Hà Tĩnh:

Bắt nữ giám đốc lừa với "dự án" 100 triệu USD

Thứ Ba, 16/11/2004, 19:31

Mang mác giám đốc một công ty ở Hà Nội, lại cầm trong tay “dự án” trị giá 100 triệu USD, Quách Thị Hương ung dung gõ cửa các cơ quan, ban ngành tỉnh Hà Tĩnh để tìm đối tác.

Sáng 4/11, anh Nguyễn T., lái xe của Sở GTVT Hà Tĩnh, gặp một phụ nữ ăn mặc chải chuốt với cặp số, điện thoại di động. Chị ta cho biết tên là Quách Thị Hương, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hùng Vương, có địa chỉ tại 135 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Mục đích của chị ta đến Sở GTVT là để tìm đối tác và thương thảo hợp đồng xây dựng nhà máy chế biến phôi thép trị giá 100 triệu USD tại Cảng Vũng Áng.

Sau một lúc trò chuyện, người phụ nữ này đề nghị anh T. tìm giúp bên B. Với lý do đây là dự án của Nhật Bản, chị ta đề nghị anh T. tìm bên B là những “đại gia có máu mặt".

Lấy lý do "để quên chứng minh nhân dân tại Hà Nội", nữ "giám đốc” Hương đề nghị anh T. cho mượn chứng minh nhân dân “để mở tài khoản cho người nhà ngoài Hà Nội chuyển 400 triệu đồng vào”. Trong lúc tiền chưa vào kịp, chị ta vay anh T. 1,3 triệu đồng để chi tiêu.

Khi đã coi anh T. như "người trong một nhà", chị ta còn bảo anh T. chuẩn bị đi đăng ký giúp 4 chiếc xe ô tô mới nhập khẩu gồm 2 xe Crown và 2 xe Mercedes. Đối với việc tuyển dụng lái xe cho 4 chiếc xe sắp nhập về này, chị ta hứa sẽ ưu tiên cho em trai anh T. một suất, 3 suất còn lại, chị ta "đã nhận lời" cho con, cháu của 3 cán bộ đầu ngành địa phương.

Với lời quảng cáo "dự án xây dựng nhà máy chế biến phôi thép tại Cảng Vũng Áng" đã có giấy phép đầu tư của Chính phủ và Quyết định cho thuê đất 20 năm của UBND tỉnh Hà Tĩnh, nữ "giám đốc" này còn tìm đến hàng loạt các đơn vị khác trên địa bàn Hà Tĩnh, trong đó có: Dự án Nước sạch nông thôn và Vệ sinh môi trường, Sở Công nghiệp, Xí nghiệp Xây dựng 21/4, để thuyết phục họ ký kết hợp đồng làm ăn.

Liên tục kiểm tra tài khoản nhưng chẳng thấy tiền về, hỏi đến 4 chiếc xe nhập khẩu cũng không thấy tăm hơi, anh T. bắt đầu tỏ ra nghi ngờ. Anh tìm đến Sở Công nghiệp để kiểm tra về dự án và nhân thân của người phụ nữ này thì được biết họ chưa hề gặp và biết "nữ giám đốc Quách Thị Hương" và dự án xây dựng nhà máy phôi thép.

Trong khi đó, ngày 9/11, Quách Thị Hương tiếp tục tìm đến Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để "bàn về dự án”. Thị đã được đưa sang Công an thị xã Hà Tĩnh để làm rõ vụ việc.

Trước những chứng cứ hết sức rõ ràng, cuối cùng nữ "giám đốc" Hương đã lộ rõ tên thật là Quách Thị Tuyết (34 tuổi), trú tại đội 8A, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Dẫu tạo ra một vỏ bọc, dàn dựng khá công phu với mục đích đánh lớn, thế nhưng khi chưa kịp ra tay thì hành vi lừa đảo của Quách Thị Tuyết đã bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời

Xuân Luận
.
.
.