Tiếc thương người cán bộ Công an trung hiếu

Thứ Sáu, 17/11/2023, 19:40

Sau gần 90 giờ đồng hồ giành giật sự sống, mặc dù được đội ngũ y bác sĩ cùng đồng chí, đồng đội hết lòng cứu chữa, song đã không có phép màu nào xảy ra. Đại úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra đi, để lại bao đau xót, tiếc thương và cảm phục...

Lúc 6h30 sáng ngày 17/11, trên trang Facebook cá nhân của Thượng tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh phát đi thông báo khiến ai đọc được cũng nhói lòng: “Đồng chí Thượng uý Trần Trung Hiếu - cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh chuyển biến nặng, không thể cứu chữa được! Sáng nay 17/11 đã đưa đồng chí về nhà tại thị trấn Tiên Điền”. Vậy là, hơn 4 ngày qua, dù ai cũng cầu nguyện và mong đợi, nhưng đã chẳng có phép màu nào xảy ra. Trần Trung Hiếu đã ra đi mãi mãi khi vừa bước sang tuổi 32, để lại người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ dại, bé lớn mới 3 tuổi, còn bé nhỏ chỉ mới 10 tháng tuổi.

Tiếc thương người cán bộ Công an trung hiếu -0
Di ảnh đồng chí Trần Trung Hiếu.

Như Báo CAND đã đưa tin 4 ngày trước, trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu vực lễ hội đền chợ Củi ở xã Xuân Hồng, Đại úy Trần Trung Hiếu phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, trú ở thôn 1, xã Xuân Hồng) nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác. Đây là đối tượng nằm trong danh sách quản lý của Công an xã Xuân Hồng có biểu hiện thường xuyên sử dụng chất ma tuý, nên Đại úy Hiếu đã tìm cách áp sát để bắt quả tang.

Tuy nhiên, quá trình bắt giữ, đối tượng đã bất ngờ dùng kéo đâm liên tiếp vào cổ và vùng ngực đồng chí Trần Trung Hiếu. Mặc dù được nhân dân và đồng đội đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, song do vết thương nặng, phải lọc máu, trong khi Hiếu lại là người có nhóm máu hiếm (AB) nên Công an các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An phải kêu gọi trên địa bàn những người có cùng nhóm máu đến bệnh viện để hiến. Quá trình điều trị, do vết thương quá nặng, suy đa tạng nên sau 4 ngày đấu tranh giành giật sự sống, Đại úy Trần Trung Hiếu đã ra đi trong vòng tay yêu thương của người thân và đồng đội.

Tiếc thương người cán bộ Công an trung hiếu -0
Đồng đội tiễn biệt đồng chí Trần Trung Hiếu.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Đại úy Trần Trung Hiếu từ nhỏ đã ước mơ khoác lên mình màu áo lực lượng CAND để giữ gìn bình yên cuộc sống. Nỗ lực ấy đã được đền đáp khi Hiếu thi đỗ vào hệ Trung cấp của Trường Cao đẳng An ninh nhân dân.

Tốt nghiệp ra trường, Hiếu được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nghi Xuân. Quá trình công tác ở đây, Trần Trung Hiếu đã cùng với đồng đội đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần gìn giữ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Với nỗ lực không biết mệt mỏi, năm 2017, Hiếu thi đậu vào chuyên ngành Điều tra hình sự của Học viện CSND theo hệ vừa học, vừa làm. Tháng 7/2018, Trần Trung Hiếu là một trong ba cán bộ chính quy đầu tiên của Công an xã Xuân Hồng và là một trong những cán bộ Công an đầu tiên xung phong về nhận nhiệm vụ ở cơ sở theo chủ trương điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã của Bộ Công an.

Trong suốt 5 năm qua, cùng với các đồng đội trong đơn vị, Trần Trung Hiếu đã tự mình khắc phục, vượt qua những khó khăn từ gia đình để bám địa bàn, gắn bó với nhân dân, tham mưu và triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo ANTT trên địa bàn, được nhân dân quý mến, đồng đội tin tưởng.

Tiếc thương người cán bộ Công an trung hiếu -0
Đồng chí Trần Trung Hiếu (người bên phải xe lăn) cùng đồng đội phục vụ nhân dân trong chiến dịch cấp CCCD.

Cũng ít ai biết rằng, từng ấy thời gian về nhận công tác ở cơ sở, cũng là quãng thời gian Trần Trung Hiếu phải gồng mình để vừa gánh vác trọng trách công việc, vừa gồng gánh trách nhiệm với người chồng, người cha khi hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Tiếc thương người cán bộ Công an trung hiếu -0
Đồng chí Trần Trung Hiếu vừa nhận bằng tốt nghiệp tại Học viện CSND vào tháng 11/2022.

Năm 2018, Hiếu kết hôn với chị Hà Thị Cẩm Tú, lúc bấy giờ chưa có việc làm. Kết hôn với nhau 5 năm, hai vợ chồng có hai con là bé Trần Thủy Ngân (SN 2020) và Trần Nam Khánh (SN 2023), nhưng đến nay vẫn chưa có nhà riêng, phải ở nhờ nhà bố mẹ vợ ở xã Xuân Lĩnh, cách nơi làm việc của chồng 10km để tiện cho việc Hiếu đi trực mỗi ngày.

