Hãy giúp đỡ một Công an xã bị kẻ nát rượu đâm trọng thương

Chủ Nhật, 26/10/2014, 10:18
Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, vợ anh Hậu là chị Nguyễn Thị Lan (42 tuổi) đang nằm liệt giường với đôi chân bó nẹp; đôi mắt chị thâm quầng, sưng vù vì khóc quá nhiều. Ngồi bên là đứa con gái út Thân Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Hải Sơn, cũng than đau vì nhức xương. Cháu Ánh bị gãy chân phải nẹp đinh vít, một năm sau mới đi lại được.

Sáng 25/10, chúng tôi có mặt tại gia đình anh Thân Trọng Hậu, Công an viên xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị (trú đội 4, thôn Lương Điền, xã Hải Sơn), bị đối tượng côn đồ nát rượu đâm trọng thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Anh Lê Thanh Thủy (Phó Công an xã Hải Sơn) kể lại sự việc: Vào 9h tối 21/10, Nguyễn Văn Tý (48 tuổi, trú tại đội 1, thôn Lương Điền, xã Hải Sơn) đã đánh đập vợ là chị Nguyễn Thị Trà và con gái là Nguyễn Thị Linh, học lớp 11, Trường THCS Hải Sơn. Anh Trần Vinh, Công an viên ở đội 1, thôn Lương Điền đến nhà Tý để can ngăn. Sau đó, anh Thủy cùng anh Hậu đến hỗ trợ anh Vinh giải quyết vụ việc.

Khi đến nơi, thấy cháu Linh bị ngất, nằm bất động, các anh đang tìm cách cấp cứu cháu thì bất ngờ Tý cầm dao xông ra đâm một nhát vào cổ anh Hậu, khiến anh gục xuống tại chỗ, máu chảy lênh láng. Rất may, anh Thủy và anh Vinh nhanh chóng khống chế bắt được Tý. Được biết, đối tượng Tý nát rượu, thường xuyên say xỉn, quậy phá, đánh đập vợ con hơn 5 năm nay...

Chị Lan (vợ anh Hậu) bị tai nạn nằm liệt giường.

Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, vợ anh Hậu là chị Nguyễn Thị Lan (42 tuổi) đang nằm liệt giường với đôi chân bó nẹp; đôi mắt chị thâm quầng, sưng vù vì khóc quá nhiều. Ngồi bên là đứa con gái út Thân Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Hải Sơn, cũng than đau vì nhức xương. Cháu Ánh bị gãy chân phải nẹp đinh vít, một năm sau mới đi lại được.

Trước đó, tháng 8/2014, khi hai mẹ con chị Lan đi bộ qua QL1A thì bị 1 thanh niên điều khiển xe gắn máy phóng nhanh đâm phải. Ngày chị Lan bị gãy chân, ngoài làm tròn nhiệm vụ của một Công an viên, anh Hậu phải đi phụ thợ hồ kiếm tiền nuôi 3 người con ăn học. Hiện nay, sức khỏe của anh Hậu vẫn chưa ổn định vì vết thương ở cổ quá nặng. “Khi hai mẹ con tôi bị tai nạn đã phải vay ngân hàng 30 triệu đồng để lo tiền viện phí. Nợ chưa kịp trả thì nay vì nhiệm vụ, anh Hậu lại bị đâm trọng thương, phải vay mượn thêm tiền lo chữa trị cho anh ấy. Những ngày tiếp theo không biết gia đình tôi phải sống thế nào, sợ không có tiền điều trị cho anh ấy...”, chị Lan nghẹn giọng.

Ông Nguyễn Khánh Vinh, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn nói: “Anh Hậu là một người tận tụy trong công việc, luôn làm tròn nhiệm vụ của một chiến sĩ Công an. Giờ đây, vì nhiệm vụ anh ấy bị trọng thương, gia đình lại hết sức khó khăn. Rất mong các cấp chính quyền và các nhà hảo tâm hỗ trợ anh Hậu vượt qua giai đoạn khó khăn này”. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình anh Thân Trọng Hậu, trú đội 4, thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Bảo Ngọc
.
.
.