Chuyện cô dâu "không chồng" trong ngày cưới

Thứ Tư, 08/06/2016, 15:32
Nhớ lời hẹn ước với người yêu trước lúc anh qua đời, trong ngày cưới cô gái trẻ vẫn lộng lẫy cất bước về nhà chồng dù không có anh bên cạnh. Câu chuyện cảm động về tình yêu son sắt, thủy chung của cô gái đã lay động trái tim của hàng triệu người.


Ngày vui chưa đến đã tàn

Ngôi nhà nhỏ bên nhánh sông Cần Đước những ngày hè lặng lẽ đến nao lòng. Cô con dâu tuổi 18 cặm cụi quét nhà, nấu cơm, rửa chén xong lại tất tả đi chợ mua hoa trái về thắp hương cho chồng. Ở xóm nhỏ miền sông nước này, ai cũng biết nghịch cảnh trớ trêu của Nguyễn Trần Anh Thư, ai cũng cảm thương và xót xa cho một tình yêu sớm nở chóng tàn, một cuộc đời non trẻ đã phải gánh chịu tai ương thảm cảnh, một đám cưới đẫm nước mắt, có một không hai ở xứ miền Tây thơ mộng.

Nguyễn Trần Anh Thư (18 tuổi, ngụ xã Rạch Kiến, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), là chị cả trong gia đình nghèo khó. Cha mẹ Thư sống bằng nghề làm mướn, bán vé số.Thư chưa học hết cấp 2 đã phải bỏ giữa chừng để nhường phần chữ nghĩa cho hai em. Sức nhỏ bé không ai thuê, Thư đi bán vé số, ngày nào nghỉ thì ở nhà cơm nước.

Anh Thư rạng rỡ trong ngày cưới dù chỉ có một mình.

15 tuổi, Thư bắt đầu phát triển cơ thể, thân hình phổng phao. Thư lọt vào mắt xanh của nhiều chàng trai trong xóm, nhưng cô bé chỉ rung động với Cao Đức Tài. Tài hơn Thư 4 tuổi, được đánh giá là trai ngoan, tử tế. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, cả hai bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Sau 2 tháng tìm hiểu, Thư chính thức nhận lời làm người yêu Đức Tài. Tình cảm lớn dần theo thời gian, chàng trai biết ý trung nhân chưa đủ tuổi kết hôn nên hẹn thề chờ khi Anh Thư đủ 18 tuổi sẽ thưa chuyện với cha mẹ hỏi cưới nàng.

Sau đó, Đức Tài tham gia nghĩa vụ quân sự. Anh Thư ở nhà đăng ký theo học lớp hớt tóc, trang điểm. Hằng tuần, Anh Thư lại lên quân trường thăm người yêu.Đức Tài mỗi khi được nghỉ phép thì vội vã trở về thăm gia đình nhạc phụ tương lai. Đôi trẻ đến với nhau bằng tình cảm chân thật, sâu sắc.Nhưng cuộc đời đã không bằng phẳng, êm đềm cho đôi lứa yêu nhau. Khi mọi thủ tục cho hôn lễ tinh tươm, chỉ chờ ngày "rước nàng về dinh" thì Đức Tài gặp tai nạn giao thông và tử vong.

Nghe tin chồng sắp cưới tử nạn, Anh Thư đã gục ngã. Tỉnh dậy, cô bé có ý định tự tử để được trọn nghĩa cùng người yêu. Gia đình hai bên đã phải canh chừng, giám sát Anh Thư thường xuyên, sợ cô nghĩ quẩn rồi làm liều. Với Anh Thư đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời.

Tấm ảnh cưới bạn bè ghép cho anh Thư.

Càng đau khổ hơn khi cô phát hiện mình đang mang "giọt máu" của chồng chưa cưới. Muốn chết nhưng nghĩ đến lời hứa với "chồng", nghĩ đến đứa con trong bụng nên Thư đã cố gượng dậy và quyết tâm lên xe hoa về làm dâu nhà "chồng". Bạn bè của Anh Thư đã tỉ mỉ ghép cho cô một bộ hình cưới có đầy đủ cô dâu và chú rể. Họ trang trí cảnh sắc, rạp cưới lung linh chẳng khác nào những đám cưới bình thường.

Đám cưới được tổ chức vào ngày 22-5-2016 theo đúng dự định. Mọi thủ tục, lễ lạt… đều diễn ra đúng quy trình. Gia đình đôi bên, bạn bè, chòm xóm đến rất đông, thậm chí những vị khách không mời cũng có mặt để cùng uống rượu mừng chúc phúc. Nhìn cô gái trẻ lộng lẫy bước đi một mình trên hôn trường nhiều người đã không thể cầm lòng.Họ khóc vì đồng cảm, nể trọng và thương xót cho cô dâu tội nghiệp.Quan viên hai họ ai nấy đều lặng lẽ cầu nguyện cho Anh Thư có cuộc sống mới thật bình an.

