Tân huấn luyện viên Liverpool – Juergen Klopp

Cá tính mới của Premier League

Thứ Sáu, 16/10/2015, 17:00
Một triều đại mới của Liverpool đã hình thành, ở đó Juergen Klopp được coi là vị vua mới, một chiến lược gia đặc biệt, cá tính, ồn ào nhưng vô cùng sâu sắc. Con người ấy đã từng làm "náo loạn" Bundesliga, nay đến Premier League để sẵn sàng tạo nên một cơn cuồng phong mang màu sắc riêng biệt.

1.Nhiều năm thất bại, Liverpool nỗ lực để tìm lại vầng hào quang xưa đã mất quá lâu. Nhưng từng người đến rồi đi trong sự bẽ bàng. Mới nhất, Brendan Rodgers đã phải ra đi sau chuỗi thành tích bết bát. Và người thay thế là một cá tính hoàn toàn trái ngược với tất cả những người trước đó. Juergen Klopp chẳng giống ai cả, ông là "người đặc biệt" hơn cả "Người đặc biệt" Mourinho. Sự khác biệt của Klopp tạo ra nhiều hi vọng mới về một Liverpool phóng khoáng hơn, giàu cảm xúc hơn và cũng tham vọng hơn.

Hình ảnh quen thuộc của Klopp, rất "bụi" và gần gũi.

Hình ảnh Klopp từ khi ông xuất hiện ở Bundesliga cách đây hơn chục năm là một HLV vui vẻ, hài hước, cực kì trau chuốt, chuẩn mực khi bình luận, phân tích chuyên môn, nhưng lại có vẻ đôi chút "luộm thuộm" trong cuộc sống. Tài năng của Klopp bắt đầu từ ngày ông đưa Mainz lần đầu tiên chơi tại Bundesliga, rồi chuyển đến Dortmund giữa lúc CLB này ở tình cảnh bi đát nhất, khi chống chọi với nỗi lo phá sản.

Chỉ mất 2 năm ở Dortmund, Klopp biến đội bóng lừng lẫy đã ở tận đáy sự thống khổ, trở lại với hình ảnh của một thế lực lớn. Vô địch Bundesliga, thách thức Bayern, và đỉnh cao là có mặt tại trận chung kết Champions League năm 2013. Hình ảnh của Klopp không chỉ gói gọn trong khái niệm HLV thông thường mà còn là một chiến lược gia, một người tổ chức, hoạch định, vạch đường lối phát triển cho cả đội bóng. Những ngày đầu ở Dortmund, khi CLB này cắt giảm mọi chi phí, Klopp từng cầm một chai nước suối và một chiếc bánh mì kẹp xúc xích đến dự cuộc họp và ăn trưa ngay tại đó. Ông nói rằng, đó là cách cứu đội bóng, dù chỉ là những hành động nhỏ. Tiếp đó, Klopp đưa ra phương án huấn luyện, mua bán cầu thủ, chuyển nhượng, kinh doanh cực kì hiệu quả để vực đội bóng dậy.

Dưới thời Klopp, Dortmund thoát khỏi khủng hoảng tài chính, và trở thành CLB lớn với những ngôi sao đắt giá về sau này, dù họ chỉ bỏ ra chi phí cực thấp. Ví dụ như Kagawa, Klopp mang về chỉ với giá 350.000 euro. Hay những Goetze, Lewandowski, Sahin, Kuba, Aubameyang, Hummels, Mkhitaryan… Họ tạo nên một đội bóng siêu việt với triết lí: cống hiến, đẹp mắt, giàu cảm xúc bất kể đó là những trận đấu mà họ thất bại.

Chính lối chơi, cách làm việc và lối đi của Klopp mà Dortmund trở thành CLB được yêu mến nhất nước Đức và là đội bóng Đức có nhiều CĐV nhất trên thế giới, chứ không phải Bayern Munich. Thành tích ấy của Klopp khiến ông trở thành HLV được săn đón nhiều nhất trong thời gian qua. Từ Man Utd, Man City, Real Madrid, Barcelona, Bayern, và thậm chí cả Arsenal đều mong muốn có ông. Và vào lúc Klopp rời Dortmund (cuối mùa trước), Liverpool đã nắm bắt được đúng thời điểm để đưa Klopp đến Premier League.

Tại nơi tập hợp những HLV cá tính hàng đầu thế giới như Premier League, Klopp có dịp so tài và so cả độ "đặc biệt" về cá tính với những HLV như Mourinho, van Gaal, Wenger, Pellegrini… những người đều đã giáp mặt với ông không ít lần.

