Ấm tình người nơi vùng cao Hà Giang

Thứ Tư, 28/11/2018, 08:54
Với mong muốn được sẻ chia khó khăn với đồng bào xã Bản Rịa và xã Tiến Nguyên, huyện Quang Bình (Hà Giang) - nơi mới đây phải hứng chịu đợt lũ nặng nề, ngày 25-11, Đoàn Thanh niên Báo CAND phối hợp với Chi hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Hà Giang, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Giang, Công an huyện Quang Bình cùng các nhà hảo tâm đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà tặng đồng bào vùng lũ nơi đây.

Ngay từ mờ sớm 25-11, các đoàn viên thanh niên Báo CAND đã khởi hành từ trụ sở 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cùng hàng trăm suất quà thắm đượm nghĩa tình, vượt gần 300km đến huyện Quang Bình (Hà Giang), rồi từ đây đến với bà con xã Bản Rịa và xã Tiến Nguyên, nơi vừa xảy ra đợt lũ ống, lũ quét gây thiệt hại về người, nặng nề về vật chất…

Đại diện Đoàn Thanh niên Báo CAND, Hội Phụ nữ Công an tỉnh; Công an huyện Quang Bình và nhà hảo tâm thăm hỏi, trao quà tới các em học sinh xã Bản Rịa.

Theo ông Đặng Ngọc Huân, Chủ tịch UBND xã Bản Rịa, huyện Quang Bình xã Bản Rịa là một trong những xã vùng sâu của huyện Quang Bình. Toàn xã có 416 hộ, với hơn 1.900 khẩu, trong đó 64% là hộ nghèo và hộ cận nghèo. Trong 4 thôn của xã có 2 dân tộc anh em chung sống là đồng bào Tày, Dao; người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp, trình độ văn hóa thấp nên gặp khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội…

Ngay khi thời điểm lũ xảy ra, chính quyền địa phương huy động 2 máy cuốc cùng bà con nhân dân dùng dao, cuốc, xẻng xúc đất, chặt cây để đảm bảo có thể đi bộ trên các tuyến giao thông; đồng thời vận động dân quân, các tổ chức đoàn thể cùng bà con hàng xóm giúp đỡ những gia đình có nhà bị cuốn trôi hoàn toàn về chỗ ở; sửa chữa lại những nhà bị sạt lở, giúp bà con từng bước ổn định cuộc sống.

Theo thống kê từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, trong hai ngày 22 và 23-10, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn, tại huyện Quang Bình, đặc biệt là xã Bản Rịa là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Chỉ trong hai ngày, lũ ống làm 2 người chết, nhiều người bị thương; cuốn trôi hoàn toàn 6 ngôi nhà, 17 ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

Mưa lũ còn làm sập hầu như toàn bộ nhà ăn học sinh, sạt lở nhà lưu trú giáo viên của Trường Mầm non Bản Rịa; sập tường nhà lưu trú học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS; hoa màu, vật nuôi của rất nhiều hộ dân bị cuốn trôi và chìm trong nước…

Chúng tôi có mặt tại xã Bản Rịa khi trời đã nhá nhem tối. Để tới được đây, đoàn đã phải di chuyển gần 2 giờ đồng hồ từ trung tâm huyện Quang Bình bằng xe máy tăng bo qua gần 20km đường, trong đó có hơn 6km là đường đất đá gồ ghề, trơn trượt. Thời điểm này, các em học sinh bán trú tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) TH&THCS Bản Rịa vừa dùng xong bữa tối, đang soạn sách vở chuẩn bị lên lớp làm bài tập.

Dù cơn lũ dữ đã đi qua nhưng mọi dấu vết để lại vẫn còn in dấu rất nặng nề trên dọc con đường, thôn, xóm. Các bức tường nhà lưu trú của học sinh, giáo viên bị hàng tấn khối đất, đá, ập xuống giờ trống hoắc, vệt hằn đen, bùn vẫn còn loang lổ trên tường.

Đoàn công tác trao quà tới các em học sinh xã Bản Rịa.

