Cựu chiến binh và người con trai tâm thần

Thứ Tư, 11/05/2005, 09:29
Dũng đã gần 30 tuổi, nhưng không biết làm ăn gì, hàng ngày chỉ ngẩn ngơ ra vào hoàn toàn vô thức, có lúc bỏ đi lang thang không biết đường về. Mọi sinh hoạt cá nhân đều do bố mẹ già đảm trách.

Ông Mai Gia Khánh là một cựu chiến binh hiện đang là người Tổ trưởng dân phố hết lòng với bà con làng xóm của phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Ông bà sinh được hai người con trai, nhưng người con thứ hai là Mai Tuấn Dũng (26 tuổi), sau trận sốt cao năm 1 tuổi đã để lại di chứng thần kinh.

Hàng ngày, hai vợ chồng ông thay nhau bán rau rồi về nhà chăm sóc người con trai mắc bệnh tâm thần này.

Giờ đây, Dũng đã gần 30 tuổi, nhưng không biết làm ăn gì, hàng ngày chỉ ngẩn ngơ ra vào hoàn toàn vô thức, có lúc bỏ đi lang thang không biết đường về. Mọi sinh hoạt cá nhân đều do bố mẹ già đảm trách. Có những đêm, Dũng lên cơn co giật, la hét ầm ĩ rồi phá phách đồ đạc trong nhà.

Những lúc như thế, hai vợ chồng ông Khánh chỉ mong sao có phép màu nào đó để con mình được bình thường như bao người khác. Thời gian gần đây, Dũng đau yếu luôn, tiền thuốc thang không đủ chạy chữa. Hai vợ chồng ông Khánh tuổi đã cao, sức đã yếu, cuộc sống vất vả lại thêm gánh nặng người con trai tâm thần.

Qua bài báo này, rất mong nhận được tấm lòng hảo tâm của độc giả Báo CAND. Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ: Mai Gia Khánh, K5, khu Ao Sen, Hà Đông (đối diện Đại học Kiến trúc hoặc Báo CAND, 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Lê Nhu
.
.
.