Klopp luôn duy trì quan hệ "cha con" với cầu thủ của mình.

2.Sở dĩ nói Klopp đặc biệt hơn cả Mourinho ở chỗ, nếu HLV người Bồ Đào Nha luôn chỉn chu, nhưng khác người ở lời ăn tiếng nói, sự ngạo mạn, thì Klopp lại tạo một cảm giác gần gũi, thân thiện và đôi khi xuề xòa quá mức. Ông đưa lên mạng hình ảnh ở trong vườn nhà, mặc quần đùi, ngồi đu quay rồi úp rổ với bộ dạng vô cùng hài hước, rồi nhảy cẫng ăn mừng như một anh hề. Trên sân cỏ, Klopp thường mặc đồ thể thao, chẳng buồn cạo râu, chạy tung tăng khắp đường pitch, ăn mừng như cầu thủ, chỉ đạo, khoa chân múa tay điên cuồng. Có lần, ông lao vào sân ăn mừng cùng cầu thủ, còn bị cùi chỏ vô tình làm vỡ mắt kính, chảy máu khóe mắt. Nhưng kệ, ông vẫn tiếp tục hò reo.

Sự gần gũi, phóng khoáng của tính cách Klopp ảnh hưởng cả vào cách huấn luyện. Ông coi cầu thủ của mình là bạn bè, là con trai, là những người trong gia đình, để dễ bề tâm sự, chia sẻ với họ. Ông từng bảo vệ Mario Goetze như con mình, chấp nhận thua trận để Goetze ở ngoài chữa dứt điểm chấn thương, dù các bác sĩ nói rằng anh này có thể thi đấu. Ông cấm Goetze trả lời phỏng vấn vì sợ truyền thông sẽ làm hỏng tài năng này. Rồi ông từng đến tận nhà các cầu thủ để ăn tối, chia sẻ khi họ khó khăn về tâm lí. Thậm chí ông còn đích thân đưa cầu thủ trẻ đi mua sắm, tư vấn cho họ về… thời trang.

Cụ thể, đó là Kagawa trong những ngày mới đến Đức. Nói đến Kagawa, bất kì CĐV Dortmund nào cũng biết, khi Man Utd hoàn tất thủ tục với Kagawa, trong trận đấu cuối cùng của cầu thủ người Nhật Bản này với Dortmund, Klopp đã ôm Kagawa trong phòng thay đồ, rồi khóc như một đứa trẻ. Nước mắt của Klopp khiến Kagawa cũng khóc theo. Sau trận đấu, Klopp tuyên bố rằng, chấp nhận để Kagawa theo đuổi giấc mơ của mình, nhưng bất cứ khi nào, ông đều chào đón ngày trở về của anh. Và ngay khi không thành công ở Man Utd, Klopp đón Kagawa trở lại Dortmund.

Hay như câu chuyện về Goetze. Khi GĐTT Michael Zorc tuyên bố cầu thủ này sẽ đến Bayern (2013), Klopp đã bỏ về nhà, nằm một ngày trước khi xuất hiện với bộ dạng buồn bã và nói rằng: "cảm giác của tôi như một cơn đau tim".

Hiện tại, Klopp đang sống với người vợ thứ 2, Ulla Sandrock, người từng được coi là "đệ nhất phu nhân" của Bundesliga. Klopp gặp Ulla khi cô đang là phục vụ trong một quán bar ở lễ hội Oktoberfest Munich. Hiện tại, Ulla đang là nhà văn chuyên viết truyện trẻ em. Khi được hỏi về văn  phong, cách viết của vợ, Klopp cũng hài hước: "Nó đại loại giống như Harry Potter, nhưng là chuyên về bóng đá. Nói chung là tôi cũng chỉ hiểu lờ mờ chữ nghĩa của cô ấy chứ đọc cả truyện thì tôi không hiểu nó ra sao cả".

Sự khác biệt của Klopp còn nằm ở cách ứng xử với cách báo chí, điều mà giới truyền thông thích tọc mạch ở Anh phải dè chừng. Ông từng thẳng tay tát một phóng viên khi anh này đưa ra câu hỏi chọc ghẹo về một cầu thủ của ông. Ngược lại, ông sẵn sàng đóng giả, ăn mặc như Santa trong bữa tiệc Giáng sinh, xuất hiện bất ngờ tặng quà cầu thủ, và nhận được sự lạnh lùng của họ, trước khi "lột đồ" trở lại là Klopp. Trong những bữa tiệc của Dortmund, Klopp luôn có màn trình diễn ca nhạc. Ông hát hay và hay hát nhạc Country Rock. Klopp từng tiết lộ, ông từng suýt theo nghiệp âm nhạc nếu không "dính" phải bóng đá.

