Italia đánh bại Thụy Điển nhờ cầu thủ gốc Brazil

Thứ Sáu, 17/06/2016, 22:30
Bàn thắng ở phút 88 của cầu thủ nhập tịch gốc Brazil Eder đã giúp Italia trở thành đội thứ 2 sau chủ nhà Pháp giành vé vào vòng sau.


Trước khi bước vào lượt trận thứ 2, Italia đang đứng đầu bảng E với 3 điểm, dù không có ngôi sao nào sáng giá như Ibra nhưng đội bóng áo thiên thanh vẫn được xếp là cửa trên so với đối thủ Thụy Điển.

Tuy thế nhưng Italia lại lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công trong hiệp 1. Đoàn quân của HLV Conte chơi thấp và lập một hàng phòng ngự vững chắc trước khung thành Buffon.

Eder ghi bàn thắng quyết định. Ảnh: Reuters.

Bên kia chiến tuyến đội bóng áo vàng với sức trẻ đã tìm mọi cách có được bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1.

Mũi nhọn hàng đầu của Thụy Điển vẫn là Ibra tuy nhiên để kèm được tiền đạo đang khoác áo PSG thì không dễ chút nào.

Ibra dứt điểm, Ibra tung đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội, Ibra ngã trong vòng cấm Italia nhằm kiếm phạt đền. Có thể nói tiền đạo Thụy Điển đã tả xung hữu đột trước khung thành Buffon và làm tất cả để có một bàn thắng cho đội bóng Bắc Âu nhưng vô lực.

Ibra buồn bã rời sân. Ảnh: Reuters.

Điều đó tiếp tục được cầu thủ của PSG thể hiện trong hiệp 2. Tiền đạo Thụy Điển vẫn là ngòi nổ trong các đợt tấn công của đội bóng áo vàng. Tuy vậy sự nóng vội, hay thậm chí là vô duyên khiến đội tuyển Thụy Điển không thể có bàn dẫn trước.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn tất nhiên sẽ thủng lưới. Italia đã lùi xuống phòng thủ trước sức trẻ của Thụy Điển nhưng trong 10 phút cuối, đẳng cấp của đội bóng lớn đã lên tiếng.

Thêm một trận đấu đậm dấu ấn chiến thuật của ông Conte. Ảnh: Reuters.

Chỉ 5 phút sau khi Marco Parolo bỏ lỡ cơ hội với cú đánh đầu trúng xà ngang, từ pha ném biên của Chiellini,Zaza truyền bóng cho cho Eder. Tiền đạo gốc Brazil dẫn bóng từ trái vào, vượt qua ba cái bóng áo vàng, trước khi cứ lòng đẹp mắt bằng chân trái vào góc thấp phía xa, hạ thủ môn Isaksson.

Tỷ số có thể đã là 2-0 cho Italia nếu cú sút Candreva không bi thủ thành Isaksson cản phá. Tuy vậy chiến thắng đã hoàn toàn thuộc về Italia, đội bóng đất nước hình chiếc ủng đã nắm chiếc vé đi tiếp.  

Đội hình ra sân

ĐT Italia: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Florenzi, Candreva, Parolo, De Rossi (Motta 73'), Giaccherini; Eder, Pelle (Zaza 59').

ĐT Thụy Điển: Isaksson; Johansson, Lindelof, Granqvist, Olsson; Larsson, Ekdal (Lewicki 79'), Kallstrom, Forsberg (Durmaz 79'); Ibrahimovic, Guidetti

B.N

.
.