Cảnh sát kể chuyện chạy đua với "giặc lửa", giải cứu 3 người bị mắc kẹt

Thứ Bảy, 24/02/2024, 19:51

Những hành động dũng cảm cùng sự quyết đoán của CBCS Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Hai Bà Trưng và quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã giúp nhiều người dân thoát được khỏi cơn nguy khốn khi bị “giặc lửa” tấn công.

Chiều 24/2, PV Báo CAND có mặt tại trụ sở Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàn Kiếm để nghe lại giây phút chiến đấu cam go với "giặc lửa" của các chiến sĩ cứu hỏa trong vụ cháy nhà dân lúc rạng sáng ở ngõ Quỳnh.

Cảnh sát kể chuyện chạy đua tử thần, giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Nội -0
Hiện trường vụ cháy nhà dân khiến 3 người mắc kẹt ở ngõ Quỳnh (quận Hai Bà Trưng).

Với tâm trạng vui vẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ và hơn hết là các nạn nhân trong vụ cháy được an toàn, Thiếu tá Nguyễn Văn Lương, Đội Phó Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Hai Bà Trưng chia sẻ, khoảng 2h50 sáng, tiếng chuông báo động vang lên ở đơn vị sau khi nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 357 ngõ Quỳnh (phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngay lập tức, Thiếu tá Lương cùng CBCS của đơn vị được triển khai đến hiện trường vụ cháy với 2 xe chuyên dụng cùng nhiều trang thiết bị.

Công tác đánh giá tình hình được thực hiện ngay trong quá trình cả đội di chuyển sao cho việc hành quân cũng như tiếp cận hiện trường nhanh nhất bởi thời gian lúc này là rất quan trọng, mọi sự chậm trễ đều có thể khiến tình hình trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là khi thông tin có nhiều người bị mắc kẹt bên trong đám cháy.

“Căn nhà xảy ra cháy nằm trong ngõ sâu nên xe chữa cháy chỉ có thể dừng phía ngoài với khoảng cách gần 400m. Tôi cùng với hai CBCS phải tiến hành trinh sát trước, sau đó mới triển khai lực lượng… Thời điểm này, đám cháy diễn ra ở tầng 1 đã bùng lên rất lớn và có dấu hiệu lan lên tầng 2, đồng thời tác động nhiệt lên tầng 3”, Thiếu tá Lương kể.

Cùng lúc này, do tình hình vụ cháy, lực lượng của Công an quận Hoàn Kiếm do Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Đội phó Đội Cảnh sát PCCC & CNCH chỉ huy cũng được huy động đến hiện trường để tăng cường.

Sau ít phút trao đổi nhanh, chỉ huy 2 đơn vị nhất trí nhiệm vụ phải thực hiện ngay lúc này là tiếp cận, giải cứu ba người đang bị mắc kẹt ở tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà bởi nếu cố gắng dập lửa ở tầng 1 trước có thể gây ra khói dày đặc, ảnh hưởng nguy hiểm đến các nạn nhân.

“Trong 3 nạn nhân bị mắc kẹt thì có hai người ở tầng 2 và một người ở tầng 3. Chúng tôi triển khai cứu hộ từ phía mặt ngoài ngôi nhà bằng thang và dùng banh cắt thủy lực cắt song sắt", Trung tá Bình cho biết.

Cán bộ trực tiếp dùng banh cắt thủy lực phá chuồng cọp là Thượng úy Nguyễn Viết Quân, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Hoàn Kiếm. Thượng úy Quân nhớ lại, khi anh mở được lối thoát cho các nạn nhân ở tầng 2 thì người còn lại ở tầng 3 trong sự hoảng loạn đã kêu khóc rất lớn nên anh vừa phải cố gắng trấn an vừa khẩn trương đưa hai nạn nhân đầu xuống, sau đó nhanh chóng tiếp cận khu vực tầng 3. Chạy đua với thời gian, anh cùng đồng đội đã đưa được nạn nhân thứ ba ra ngoài. Tuy nhiên, do thời gian ở trong đám cháy khá lâu nên nạn nhân này bị bỏng và được đưa vào viện điều trị.

Cảnh sát kể chuyện chạy đua tử thần, giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Nội -0
Thượng úy Nguyễn Viết Quân tiếp cận nạn nhân.

“Thời điểm nạn nhân cuối cùng được đưa ra ngoài, tôi cùng với các đồng đội thở phào nhẹ nhõm bởi người dân đã được an toàn trước "giặc lửa". Đây là cảm xúc thật khó diễn tả đối với những chiến sĩ Cảnh sát PCCC chúng tôi”, Thượng úy Quân chia sẻ.

Cảnh sát kể chuyện chạy đua tử thần, giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Nội -0
Các nạn nhân được giải cứu an toàn.

Cùng chung tâm trạng, Trung tá Bình cho biết, sự dũng cảm của các chiến sĩ Cảnh sát PCCC được tôi luyện qua công tác tập luyện thường ngày tại đơn vị. Đối diện với một vụ cháy, lính cứu hỏa hơn ai hết phải là người có được tinh thần thép, gan dạ cùng với sự bình tĩnh, bởi chỉ có như vậy mới tạo được sự yên tâm cho các nạn nhân trong cơn nguy nan.

Trong khi đó, nói về công tác chữa cháy, Thiếu tá Lương cho biết, trên thực tế, mỗi vụ cháy lại có diễn biến khác nhau, hoàn toàn không hề giống nhau. Trường hợp vụ cháy trong ngõ Quỳnh, hiện trường là nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ống có 1 lối thoát hiểm là cửa ra vào và 1 cầu thang bộ. Khó khăn đặt ra cho lực lượng PCCC là xe chữa cháy không thể tiếp cận sát hiện trường mà phải dừng từ xa nên thời gian bị ảnh hưởng không nhỏ. Chính bởi vậy, mọi quyết định phải được đưa ra thật nhanh, sai lầm sẽ để lại hậu quả vô cùng lớn.

Cũng theo Thiếu tá Lương, một điều rất mừng trong vụ cháy này, đó là các nạn nhân đã qua tập huấn PCCC nên khi hỏa hoạn xảy ra họ chủ động di chuyển ra khu vực thoáng, sử dụng chăn che ngọn lửa, để khói ít ảnh hưởng đến bản thân và chờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến cứu.

Trường Thắng
.
.