Thượng úy Phạm Thanh Bình – Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ:

Khắc tinh của tội phạm “nhập nha” trên đất Tây Đô

Thứ Tư, 25/05/2016, 10:48
Trong khi chờ nhận Bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ, Thượng úy Phạm Thanh Bình, Đội trưởng Đội Phòng chống trộm cắp, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Cần Thơ, tiếp tục lập chiến công khi bắt quả tang kẻ chuyên đột nhập cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố, trước thềm bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Thời gian gần đây, một số sở, ngành trên địa bàn TP Cần Thơ liên tục bị trộm “viếng thăm”, gây bức xúc trong dư luận. Trước tình hình trên, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo Phòng PC45 lập chuyên án, bằng mọi cách phải bắt được đối tượng này.

Với kinh nghiệm, bản lĩnh của mình, Thượng úy Phạm Thanh Bình cùng đồng đội đã điều tra, xác minh, nắm tình hình khắp các địa bàn trọng điểm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 7-5, Thượng úy Phạm Thanh Bình cùng đồng đội, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Huy (21 tuổi, ngụ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), khi y đang đột nhập vào trụ sở Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Cần Thơ. Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận trước đó đột nhập trót lọt vào Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ, Bưu điện thành phố… để trộm cắp tài sản.

Thượng úy Phạm Thanh Bình, Đội trưởng Đội Phòng chống trộm cắp, Phòng PC45 Công an TP Cần Thơ.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: “Với tinh thần của người chiến sĩ Công an, đồng chí Bình đã trực tiếp triệt phá nhiều chuyên án phức tạp, bắt giữ hàng chục đối tượng phạm tội, đem lại sự bình yên cho người dân thành phố”.

Khi được bổ nhiệm làm Đội trưởng, Thượng úy Phạm Thanh Bình không khỏi lo lắng với trọng trách trên vai. Hơn ai hết, anh biết rằng, cuộc đấu tranh với tội phạm không chỉ cam go, vất vả, mất nhiều thời gian, mà còn vô cùng nguy hiểm. Vì thế đòi hỏi người chiến sĩ Công an phải mưu trí, dũng cảm, ý chí kiên cường và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm.

Một trong những chuyên án nổi bật là vụ bắt tên trộm chuyên nghiệp Võ Minh Tuấn (52 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) với bề dày tiền án. Tuấn giả là người thăm nuôi bệnh nhân, ra vào một số bệnh viện lớn ở quận Ninh Kiều để trộm cắp nhiều tài sản có giá trị, như: màn hình máy vi tính, máy vi tính xách tay, ổ cứng, máy chiếu…

Từ tháng 7-2015 đến khi bị bắt (19-10-2015), Tuấn đã thực hiện 6 vụ trộm tại một số bệnh viện ở TP Cần Thơ và tỉnh Bạc Liêu. Đáng chú ý, Tuấn có đến 6 tiền án về tội trộm cắp, từng bị TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tuyên phạt 15 tháng tù; TAND quận 1 và quận 5 (TP Hồ Chí Minh) tuyên phạt cùng mức án 2 năm tù; TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt mức án 8 năm tù; TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) tuyên phạt 1 năm 4 tháng tù; TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) tuyên phạt 30 tháng tù.

Hay vào ngày 16-1-2016, với sự nhạy bén trong nghiệp vụ, trong vòng nửa ngày, Thượng úy Phạm Thanh Bình cùng đồng đội nhanh chóng triệt phá vụ trộm đột nhập Nhà sách Hồng Ân (đường Võ Thị Sáu, phường An Hội), thu hồi tài sản trị giá trên 600 triệu đồng trả cho bị hại…

Ngoài triệt phá hàng loạt chuyên án trộm cắp lớn, Thượng úy Phạm Thanh Bình còn chỉ đạo bắt hàng chục vụ trộm cắp khác, chuyển Công an địa phương thụ lý theo thẩm quyền; phối hợp kiểm tra hành chính các đối tượng, phát hiện nhiều hung khí, súng tự chế, dụng cụ sử dụng ma túy, tài sản không rõ nguồn gốc nghi do trộm cắp mà có; phối hợp xử lý hàng loạt vụ cướp giật tài sản, vận chuyển trái phép chất ma túy, góp phần giữ gìn bình yên trên địa bàn thành phố.

Những chiến công xuất sắc của tập thể Đội Phòng chống trộm cắp luôn có dấu ấn của Thượng úy Phạm Thanh Bình, người chỉ huy trực tiếp. Những chiến công ấy đã góp phần ổn định ANTT trên đất Tây Đô, mang lại lòng tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Với những thành tích đạt được, Thượng úy Phạm Thanh Bình đã được Bộ Công an, UBND thành phố và Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, Công an TP Cần Thơ đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Thượng úy Phạm Thanh Bình vì những chiến công xuất sắc thời gian qua.

Đức Văn
.
.