Bé gái 18 tháng tuổi và 200 ngày giành giật sự sống

Thứ Ba, 13/03/2012, 10:15

Chị Nguyễn Thị Tuyết, mẹ của bé Thiều Thị Huyền, tâm sự: “Tôi phải ký giấy mổ 5 lần. Gần 7 tháng trời cháu phải nằm ở phòng hồi sức cấp cứu với sự hỗ trợ của máy móc. Nhiều lần cứ tưởng cháu không qua khỏi. Chăm sóc cháu mà vợ chồng tôi cứ rớt nước mắt. Nhưng nếu khỏe lên một tí là “hắn” (bé Huyền) luôn vui vẻ, ai khóc mặc ai, “hắn” cứ cười”.

Bé Thiều Thị Huyền chưa đầy tuổi rưỡi nhưng có tới hơn nửa quãng thời gian đó phải làm bạn với những thiết bị y tế xung quanh người. Từng ngày, từng giờ em phải chiến đấu với căn bệnh tim bẩm sinh để giành giật sự sống. Người mẹ đau khổ nuốt nỗi buồn vào trong kể lại hành trình cùng con tìm kiếm trái tim khỏe mạnh.

Huyền sinh ngày 30/10/2010 ở vùng quê nghèo, thôn Yên Doãn 2, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bố mẹ em sinh sống nhờ cậy cả vào đồng ruộng. Anh trai Huyền năm nay đã 13 tuổi, khỏe mạnh bình thường. Những tháng đầu đời, Huyền có dấu hiệu sức khỏe không tốt. Khi thấy em ho nhiều, mẹ em – chị Nguyễn Thị Tuyết đưa Huyền ra trạm y tế xã khám. Cán bộ y tế xã thấy em bị tím đầu chi, tím môi, ho nhiều nên nghi cô bé mắc bệnh tim.

Từ tháng thứ 5, Huyền và bố mẹ bắt đầu cuộc hành trình tới các bệnh viện. Tại Hà Nội, bác sỹ chẩn đoán bé mắc chứng tim bẩm sinh Fallot 4. Để cứu mạng sống, Huyền phải được mổ phẫu thuật tim.

Mẹ con bé Thiều Thị Huyền trong Bệnh viện Tim Hà Nội.

Ngày 22/7/2011, Huyền cùng bố mẹ nhập Bệnh viện Tim Hà Nội. Ngày 1/8/2011, cô bé lên bàn mổ và bắt đầu hành trình thở máy liên tục 200 ngày.  Chị Tuyết tâm sự: “Tôi phải ký giấy mổ 5 lần. Gần 7 tháng trời cháu phải nằm ở phòng hồi sức cấp cứu với sự hỗ trợ của máy móc. Nhiều lần cứ tưởng cháu không qua khỏi. Chăm sóc cháu mà vợ chồng tôi cứ rớt nước mắt. Nhưng nếu khỏe lên một tí là “hắn” (bé Huyền) luôn vui vẻ, ai khóc mặc ai, “hắn” cứ cười”.

Bác sỹ Đinh Xuân Huy, Phó Trưởng khoa ngoại, Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, ca phẫu thuật tim cho bé Huyền là ca phẫu thuật thông thường nhưng lại diễn biến phức tạp sau mổ. Kết quả phẫu thuật rất tốt. Nhưng sau mổ, cháu bị một rủi ro rất hiếm gặp là liệt cơ hoành hai bên. Vậy nên suốt thời gian hậu phẫu, cháu phải nằm thở máy tại phòng hồi sức cấp cứu nhiều tháng liền. Lần mổ thứ 4 cháu phải mở khí quản. Do thời gian thở máy lâu nên cháu lại bị viêm phổi, nhiễm trùng huyết và điều trị kháng sinh dài ngày.

Tôi tìm gặp mẹ con bé Huyền tại phòng điều trị. Trên chiếc giường bệnh màu trắng, bé Huyền bập bẹ nói những tiếng đầu đời. Đang vui vẻ, tươi cười là thế, vậy mà đột nhiên em nhăn mặt, ho như tiếng mèo hen. Đã quá quen xử lý tình huống, chị Tuyết dùng ngay bơm kim tiêm bơm nước muối vào ống nội khí quản. Chỉ vài giây sau, cô bé trở lại bình thường.

Do dồn công sức, thời gian chữa bệnh cho con gái, vợ chồng chị Tuyết không có bất cứ nguồn thu nhập nào. Trước đây, ngoài đồng ruộng, anh Khánh còn dành thời gian đi phụ nề kiếm thêm tiền nuôi vợ con. Nay gia đình đã khánh kiệt.

Hãy đồng hành cùng bé Huyền trên chặng đường tìm kiếm một trái tim khỏe mạnh. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ XHTT Báo CAND số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 04.39420595. Hoặc: Nguyễn Thị Tuyết, thôn Yên Doãn 2, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Việt Hà
.
.
.