Rodgers và Klopp (phải).

Cách làm bóng đá của Klopp cũng là một cuộc cách mạng, khi ông đưa vào đó những sự khác biệt. Klopp chơi bóng cùng học trò, sẵn sàng chạy theo họ trong những buổi tập. Dù không hà khắc, hành xác như Felix Magath (cựu HLV Wolfsburg, Bayern, Fulham), nhưng Klopp cũng là người thích cách tập luyện nặng, dùng nhiều sức mạnh, với yêu cầu, các cầu thủ phải chạy cùng bóng ở cường độ cao suốt cả trận. Cùng đến Liverpool với Klopp là bộ sậu đã làm việc chung với ông hơn 1 thập kỉ qua, những người đã tạo nên thành công ở Mainz và Dortmund. Trong số đó có 2 người được coi là cánh tay phải và cánh tay trái của Klopp. Người thứ nhất là Buvac, một cầu thủ vô danh, chỉ có duy nhất 1 danh hiệu đáng kể khi còn thi đấu (giành cúp QG Nam Tư năm 1988), một người thích chơi trống, mê âm nhạc như Klopp. Người thứ hai là Krawietz, cũng từng chơi bóng nhưng chưa bao giờ thi đấu ở một CLB chuyên nghiệp, nhưng từng là võ sĩ chuyên nghiệp. Hai nhân vật này được coi là bộ não giúp sức cho Klopp về cả định hướng, chuyên môn, phân tích chiến thuật và giáo án huấn luyện, quản lý chỉ số cầu thủ…

3.Sử dụng những trợ lí không phải cầu thủ giỏi, thậm chí là cầu thủ nghiệp dư, nhưng họ lại tạo thành một bộ ba trứ danh, có thể làm thay đổi hoàn toàn một đội bóng. Và đó chính là ấn tượng khiến Liverpool phải có họ bằng mọi giá, với hi vọng làm hồi sinh một đội bóng đã chìm quá sâu vào dĩ vãng.

Trước khi nhận lời Liverpool, báo chí Đức nói rằng, Klopp đã có cuộc gặp gỡ và tìm lời khuyên từ cựu tuyển thủ Đức và cựu cầu thủ của chính Liverpool là Dietmar Hamann. Mọi thông tin về CLB, thành phố, con người cũng như văn hóa được Klopp tìm hiểu chi tiết. Và với sự đầu tư kĩ càng, nghiêm túc, cùng với tư duy cải tổ mạnh mẽ, dám làm, dám đương đầu, khác biệt trong cách huấn luyện, Klopp được kì vọng sẽ tạo ra điều thần kì ở Liverpool đang câm lặng trong sự chờ đợi đã tiến gần tới sự tuyệt vọng!

Klopp, thật thà và vô tư

Juergen Klopp được coi là một HLV thật thà, thẳng thắn, mang phong thái quân tử. Ông từng cấm cầu thủ nói về chức vô địch bất chấp Dortmund đã tiến rất gần đến chiếc đĩa bạc. Klopp cũng luôn nhận định Bayern là CLB mạnh hơn Dortmund, cho rằng Bayern mới là CLB vô địch mọi giải đấu, bất chấp thời điểm đó Dortmund là ĐKVĐ Bundesliga.

Trong lúc khắp nước Đức chỉ trích Bayern hút máu các CLB khác (sau khi mua cả Goetze lẫn Lewandowski của Dortmund), Klopp lại lên tiếng bênh vực đối thủ rằng: "Họ có tiềm lực và môi trường phát triển cho những cầu thủ của tôi. Mà cũng giống như chính Dortmund, từng hút máu những CLB khác, mới nhất là việc chúng ta mua Marco Reus (từ M'gladbach). Cho nên đừng chỉ trích họ".

Klopp và vợ hiện tại (Ulla) đều có con riêng. Con trai của Klopp là Marc Klopp là một hậu vệ, từng khoác áo Dortmund nhưng đã giải nghệ vì chấn thương. Klopp cũng không ngại thừa nhận mình cấy tóc, và khẳng định rằng nó… rất đẹp!

Lê Giang
.
.
.