm lại chút ánh sáng, ông tiếp tục trở lại phục vụ quân đội.

Nhưng giờ đây, sau hơn 20 năm kể từ ngày tìm lại nguồn ánh sáng ấy, các giác mạc của ông đã bị lão hóa và đôi mắt ông có nguy cơ bị chìm vào bóng tối vĩnh viễn.

Năm 1996, ông đã bỏ lỡ cơ hội được sang Pháp ghép giác mạc lần thứ hai do trục trặc vì vị giáo sư nhận phẫu thuật cho ông đã già, đồng thời kinh phí quá cao (30.000 USD). Đầu năm nay, ông được bác sỹ nhãn khoa Tadasi (Nhật Bản) khám và cho biết, mắt ông có thể phục hồi nếu được phẫu thuật tại Nhật Bản. Tuy nhiên, kinh phí cho ca phẫu thuật này không nhỏ (10.000 USD), chưa kể vé máy bay và tiền sinh hoạt tại Nhật Bản.

Để giúp đỡ người họa sỹ tài năng, Báo CAND kêu gọi những nhà hảo tâm hãy giúp đỡ để họa sỹ, Đại tá Lê Duy Ứng có đủ kinh phí thực hiện chuyến đi chữa bệnh tại nước ngoài.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Lê Duy Ứng, Đội 4, thôn Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội; hoặc Bảo tàng Quân sự Việt Nam số 28 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội; hay Quỹ Xã hội từ thiện, Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hồng Hạnh
.
.
.