Chung tay vì học sinh vùng cao

Thứ Bảy, 28/02/2015, 10:22
Xuất phát từ tình yêu dành cho các em học sinh nghèo vùng cao, Hội “Vì học sinh vùng cao” ra đời và đã quy tụ trên 100 thành viên với đủ các ngành nghề tham gia, từ giáo viên, sinh viên, học sinh đến bác thợ xây, xe thồ… 

Gần 2 năm nay, đây là cầu nối cho các mạnh thường quân ủng hộ, sẻ chia với học sinh vùng cao huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vượt lên chính mình…

Những ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi, chúng tôi theo chân các thành viên Hội “Vì học sinh vùng cao” đến thăm các em học sinh ở bản Cha Poong, xã Trọng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình). Băng qua những con đường dốc nối dốc, mỗi bước chân là một lần đầu gối chạm mặt, cuối cùng chúng tôi cũng bắt gặp hình ảnh học sinh dân tộc thiểu số Bru, Khùa ở bản Cha Poong đang ngồi sưởi lửa trong những vạt áo mỏng manh trong tiết trời buốt lạnh.

Sau những phút đầu bỡ ngỡ, các em học sinh rẻo cao này dần say sưa với các trò chơi, điệu nhảy do các thành viên trong đoàn tổ chức. Để làm ấm thêm không khí, những món quà, như chăn bông, mì tôm, quần áo ấm, dụng cụ học tập… cùng số tiền 250.000 đồng/suất đã được trao tận tay cho các em.

Đại diện Hội “Vì học sinh vùng cao” phối hợp với các đoàn viên thanh niên tặng quà bà con dân tộc thiểu số và học sinh bản Pa Choong.

Tung tăng trong những chiếc áo ấm, tiếng cười rộn rã vui đùa của học sinh bản Cha Poong dường như xua tan cái rét thấu xương nơi miền biên viễn giáp Lào.

Anh Đinh Phương Đức, Chủ nhiệm Hội “Vì học sinh vùng cao” cho biết, để có những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này, các thành viên trong Hội đã tích cực vận động các nhà hảo tâm. “Chúng tôi chỉ là người kết nối, còn những món quà nặng nghĩa tình đó là tấm lòng của tất cả những nhà hảo tâm chia sẻ với học sinh nghèo vùng cao”, anh Đức nói.

Theo lời anh Đức, Hội “Vì học sinh vùng cao” được thành lập vào tháng 10/2013, đến nay đã quy tụ trên 100 thành viên tham gia, từ giáo viên, sinh viên, học sinh đến bác thợ xây, xe thồ…

Gần 2 năm nay, Hội đã có nhiều hoạt động từ thiện, cấp phát hàng ngàn bộ quần áo, chăn màn, sách vở, dụng cụ học tập… cho các em học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo có thành tích học tập tốt trên địa bàn huyện Minh Hóa. Hội cũng đã trao hàng chục con lợn giống cho các hộ nghèo để bà con phát triển sản xuất, thoát nghèo.

Ngoài ra, Hội còn nhiều hoạt động khác, như tổ chức các bữa ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa, quét dọn và thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ…

Đặc biệt, Hội đang trực tiếp chăm sóc em Hồ Phương Tâm (SN 2013, tại bản K Vàng, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa). Em Tâm không có cha mẹ qua đời khi em còn đỏ hỏn. Lúc mẹ mất, không tiền, người thân của em phải tháo các ván gỗ xung quanh nhà để làm áo quan. Bản thân em Tâm bị suy dinh dưỡng nặng. Trước hoàn cảnh đáng thương của Tâm, Hội đã vận động các nhà hảo tâm trong, ngoài nước hỗ trợ hơn 40 triệu đồng…

“Những món quà đến tay các em tuy không lớn nhưng nó thể hiện tình cảm quý báu “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam chúng ta, thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ với các học sinh nghèo vượt khó. Vậy nên, Hội “Vì học sinh vùng cao” rất mong nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn từ chính quyền các cấp, các mạnh thường quân cùng chung tay nối rộng hơn vòng tay nhân ái”, anh Đức mong mỏi.

Bảo Ngọc
.
.
.