PV: Xin anh kể chi tiết quá trình mua nano vàng điều trị cho chị Hương?
Ngày đầu tiên tôi ra là gặp Thắng ở một quán cà phê. Thắng không tiếp xúc trong văn phòng ở Bộ Khoa học-Công nghệ, mà lại hẹn ra cà phê Trung Nguyên gần đó. Tôi có đặt câu hỏi tại sao mình làm việc chân chính mà lại không ở trong văn phòng, mình phải đi ra ngoài? Thì Thắng nói là đây là việc nghiên cứu riêng, không liên quan đến công việc hiện nay Thắng đang làm nên mới đề nghị ra ngoài.
Theo sự hướng dẫn của Thắng thì mình đến 505 Minh Khai mua thuốc, cũng là ngồi dưới quán cà phê rồi cô Nga mang xuống. Cô Nga còn dặn mình phải kiểm tiền trước khi đưa cho cô ấy, chứ không để cô ấy kiểm. Cô ấy chỉ xuống đưa thuốc và cầm tiền đi thôi, không kiểm lại. Có thể cô Nga cũng ngại bị ghi hình, chụp hình lại đó, mình nghĩ là như vậy. Cho nên cô Nga dặn mình kiểm tra tiền trước.
PV: Chị Hương phản ứng thế nào khi uống chai nano vàng đầu tiên?
Ngày đầu tiên uống nó ngứa, cơ thể đỏ lên, nóng phừng phừng. Mãi về sau mang chai nano vàng đi xét nghiệm thì mới biết trong đó có lượng cồn lớn. Theo sự sắp xếp của Thắng, mỗi lần uống xong 1 chai, Hương đều tới bệnh viện 354 chụp.
Khi mình vào chụp thì họ thu tiền mặt, mình đưa cho ekip chiếu chụp luôn, mà không có giấy biên nhận gì hết. Họ cũng không tự đưa phim cho mình, tôi hỏi thì mới đưa và phải trả thêm tiền. Khi vừa uống vào thì Hương cảm thấy khỏe, sang ngày thứ 2 lại rơi vào trạng thái yếu dần.
PV: Khi chị Hương có biểu hiện ngày càng yếu đi thì ông Thắng giải thích như thế nào?
Thắng nói thuốc vào nó có tác dụng thì phải như thế, phải tiếp tục theo dõi. Tôi mới nói là vậy anh có bác sĩ nào để theo dõi tiếp cho tôi không, phải có bác sĩ để kiểm tra chỉ số, có kết quả thì tôi mới yên tâm được.
Ông Thắng nói chẳng có bác sĩ nào theo dõi hết. Thắng nói tôi có thể hỏi bệnh nhân nọ, bệnh nhân kia là những người rất có kinh nghiệm về nano vàng. Tôi thấy như vậy không chuyên nghiệp. Những người kia cũng chỉ là bệnh nhân như tôi mà thôi. Bởi vậy tôi mới đi làm xét nghiệm ở Medlatec ngoài Hà Nội.
Xét nghiệm lần đầu tiên nhất, sau khi Hương uống nano vàng 1 tuần thì chỉ số CA (chỉ số ung thư) tăng từ 21.000 nó tăng lên 127.000. Tôi không phải là dân chuyên khoa nên phải hỏi mấy ông ấy thì mấy ông ấy nói có thể là khi nó giải phóng các tế bào ung thư thì chỉ số này CA nó cũng tăng lên tạm thời, thì tôi tạm thời nghe vậy. Nhưng mà khi tôi đi kiểm tra lần thứ 2 thì nó tăng lên đến 250.000, rất kinh khủng.
Bác sĩ ở Medlatec xem kết quả còn gọi tôi gấp và nói: Tôi không biết bệnh nhân đang dùng cái gì nhưng gan đã bị nhiễm độc, cho nên phải xem lại thứ đang dùng. Vậy là tôi phải đưa vợ tôi về Sài Gòn ngay. Hôm đó là thứ 5, tối đó tôi đặt vé máy bay để thứ 7 quay lại Singapore, nhưng đã muộn rồi, sáng thứ 6 là vợ tôi đã đau rồi, rất nặng, phải nhập viện ngay. Thời điểm đó là vợ tôi đã dùng nano vàng trong 3 tuần, hết 6 chai.
PV: Bên cạnh việc yếu đi và đau đớn, chị Hương còn biểu hiện gì khác không, thưa anh?
Đến tuần cuối ấy, tuần thứ 3 đó là bụng to lên. Bình thường là cái rốn của cô ấy sâu, mà khi về đến Sài Gòn, nó phòi ra luôn. Tôi phải đưa cấp tốc vào viện. Sau khi hội chẩn, bác sĩ bắt buộc phải mổ vì cái ổ dịch trong buồng trứng nó tăng trưởng lên. Tôi rất ân hận vì đã đồng ý cho vợ ra Hà Nội dùng nano vàng.
Chúng tôi cũng biết bệnh đã nặng rồi nhưng nếu cứ theo điều trị ở Singapore thì 100% sẽ ăn thêm được một cái tết. Người bình thường mình đâu phải ai cũng có sức để vẫy tay một ngày 3000 cái, tập yoga một tiếng rưỡi, thiền một tiếng rưỡi đâu. Vậy mà không kịp nữa, gần 2 tháng sau đã mất rồi.
PV: Ông Thắng có hướng giải quyết gì trước tình trạng xấu của chị Hương không?
