Báo CAND thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình gặp nạn do mưa lũ ở Lào Cai

Thứ Năm, 11/08/2016, 22:20
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, từ ngày 2 đến 6-8 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, kèm theo giông lốc, sạt lở đất, lũ quét ở nhiều nơi. Nhằm sẻ chia mất mát với bà con, Đoàn công tác Xã hội – Từ thiện của Báo CAND đã có mặt ở đây, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người thân gặp nạn.


Sáng 11-8, đi trên con đường nhầy nhụa bùn đất dẫn vào Phìn Ngan một trong những xã khó khăn của huyện Bát Xát, chúng tôi thêm nhận ra, hậu quả do mưa lũ để lại là ghê ghớm đến nhường nào.

Con đường vốn trải thảm nhựa phẳng lì giờ đây mặt đường trở nên bong tróc, hai bên đường, hàng trăm héc ta hoa màu giờ bị khỏa lấp bởi một màu nâu xám của đất đá. Những khóm tre, bụi chuối cứ thế nối nhau đổ rạp xuống…

Đại diện Báo CAND thăm hỏi, sẻ chia mất mát với gia đình anh Hồ Văn Quy

Đã gần 1 tuần trôi qua, song trước những gì mà mưa lũ để lại nơi các bản làng Phìn Ngan, anh Tẩn Láo Tả - Chủ tịch UBND xã Phìn Ngan chưa hết bàng hoàng. Đêm 4, rạng sáng 5-8, trong thoáng chốc, nhiều thôn, bản của Phìn Ngan bỗng đục màu sông nước. Do mưa lũ ập đến bất thình lình, nên đêm hôm ấy, đã có 3 người dân ở thôn Sủng Hoảng bị lũ cuốn đi.

Mang khuôn mặt thất thần, anh Chảo Díu Siểu, người thôn Sủng Hoảng chưa tin việc hai bà cháu Chảo Khở Mẩy (SN 1953) và Chảo Láo Tả (SN 1998) bị mất tích sau đêm có lũ dữ là sự thật.

Cây cầu treo ở xã Phìn Ngan dẫn vào thôn Sủng Hoảng đã bị cuốn trôi

Anh Siểu kể, đêm đó, khi thấy trời mưa mỗi lúc một to. Tiếng ầm ầm cứ thế dội về. Hai vợ chồng anh đang ở trên lán nương vội chạy về nhà nơi hai bà cháu đang ngủ…nhưng không kịp. Ở Phìn Ngan, nhiều điểm bản vẫn còn bị chia cắt. Nhà bị nước lũ cuốn đi, nên sau khi làm ma chay cho anh Chảo Láo Kiếu, SN 1994, gia đình chị Chảo Mẩy Thim ở thôn Sủng Hoảng đã lên khu vực thôn Đội 1 gần UBND xã ở tạm.

Nói về gia cảnh của các nạn nhân, anh Tẩn Láo Tả chia sẻ, toàn xã có 556 hộ dân, người dân tộc Dao chiếm 98%. Tỷ lệ hộ nghèo là 65%. Hai hộ gia đình trên thuộc diện khó khăn nhất trong xã. Nay tai họa ập đến, hai hộ gia đình nói trên cũng như bà con xã bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra đang rất cần sự giúp đỡ.

Đại diện Báo CAND thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ tới các gia đình có người thân gặp nạn ở xã Phìn Ngan

Quốc lộ 4D dẫn lên địa bàn xã Tòng Sành (huyện Bát Xát) vẫn còn ngổn ngang đất đá hai bên đường. Tại km16, QL4D, thôn Chu Cang Hồ, xã Tòng Sành là nơi gia đình anh Vàng Văn Quynh sinh sống.

Đại diện Báo CAND thăm hỏi, sẻ chia mất mát với gia đình anh Vàng Văn Quynh

Khoảng 2h30 ngày 5-8, dòng nước lớn ở con suối phía trên đỉnh núi gần nhà dội xuống. Trong giây lát, nước đá đã cuốn phăng vợ chồng anh Quynh, chị Quỳnh cùng hai người con là cháu Vàng Thị Hồng Hạnh và Vàng Mỹ Duyên. Trong đêm tối, chỉ thấy nước và tiếng ầm ầm của đất đá, may mắn cho anh Quynh, hộ lan mềm ta luy âm đã cản anh lại. “Nhưng còn em gái cùng hai người cháu của mình đến nay vẫn chưa về…”, chị Vũ Thị Anh, chị vợ anh Quynh nói trong đứt quãng.

Vừa dứt lời, mẹ chị Quỳnh vừa đến. Nhìn hình ảnh người mẹ, người bà của các nạn nhân với 2 chiếc nạng trên tay, nhích đi từng bước, mắt ướt nhoèn, chúng tôi đều lặng người đi.

Đại diện Báo CAND thăm hỏi, sẻ chia mất mát với gia đình chị Chảo Mán Mẩy

Trong ngôi sàn với bức tường vách bị đổ do đất đá “quăng” phải, vợ chồng anh Quy không tin những điều mà mưa lũ gây ra cho gia đình mình vào rạng sáng 5-8 vừa qua là sự thật. Chỉ sau một đêm, 3 người con của vợ chồng anh đã mãi không trở về.

Thắp nén nhang cho 3 người con vắn số, chị Đinh Thị Tới nước mắt lưng tròng: “Ông trời đã lấy đi tất cả. Vợ chồng tôi đã mất hết, các con của tôi không về nữa rồi”. Gia cảnh anh Quy, chị Tới thật đáng thương. Cách đây hơn 2 năm, cô con gái thứ hai của anh chị cũng đã không may qua đời do bị ngã xuống ao.

Chị Chảo Mán Mẩy kể lại giây phút kinh hoàng mà gia đình chị mới gặp phải 

Rời huyện Bát Xát, sau nhiều lần phải “đếm” từng mét đường do các đơn vị thi công đang tiến hành khắc phục các vị trí sạt lở, 14h30 cùng ngày, chúng tôi có mặt ở xã Trung Chải, huyện Sa Pa – nơi mà mấy ngày qua, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tung tích cháu Chảo Láo Ú, SN 2014 ở thôn Sín Chải, xã Trung Chải.

Chỉ về vị trí lán nương của gia đình ở phía xa, chị Chảo Mán Mẩy kể lại giây phút kinh hoàng đêm hôm ấy trong nỗi nghẹn ngào. Con nước lớn ập xuống từ khe núi đêm đó đã “cướp” đi người con mới hơn 2 tuổi của mình. Đến giờ, điều mà gia đình chị mong mỏi nhất đó là sớm có thông tin về cô con gái mình.

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Lân, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Lào Cai), ngoài số nạn nhân trên ra, trận mưa lũ kéo dài từ ngày 2 đến 6-8 cũng đã khiến 2 người ở huyện Bảo Thắng và Mường Khương bị thiệt mạng. Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện. 

Trước những đau thương, mất mát của bà con trên địa bàn, thay mặt Đoàn công tác Xã hội – Từ thiện của Báo CAND, Thượng tá Đỗ Hoàng Anh, Phó trưởng Ban Pháp luật – Bạn đọc đã hỗ trợ số tiền 12 triệu đồng tới 12 hộ gia đình có người thân gặp nạn, với mong muốn các gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát, ổn định cuộc sống.

Trần Huy
.
.
.