Về Bạc Liêu dự lễ hội Nghinh Ông đầu xuân Giáp Thìn

Chủ Nhật, 18/02/2024, 14:11

Đây là lần thứ 12 lễ hội Nghinh Ông Duyên Hải ở Bạc Liêu được tổ chức với sự tham dự của hàng ngàn người từ các nơi đến cầu may mắn, làm ăn thuận lợi trong năm mới.

Sáng 18/2, hàng ngàn người dân, du khách từ khắp nơi tề tựu về lăng Ông Duyên Hải (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) tham dự Lễ hội Nghinh Ông. 

Về Bạc Liêu dự lễ  hội Nghinh Ông đầu xuân Giáp Thìn -0
Đoàn thuyền ra biển Nghinh Ông vào bờ. 

Theo thông lệ hằng năm, Lễ hội Nghinh Ông được tổ chức trong 3 ngày, từ 17 đến 19/2  (mùng 8 đến 10 tháng Giêng). Ngay từ sáng sớm, có hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu tề tựu tại lăng Ông để chờ đợi thời khắc diễu hành đón Ông, làm lễ cúng tế, tạ ơn theo phong tục tập quán của ngư dân tại địa phương. Đây được xem là một hoạt động truyền thống đầu năm mới của người dân vùng biển này.

Về Bạc Liêu dự lễ  hội Nghinh Ông đầu xuân Giáp Thìn -0
Về Bạc Liêu dự lễ  hội Nghinh Ông đầu xuân Giáp Thìn -1
Nghi thức Nghinh Ông sôi nổi, trang nghiêm. 

Khoảng 9h cùng ngày, hàng chục chiếc tàu cá lớn được trang hoàng lộng lẫy như thuyền hoa tiến ra cửa biển Cái Cùng để rước Ông vào lăng thờ cúng. Trong tiếng trống lân, tiếng máy nổ vang cả một khu vực, cùng với sự hò reo của những người dân hai bên bờ sông, tạo một không khí rước Ông hết sức sôi nổi nhưng cũng đầy thành kính.

Khi đưa Ông từ cửa biển vào, Ban Quản lý lăng Ông tổ chức buổi cúng tế để tạ ơn Ông đã cho ngư dân một năm được nhiều may mắn và cầu mong một năm mới bình an, tốt đẹp hơn. 

Về Bạc Liêu dự lễ  hội Nghinh Ông đầu xuân Giáp Thìn -0
Về Bạc Liêu dự lễ  hội Nghinh Ông đầu xuân Giáp Thìn -1
Về Bạc Liêu dự lễ  hội Nghinh Ông đầu xuân Giáp Thìn -2
Hàng ngàn người từ khắp nơi tề tựu về huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) để tham dự lễ hội Nghinh Ông đầu xuân Giáp Thìn. 

Lễ hội Nghinh Ông là nét văn hóa tâm linh của người dân vùng biển Bạc Liêu nói riêng, các tỉnh ven biển ĐBSCL nói chung. Nghinh Ông là tưởng nhớ công ơn của loài cá voi được ngư dân miền biển phong là vị thần “Nam Hải Đại tướng quân”, theo truyền thuyết đã không ít lần cứu giúp dân đi biển vượt qua sóng to, gió lớn, bình an nơi biển cả, đánh bắt được mùa...

V.Đức - N.Khang
.
.
.