Trong đám cưới, Anh Thư không hề tỏ ra buồn tủi, yếu đuối. Cô quả quyết: "Em đã xác định ngay từ đầu dù còn anh ấy hay không em vẫn về nhà chồng làm dâu. Ông trời có thể ngăn cách âm dương nhưng làm sao xóa mờ được hình ảnh Đức Tài trong trái tim em".

Sẽ thực hiện lời ước của anh

Để con gái về làm dâu nhà người khi chồng không còn, với vợ chồng anh Nguyễn Thanh Bình là quyết định vô cùng khó khăn. Anh Bình tâm sự: "Hôm ấy, tôi nghe Anh Thư bảo Tài xin phép đơn vị về chữa bệnh và tranh thủ qua nhà bàn chuyện chuẩn bị cho đám cưới. Tài chạy xe gần đến nhà tôi bất ngờ gặp tai nạn.

Biết tin, con Thư ngất lên ngất xuống. Chúng tôi chở con gái qua nhà Tài cùng gia đình đưa nó đi bệnh viện cấp cứu. Ban đầu Tài mê man không biết gì nhưng một lúc sau tỉnh lại. Tôi thấy Tài ra dấu để Anh Thư ghé sát tai xuống như muốn nói điều gì đó. Sau này con gái kể lại, Đức Tài thì thầm rằng: "Anh xin lỗi vì không thể thực hiện lời hẹn ước của hai đứa". Nó nói xong rồi qua đời. Trước cú sốc quá lớn con gái tôi hoàn toàn suy sụp".

Anh Thư chia sẻ về câu chuyện tình cảm động.

Hai bên gia đình đã thống nhất chuyện cưới hỏi vì họ đều biết Anh Thư đang mang bầu nên mong muốn đám cưới diễn ra nhanh chóng, tránh lời đàm tiếu dị nghị từ bà con chòm xóm.Khi Đức Tài qua đời, gia đình anh Bình có chút bối rối, khó xử nhưng Anh Thư tuyên bố kiên quyết làm đám cưới.

Mọi người khuyên Anh Thư bình tĩnh suy xét, vì cô bé chỉ mới 18 tuổi, nếu muốn làm mẹ đơn thân cứ giữ lại đứa con, còn chuyện đi làm dâu chắc chắn gặp muôn vàn khó khăn. Anh Thư bảo đây là tâm nguyện của Đức Tài, cô không thể nào từ chối.

Nhắc về quyết định táo bạo, Anh Thư tâm sự: "Lúc anh ra đi em như người mất hồn, trong đầu cứ vang vọng câu nói của anh khiến em không thể làm được gì. Sau khi gia đình tổ chức đám tang cho anh xong em đã xin phép người lớn thực hiện lời hẹn ước. Em nghĩ làm như vậy anh sẽ vui và thanh thản hơn ở bên kia thế giới. Vì thấy em cương quyết và đang mang trong mình giọt máu của anh nên hai bên gia đình đều đồng ý".

Từ ngày về nhà chồng, Anh Thư được ba mẹ chồng yêu thương hết mực, như để bù đắp những hy sinh mất mát cô bé phải gánh chịu. Ban ngày Thư chỉ lo việc nhà và thắp nhang cho "chồng". Những lúc nhớ "chồng" đứa con trong bụng lại quẫy đạp khiến người mẹ trẻ có thêm động lực vượt qua. Nhưng đêm xuống mới là khoảng thời gian khủng khiếp nhất, Thư luôn cảm thấy trống trải, cô đơn, nhiều đêm cô chỉ biết úp mặt vào gối mà khóc.

Thư cho biết: "Dù thế nào em sẽ cố gắng vượt qua. Giờ em chỉ mong sao con em ra đời khỏe mạnh".

Gia đình Đức Tài vốn neo người, cha mẹ anh từng chết đi sống lại khi hai đứa con đều bỏ họ ra đi.Trước Đức Tài có một chị gái, nhiều năm trước, chị gặp bạo bệnh qua đời.Đức Tài là niềm tin, là hy vọng sống duy nhất của cha mẹ.Nhưng cuộc đời đã không công bằng với gia đình họ.

Ông Bình ủng hộ quyết định của con gái.

Biết Anh Thư đang mang trong mình giọt máu duy nhất Đức Tài để lại, ông bà mong muốn cô gái giữ lấy đứa con. Sau này ông bà sẽ nhận về nuôi nấng mà không đòi hỏi bất cứ sự hỗ trợ nào, đồng thời sẽ thỏa thuận đền bù cho gia đình Anh Thư một khoản tiền xem như là chi phí mang thai. Thế nên khi nghe Anh Thư khẳng định sẽ làm đám cưới dù chồng không còn nữa khiến cha mẹ Đức Tài vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Giờ đây, trong ngôi nhà nhỏ đìu hiu đã có thêm hai thành viên mới.Cha mẹ Đức Tài đang trông ngóng từng ngày đứa cháu nội chào đời. Tất cả mọi người khác đều hy vọng mẹ con Anh Thư sẽ có những ngày tháng bình yên, để cuộc hôn nhân cổ tích có một phần kết đẹp.

Ngọc Thiện - Hà Duy
.
.
.