Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ CAND:

Những hơi thở đương đại

Thứ Năm, 23/07/2015, 07:00
So với hai kỳ liên hoan trước, Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sỹ công an nhân dân" lần thứ III diễn ra từ ngày 10 tới ngày 24/7 tại Hà Nội đang thu hút được nhiều đơn vị tư nhân tham gia. Đó là một tín hiệu đáng mừng để mảng đề tài được xem là thách thức sự sáng tạo của nghệ sỹ và "khó nhằn" để chinh phục khán giả - đến gần hơn với hơi thở đương đại.

Tiếp tục mạch nội dung xuyên suốt trong 2 kỳ liên hoan trước, Liên hoan Sân khấu lần này đi sâu khắc họa đậm nét hình tượng người chiến sỹ Công an nhân dân trong thời đại mới.

Gần 30 vở diễn được đầu tư khá công phu do 20 đơn vị từ Bắc vào Nam dàn dựng, với sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng sân khấu Việt Nam như Nhà biên kịch Lê Chí Trung, Đạo diễn Vương Huyền Cơ, NSND Lê Khanh, NSND Lê Hùng, NSƯT Hồng Vân, nghệ sỹ Minh Béo… đang được kỳ vọng sẽ mang đến một luồng gió mới cho những ai yêu nghệ thuật trình diễn.

Đây là hoạt động định kỳ 5 năm một lần do Bộ Công an chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức. Thông qua những tác phẩm sân khấu, liên hoan muốn khẳng định vai trò của người chiến sỹ Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT và công cuộc đổi mới đất nước; ngợi ca những chiến công thầm lặng, sự hi sinh anh dũng của lực lượng Công an trong chiến đấu. Qua đó, làm cho người dân hiểu hơn, tin yêu hơn những con người mang sắc phục này; để từ đó phối hợp và giúp đỡ cơ quan chức năng trong quá trình đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT của đất nước.

“Phía sau tội ác”- vở diễn tham gia liên hoan của nhà hát kịch Sân khấu nhỏ.

Từ trước đến nay, mảng đề tài viết về Công an vẫn được xem là một thách thức đối với sáng tạo nghệ thuật. Viết ra thì dễ nhưng để hay, để chinh phục và lôi cuốn khán giả thì không phải nghệ sỹ nào cũng làm được. Đó thực sự là một công việc "cân não", cân cả "năng lực nghệ thuật" với người sáng tạo. Phải làm sao vẫn đề tài đó nhưng có một hướng đi mới, khắc họa chân thực mà không lên gân, giáo điều, sáo rỗng. Làm sao để thay đổi suy nghĩ rằng cứ nói về Công an là cứng nhắc, khô khan.

Đó là cả một quá trình viết, học hỏi không ngừng, vừa tìm người vừa tìm mình. Và người nghệ sỹ phải thấu hiểu nhân vật của mình, phải yêu nhân vật của mình, phải nhìn họ từ muôn phía. Có như thế thì họ mới hiện lên một cách đầy đủ, trọn vẹn. Và khi hiểu được họ rồi, tự khắc nghệ thuật sẽ cất tiếng nói riêng của nó.

Ngoài những vở cũ nổi tiếng như "Người trong biển lửa", "Ai là thủ phạm" (kịch bản: Lưu Quang Vũ, đạo diễn: NSƯT Nguyễn Chí Trung), "Quyết đấu giữa sương mù" (Kịch bản: Chu Lai, đạo diễn: NSND Lê Hùng), "Trong mưa giông thấy nắng" (Kịch bản: Lê Chí Trung, đạo diễn: NSƯT Nguyễn Anh Tú)…, các đơn vị mang đến nhiều vở diễn mới như "Không phải là vụ án" (Kịch bản: Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn: Diệp Tiên), "Kẻ máu lạnh" (tác giả: Duy Khiêm, đạo diễn: Minh Béo), "Người đàn bà uống rượu" (kịch bản: Hữu Ước, đạo diễn: Quốc Thảo), "Cát trắng như gạo" (kịch bản và đạo diễn: Nguyễn Quang Vinh), "Bông hồng vàng" (kịch bản: Trần Kim Khôi, đạo diễn: Phạm Huy Thục)… 