Vừa dẫn chúng tôi đi tham quan nhà trường, chia sẻ câu chuyện với đoàn, thầy Vũ Đức Thảnh, Hiệu trường nhà trường cho biết, rất may là thời điểm đất, đá ập xuống khu nhà lưu trú là lúc các em học sinh đã lên lớp, chứ không thiệt hại về người khó tránh khỏi…

Trong ánh đèn điện yếu ớt dưới làn sương mù về đêm đang ngày một dày đặc, các em học sinh nơi đây vẫn áo phong phanh chơi đùa dưới sân trường. Em Hoàng Thanh Bình, lớp 7, một cháu học sinh thuộc hộ nghèo tại xã Bản Rịa mặt buồn rầu cho biết, hôm lũ về bố đang đưa em đến trường, còn mẹ đi làm nương nên nhà không có ai. Tuy không ai bị thương nhưng nhà cửa, đồ dùng gia đình đều bị cuốn trôi cả, hiện cả nhà em đang phải dựng lều tạm làm nhà để ở…

Tại Trường PTDTBT TH&THCS Bản Rịa và UBND xã Bản Rịa, Thượng úy Trần Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Báo CAND đã cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Công an tỉnh, chính quyền địa phương trao 40 suất quà gồm chăn, màn, ủng và dép tới các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 5 suất quà kèm theo tiền mặt hỗ trợ 5 gia đình bị thiệt hại do lũ.

Thay mặt đoàn công tác, Thượng úy Trần Quang Huy chia sẻ: “Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là tấm lòng, tình cảm của tuổi trẻ Báo CAND, nhà hảo tâm gửi tới các gia đình bị thiệt hại do lũ cũng như các em học sinh vượt khó khăn, nỗ lực trong học tập...”.

Với hàng trăm chiếc chăn, màn, ủng – những món quà thiết thực sẽ là nguồn động viên giúp các em học sinh ấm áp hơn trong mùa đông giá lạnh này…


Thay mặt nhà trường, thầy Vũ Đức Thảnh bày tỏ cảm ơn tới đoàn công tác xúc động nói: “Món quà gửi tới các cháu là những vật dụng, đồ dùng hết sức thiết thực, lại trước thời điểm mùa đông giá lạnh sắp tràn về nên rất ý nghĩa. Đây là những phần quà hết sức ý nghĩa để các cháu thêm yêu trường, yêu lớp, khắc phục khó khăn tới lớp…”.

Chia tay bà con và các em học sinh xã Bản Rịa, Đoàn tiếp tục hành trình vượt qua quãng đường 40km quanh co quấn quanh núi với nhiều kilômét đường đất bị sạt lở, trơn trượt để tới UBND xã Tiến Nguyên. Đây là một trong trong những xã nghèo còn rất nhiều khó khăn. Hiện toàn xã có hơn 1.000 hộ với hơn 4.500 khẩu, trong số 14 thôn nhưng mới chỉ có 2 thôn có điện. Đồng bào 85% người dân tộc Dao, còn lại là người Tày, Kinh, Mông, Nùng. Số hộ nghèo chiếm gần một nửa, người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp, trình độ văn hóa thấp.

Trước những khó khăn mà các em học sinh nơi đây vẫn đang từng ngày vượt khó để tới trường, Đoàn đã trao gửi 55 suất quà gồm chăn, màn, ủng và dép tới các cháu học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Tiên Nguyên, điểm trường mầm non thôn Hạ Bình.

Đại diện Đoàn Thanh niên Báo CAND, Hội Phụ nữ Công an tỉnh; Công an huyện Quang Bình và nhà hảo tâm thăm hỏi, trao quà tới các em học sinh xã Bản Rịa.


Trước đó, do nhiều đoạn bị sạt lở nên người dân và các em học sinh đi lại vô cùng vất vả.

Đón nhận món quà từ tay các thành viên trong Đoàn công tác, anh Triệu Chàn Sang (33 tuổi, thôn Hạ Bình, xã Tiên Nguyên - bố của cháu Triệu Văn Chiêm, lớp 3) bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới tuổi trẻ Báo CAND và Công an tỉnh Hà Giang cùng nhà tài trợ đã không quản ngại đường sá xa xôi, tới tận nơi trao quà. “Chắc chắn món quà sẽ là nguồn động viên lớn lao giúp các cháu học sinh cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều trong mùa đông giá lạnh này…” – anh Sang nói.

Xuân Trường
.
.
.