Chị Hà Thị Cẩm Tú, vợ của Hiếu khóc ngất cho biết, con gái đầu của anh chị không được khoẻ mạnh, bởi khi chị Tú mang thai được 27 tuần tuổi thì chuyển dạ, đứa trẻ sinh non nên yếu ớt hơn bạn bè đồng trang lứa. Suốt mấy ngày bố gặp nạn phải nằm viện, lúc nào cháu cũng hỏi "khi nào bố về" mọi người thêm thắt lòng. Khi phép màu không xảy ra, nhìn thấy nhà ông bà nội bỗng dưng có rất đông người, trên tay người thân, cháu Thủy Ngân liên tục hỏi chuyện và đưa mắt tìm bố, trong khi cháu Nam Khánh nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của người dì khiến ai nhìn thấy cũng không kìm lòng được. Thương con đến nước mắt cứ thế tuôn trào…

Tiếc thương người cán bộ Công an trung hiếu -0
Bé trai con Đại úy Hiếu trong vòng tay che chở, sẻ chia của đồng đội.

Đại úy Lê Hoàng Hà, Trưởng Công an xã Xuân Hồng cho biết, Đại úy Trần Trung Hiếu là cán bộ luôn sâu sát và tham mưu nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Ở đời thường, Hiếu hiền lành, gần gũi, hòa nhã với mọi người, được đồng đội tin mến phục, nhân dân tin yêu. Khi nghe tin Hiếu không qua khỏi, anh em chiến sĩ trong đơn vị lặng người, không ai nói với ai câu nào vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

“Có lần, Hiếu tâm sự với tôi là sắp tới, qua Tết nguyên đán xong sẽ vay mượn thêm tiền để xây một căn nhà riêng cho vợ con sau quãng thời gian dài ở nhờ nhà bố mẹ vợ. Dự định, ước mơ đó đã không thể thực hiện khi Hiếu đã anh dũng hy sinh. Chỉ mong vợ con Hiếu sẽ vượt qua được nỗi mất mát này", Đại úy Lê Hoàng Hà chia sẻ. 

Là người có mặt tại hiện trường từ lúc sự việc xảy ra để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc để điều tra, phá án cũng như kịp thời động viên gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu trong suốt quá trình cứu chữa, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đau buồn cho biết: "Là người đứng đầu lực lượng Công an của tỉnh Hà Tĩnh, mặc dù đã nỗ lực hết sức nhưng không giữ lại được mạng sống cho Đại úy Trần Trung Hiếu, bản thân tôi rất buồn."

Trong suốt quá trình Hiếu nằm giành giật sự sống tại bệnh viện, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của đồng chí, Ban Giám đốc Công an tỉnh với nỗ lực cao nhất để dốc sức, tạo mọi điều kiện tốt nhất để đội ngũ y, bác sĩ cứu chữa, điều trị. Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo Công an huyện Nghi Xuân, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh hỗ trợ gia đình, tất cả chung sức, đồng lòng sẻ chia với đồng chí, đồng đội. Trong đó, Hội Phụ nữ Công an huyện chăm sóc các bé, câu lạc bộ ngân hàng máu sống, các thành viên sẵn sàng để hiến máu trong quá trình điều trị.

Tiếc thương người cán bộ Công an trung hiếu -0
Vợ Đại úy Trần Trung Hiếu khóc ngất trong lễ tang của chồng.
Tiếc thương người cán bộ Công an trung hiếu -0
Hai con nhỏ của Đại úy Trần Trung Hiếu ngơ ngác trong lễ tang của bố. 

Ngoài việc phát động học tập gương chiến đấu dũng cảm của Đại úy Trần Trung Hiếu, với truyền thống “tương thân, tương ái”, “vì nghĩa tình đồng đội”, chia sẻ, động viên, giúp đỡ với hoàn cảnh gia đình, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phát động, kêu gọi Công an các đơn vị, địa phương và từng cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên trong toàn lực lượng Công an Hà Tĩnh tùy điều kiện cụ thể có các hoạt động thăm hỏi, động viên để sẻ chia, giúp đỡ, ủng hộ đối với Đại úy Trần Trung Hiếu, góp phần vơi đi khó khăn của gia đình.

Ngay trong sáng ngày 17/11, khi biết tin Đại úy Trần Trung Hiếu hy sinh, Công an Hà Tĩnh cũng đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xét thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho đồng chí Trần Trung Hiếu. Để rồi, chiều cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Đại uý kể từ ngày 17/11/2023 đối với đồng chí Trần Trung Hiếu. Trong thời gian tới, Công an Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, hoàn tất hồ sơ, đề xuất cấp có thẩm quyền cấp bằng liệt sĩ cho Đại úy Trần Trung Hiếu. 

Mong rằng, trong những ngày tháng sắp tới, biết là sẽ rất khó khăn, nhưng với sự quan tâm, sẻ chia của Công an tỉnh Hà Tĩnh, của cán bộ chiến sỹ Công an huyện Nghi Xuân và cấp ủy chính quyền, vợ con, gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu sẽ vượt qua được nỗi mất mát vô cùng đau thương này và ổn định cuộc sống.

Thiên Thảo
.
.