Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 500 học sinh nghèo

Chủ Nhật, 02/08/2015, 16:16
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt nam (19/8/1945 – 19/8/2015); 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 2/8, tại UBND xã Đông Bình, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ), Công an TP Cần Thơ phối hợp Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ và các Mạnh Thường Quân, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 học sinh nghèo tại xã Đông Bình, huyện Thới Lai.

Cùng tham dự chuyến công tác xã hội đầy ý nghĩa này có ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ. 

Dịp này, 500 em thiếu nhi nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Bình được các Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ khám, cấp phát thuốc điều trị miễn phí một số bệnh thông thường về răng miệng; bệnh đường hô hấp; cảm sốt; suy nhược cơ thể và các bệnh tật do thiếu vi chất ở trẻ em... với tổng giá trị tiền thuốc trên 40 triệu đồng. 

Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ khám bệnh cho học sinh nghèo xã Đông Bình, huyện Thới Lai.
Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ tặng quà cho các em học sinh nghèo hiếu học xã Đông Bình.  

Đoàn còn kết hợp tư vấn những kiến thức cơ bản cho các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em, hướng dẫn phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm ở trẻ, nhất là các dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và bệnh sởi. Đoàn cũng trao 50 phần quà gồm cặp, sách, vở, bút, áo mưa, đường… trị giá 20 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học, nhằm giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh trong dịp năm học mới cũng như khích lệ tinh thần học tập của các em. Qua đây, thắt chặt thêm mối thâm tình giữa Công an thành phố với nhân dân địa phương. 

Được biết, từ đầu năm 2015 đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ phố hợp Công an TP Cần Thơ, Cục An ninh Tây Nam Bộ, các Mạnh Thường Quân, thực hiện 8 chuyến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho trên 3.000 lượt trẻ em nghèo ở các tỉnh, thành: Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang và An Giang, với cơ số thuốc trị giá trên 600 triệu đồng, cùng hàng ngàn phần quà…

Văn Đức
.
.
.