Sống sót kỳ diệu sau 27 tiếng bơi trên biển

Thứ Năm, 20/01/2022, 16:19

Một người đàn ông Tonga 57 tuổi cho biết ông đã “lênh đênh” khoảng 27 giờ sau khi bị cuốn ra biển trong trận sóng thần kinh hoàng hôm 15/1 vừa qua, theo Reuters. 

Người đàn ông Tonga sống sót kỳ diệu sau hơn 24 tiếng bơi trên biển  -0
Ông Folau được nhiều cư dân mạng gọi là "Aquaman". 

Vụ phun trào của núi lửa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai hôm 15/1 đã giết chết ít nhất 3 người, kéo theo những đợt sóng thần quét qua quần đảo Tonga, làm hư hại hàng loạt công trình, khu nghỉ dưỡng và cắt đứt hoàn toàn liên lạc của 105.000 người dân quốc đảo này.

Lisala Folau, người sống trên hòn đảo nhỏ, biệt lập có tên Atata với dân số khoảng 60 người, đã bị cuốn ra biển khi sóng lớn đổ bộ vào đất liền hôm 15/1. Trong một cuộc phỏng vấn với Broadcom, Folau cho biết ông đang sơn lại ngôi nhà thì được người thân cảnh báo về sóng thần. Chưa kịp trở tay thì cơn sóng dữ đã ập đến.

Ông này sau đó leo lên một cái cây, nhưng cơn sóng lớn đã cuốn Folau ra biển. Người đàn ông 57 tuổi cho biết ông bị khuyết tật và không thể đi lại bình thường.

“Tôi cứ lênh đênh, cố nổi lên thì những cơn sóng lớn lại ập đến”. Folau cho biết ông tiếp tục trôi nổi và từ từ bơi được 7,5 km đến đảo Tongatapu vào tối 16/1, sau hơn 27 tiếng trên biển.

Câu chuyện về người đàn ông khuyết tật bơi trên biển nhiều tiếng đã khiến cộng đồng mạng hết sức khâm phục. Nhiều người còn gọi ông Folau là “Aquaman”, một nhân vật hư cấu trong truyện tranh được coi là “vua của biển cả”.

Atata, cách thủ đô Nuku'alofa của Tonga khoảng 8 km về phía Tây Bắc, đã bị phá hủy gần như hoàn toàn trong trận sóng thần hôm 15/1.

Tiến Dũng
.
.
.