Căn nhà thơm mùi vôi mới của vợ liệt sĩ, Đại úy Phạm Phi Long

Thứ Bảy, 01/09/2018, 12:22
Sáng 1-9, Đoàn công tác của Cục truyền thông Công an nhân dân phía Nam đã đến thăm hỏi động viên ba mẹ con liệt sĩ, Đại úy Phạm Phi Long. 

Khi chúng tôi đến căn nhà tường gạch mái tôn nằm trên diện tích khoảng 70m2 tại Bình Chánh vẫn còn thơm mùi vôi vữa, bàn thờ của liệt sĩ, Đại úy Phạm Phi Long (công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân cũ) nằm trang nghiêm giữa nhà, vợ liệt sĩ Phạm Phi Long, chị Nguyễn Thị Hồng Phượng ôm 2 đứa con nhỏ rơm rơm nước mắt, vui mừng vì căn nhà mới có chỗ cho 3 mẹ con trú mưa trú nắng. 

Phượng biết, căn nhà trên chứa đựng biết bao nhiêu nghĩa tình của đồng đội, các cấp lãnh đạo, của những mạnh thường quân dành cho ba mẹ con Phượng kể từ khi Đại úy Phạm Phi Long hy sinh.

Căn nhà khang trang vừa mới được hoàn tất vài ngày, mùi vôi vữa vẫn còn thơm nồng. Căn nhà nhỏ rộn rã tiếng 2 đứa trẻ ríu rít bên mẹ. Khi đại úy Phạm Phi Long hy sinh, bé gái Phạm Ngọc Bảo Châu (1 tuổi) vẫn còn trong bụng mẹ giờ đã bi bô luôn miệng kêu lên 2 tiếng “cha…cha”. 

Mảnh đất mà căn nhà vừa hiện hữu trước khi hy sinh, Đại úy Phạm Phi Long đã “mua chịu” từ người chị vợ, chưa hoàn tất thủ tục thì Đại úy Long hy sinh. Để có căn nhà này, UBND quận Bình Tân và Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân (tên cũ) đã đứng ra vận động, quyên góp hơn 450 triệu đồng để mua. 

Thượng tá Lê Văn Khương, Phó phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân (tên gọi cũ) cho hay, vợ Đại úy Long thời điểm đó đang mang thai phải ở nhờ nhà người chị ruột, tình cảnh khó khăn vừa mang thai vừa phải nuôi con nhỏ (đứa con trai đầu của Đại úy Long là Phạm Hữu Phát, 3 tuổi). 

Trước tình cảnh này, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân đã vận động cán bộ chiến sĩ quyên góp được 209 triệu đồng để cất căn nhà tình nghĩa trên phần đất vừa mua. Số tiền trên là tấm lòng của cán bộ chiến sĩ. Căn nhà xây lên chi phí hết hơn 300 triệu đồng, số tiền còn lại chị Phượng phải vay mượn người thân và đến nay cuộc sống của mẹ con Phượng phần nào ổn định.

Buổi gặp mặt ấm cúng
Thiếu tá Nguyễn Văn Bình trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho vợ con liệt sĩ, Đại úy Phạm Phi Long (công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân cũ).
Căn nhà mới tươm tất còn thơm mùi vôi vữa
Hai con liệt sĩ, đại úy Phạm Phi Long có nơi ở mới
Vợ Liệt sĩ, Đại úy Phạm Phi Long chụp hình kỷ niệm cùng đoàn công tác
Hai đứa con nhỏ của liệt sĩ đại úy Phạm Phi Long quấn quýt bên mẹ

Căn nhà mới khiến cuộc sống của ba mẹ con Phượng đỡ vất vả hơn. Do vừa chăm con vừa phải kiếm sống nên Phượng mở một tiệm thuốc tây nhỏ bán cho những người trong xóm, mỗi tháng thu nhập cũng được 2-3 triệu đồng, tằn tiện nuôi 2 con. Hai đứa trẻ ríu rít không rời tay mẹ, bi bô kể chuyện khiến Phượng cũng vơi đi nỗi nhớ chồng.

Sáng 1-9, Đoàn công tác do Thiếu tá Nguyễn Văn Bình- Phó trưởng Cơ quan đại diện báo Công an nhân dân, Cục truyền thông Công an nhân dân phía Nam đã đến thăm hỏi động viên ba mẹ con liệt sĩ, Đại úy Phạm Phi Long. 

Trong chuyến thăm, Thiếu tá Nguyễn Văn Bình đã trao tận tay Phượng số tiền 100 triệu đồng, đây là số tiền được trích ra từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” do đích thân Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao cho 6 gia đình liệt sĩ Công an trong đêm nhạc Âm vang chiến công do Báo Công an nhân dân (thuộc Cục truyền thông Công an nhân dân) tổ chức nhân kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công, quốc khách 2-9 và 73 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Do gia đình liệt sỹ Phạm Phi Long không thể đến dự đêm nhạc nên đại diện Cục truyền thông Công an nhân dân, Thiếu tá Bình đến thăm hỏi và trao tặng.

Ấm áp trước nghĩa tình đồng đội, chị Phượng cảm ơn tấm lòng của Bộ Công an, Cục truyền thông CAND, dù trước mắt cuộc sống còn khó khăn nhưng chị Phượng hứa sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau để nuôi dạy 2 con nên người.

Minh Đức (ảnh)
.
.
.