Sau khi kết quả xét nghiệm bị nặng thế này, tôi thông báo với ông Thắng là dừng và đi về. Khi vợ tôi phải nhập viện, họ hoàn trả lại tiền,49 hay 46 triệu gì đó. Mà tôi nói luôn, những ai bị về hệ tiêu hóa, uống cái này vô là chết sớm. Vì sao? Vì nó làm nhiễm độc gan và làm cho hệ thống tiêu hóa bị hư.
Vợ tôi khi nhập viện trong này là bị xuất huyết bao tử luôn đó. Sau này tôi đưa chai nano vàng mà Hương chưa dùng đi phân tích, mới biết trong chai nano đó có vàng, nhưng kích thước nó quá lớn, tới 0,8nm, nó chỉ có thể đi đến gan và gan giữ lại, khi nhiều quá mức thì gan bị nhiễm độc.
PV: Xin được hỏi rõ thêm một chút, tại sao đang điều trị khả quan ở Singapore, anh chị lại quyết định về nước theo phương pháp nano vàng?
Đó là điều tôi ân hận nhất. Bây giờ thì vợ tôi cũng mất rồi, nhưng tôi muốn nói để cảnh báo các bệnh nhân ung thư khác đừng đặt niềm tin sai chỗ.
Xin cảm ơn anh!

Trong câu chuyện của tất cả những bệnh nhân ung thư đã sử dụng nano vàng như một sự cứu cánh để nối dài hy vọng sống mà chúng tôi gặp từ Nam chí Bắc, luôn có bóng dáng của một người đàn ông tên Thắng, người đàn ông tự xưng là “nhà khoa học” đứng đầu nhóm nghiên cứu cái được gọi là “nano vàng sạch” tại Việt Nam.
Để có thể mua và sử dụng vật liệu nano vàng, các bệnh nhân đều phải qua sự chỉ dẫn và sắp xếp của ông Thắng. Vậy, ông Thắng, người đang khiến hàng ngàn bệnh nhân bỏ ra những số tiền rất lớn để sử dụng thứ “thần dược” không rõ nguồn gốc và chưa được cấp phép thử nghiệm, là ai?
Trong vai một gia đình nghèo có con gái 9 tuổi bị ung thư máu, chúng tôi tiếp cận được bà Vũ Thị Dự (Sóc Sơn, Hà Nội), có người thân mắc bệnh ung thư phổi. Theo giới thiệu của từ nhiều nguồn tin chúng tôi có được, thì bà Dự là một trong những con đường nhanh nhất để có thể tiếp cận được người đàn ông tên Thắng. Thời điểm chúng tôi tìm gặp bà Dự lần đầu tiên là vào tháng 12-2017, bà Dự đã mua nano vàng và đang chuẩn bị đợt điều trị cho người thân với một niềm tin lớn lao vào loại “thần dược” này.
Dù tìm đến tận phòng trọ của bà Dự để hỏi han nhưng lần gặp gỡ đầu tiên chúng tôi không thu thập được thông tin gì đáng kể ngoài việc tham gia nhóm “Nano vàng - Gold Nanoparticles-GNPs” trên mạng xã hội facebook, do một người có tên là Doãn Hà Thắng, được giới thiệu là tiến sĩ, đang công tác tại Bộ Khoa học và Công nghệ làm admin, với hơn 3.000 thành viên, chủ yếu là bệnh nhân ung thư và người nhà của họ.
Theo chỉ dẫn của bà Dự, chúng tôi nhắn tin cho nick Doãn Hà Thắng để trình bày về hoàn cảnh của mình, nhưng không được hồi đáp. Chúng tôi tiếp tục cầu cứu bà Dự lần thứ 2 và được bà cung cấp số điện thoại của ông Thắng. Tuy nhiên, mọi cuộc gọi và tin nhắn của chúng tôi đến số điện thoại này cũng không được trả lời.
Không nản lòng, chúng tôi tiếp tục xin gặp bà Dự lần thứ 3 tại một quán cà phê. Tại đây, bà Dự tiết lộ đã nộp vào công ty ông Thắng số tiền hơn 30 triệu đồng: “Anh Thắng nói nộp 30 triệu hoặc hơn cũng được, 50 triệu thì gia đình tôi cũng không có vấn đề gì. Nhà cái Thủy (tên một bệnh nhân khác- PV) cũng đã nộp 48 triệu cho 2 chai”- Bà Dự cho biết. Cuối buổi gặp gỡ, bà Dự mới đồng ý trực tiếp và gửi số điện thoại của chúng tôi cho ông Thắng. Đến lúc này, chúng tôi mới có thể liên lạc được với người có tên Doãn Hà Thắng qua tin nhắn để nhờ ông xem xét, giúp đỡ cho bệnh tình của cô con gái 9 tuổi.
Ông Thắng yêu cầu chúng tôi gửi bệnh án của bệnh nhân để xem xét trước. Sau đó, theo lời hướng dẫn của ông Thắng, chúng tôi tìm đến công ty Công nghệ Vũ trụ Long Hải, nằm trên tầng 4 của tòa nhà V+ tại 505 Minh Khai, Hà Nội. Đây là nơi chúng tôi mua được 1 chai nano vàng từ một người phụ nữ tên Nga. Chị ta cũng yêu cầu chúng tôi ký vào một văn bản có nội dung xin tài trợ cho vật liệu nano vàng.
Văn bản này cũng được người phụ nữ đó giữ lại. Chai nano vàng mà chúng tôi mua từ người phụ nữ tên Nga là một loại dung dịch màu tím, có dung tích 250ml. Trước đó, do trình bày hoàn cảnh gia đình ở miền núi rất khó khăn, bệnh nhân lại nhỏ tuổi nên chúng tôi được ông Thắng bán với giá hữu nghị là 3 triệu đồng.