Những vở diễn mới với hơi thở đương đại, mới lạ, gần gũi và "đời" hơn hy vọng sẽ mang đến một luồng gió mới trên sân khấu định kỳ này. Khán giả sẽ được thưởng thức những "món ăn" mới, không bị khiên cưỡng, bó hẹp trong cái nhìn một chiều. Thay vào đó là những góc nhìn sâu thẳm về phần con người với những nỗi buồn vui rất đời của các chiến sĩ Công an, về những hy sinh thầm lặng của họ trên trận tuyến đấu tranh với cái ác. Qua mỗi vở kịch, người dân sẽ thấu hiểu hơn và sẻ chia với họ nhiều hơn.

Đạo diễn Minh Béo

Lần đầu tiên sân khấu Minh Béo tham gia Liên hoan Sân khấu về hình tượng người chiến sĩ Công an. Vở kịch "Kẻ máu lạnh" tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của những nữ Cảnh sát nhân dân. Họ phải giả gái mại dâm đi vào hang động để bắt tội phạm, đối diện với bao nguy cơ xấu. Nếu không dũng cảm, nếu không dấn thân, họ sẽ chùn bước.

Đời sống càng hiện đại, chúng ta càng phải đối diện với nhiều vấn đề bất an, tội phạm có học, bệnh đa nhân cách, lúc mình thành người này, lúc thành người kia, không kiểm soát được bản thân mình. Tôi đưa lên sân khấu tất cả những vấn đề nóng hổi đó. Tôi nghĩ, "Kẻ máu lạnh" sẽ là một luồng gió mới trong hội diễn năm nay, nó không quá khô cứng, chính luận, mà mềm mại, gần gụi.

Tôi không ca tụng các nữ Cảnh sát hình sự bằng những chiến công, mà đi vào những góc khuất đời thường, niềm vui, nỗi buồn, sự hy sinh thầm lặng của họ. Họ, thậm chí phải đánh đổi cả những hạnh phúc riêng tư của mình để dấn thân với nghề trong trận chiến cam go này. Và tôi muốn qua tác phẩm này, người dân sẽ có cái nhìn khác về họ, về những khó khăn gian khổ của họ, sẽ thiện cảm và sẻ chia hơn.

Đạo diễn Bùi Như Lai:

Lần đầu tiên tôi tham gia Liên hoan sân khấu về hình tượng người chiến sĩ Công an trong vai trò đạo diễn, tôi khá hào hứng vì đây là một địa hạt rộng lớn, chạm tới nhiều vấn đề nóng của đời sống. Lúc đầu tôi lấy tên vở là "Cho một ngày bình yên", nhưng tôi nghĩ, những gì các chiến sĩ Công an làm lớn hơn việc cho một ngày bình yên, mà cho cuộc đời bình yên. Tôi mạnh dạn đi vào khai thác sự hy sinh, những góc khuất trong đời sống của họ. Đôi khi vì những chuyên án lớn mà họ phải hy sinh cả tình cảm gia đình, hạnh phúc riêng tư.

Xã hội bây giờ có rất nhiều bất ổn, những vụ án, những câu chuyện thương tâm xuất phát từ vấn đề nhân phẩm liên tục xảy ra. Tôi đưa lên sân khấu bức tranh nhộn nhạo đó, để muốn nói một thông điệp rằng, không có sự hiện diện của các chiến sĩ Công an, không có sự hy sinh thầm lặng của họ, thì xã hội sẽ đi tới đâu? Nhưng tôi cũng không khai thác nhiều phần công việc của các chiến sĩ Công an, mà muốn đi vào góc sâu thẳm nhất trong họ, góc con người với những buồn vui, hạnh phúc, đau khổ, mất mát...

Tôi nghĩ đây là một nét mới trong Liên hoan lần này. Chúng ta không cần ca ngợi thì ai cũng hiểu vai trò của Công an trong đời sống. Và tôi muốn, qua vở diễn, tất cả những giá trị được đưa về giá trị thực của nó, giúp người dân hiểu hơn, chia sẻ nhiều hơn với khó khăn của các chiến sĩ Công an trên những trận tuyến họ đang phải đối mặt.

Đậu Dung - Việt Hà
.
.
.