Đón đọc An ninh thế giới cuối tháng số 212

Thứ Tư, 24/04/2019, 09:57
Mời độc giả đón đọc An ninh thế giới cuối tháng số 212. Phát hành thứ 5, ngày 25-4-2019. Với các nội dung:
Theo dòng thời sự: 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975–30/4/2019): Vẹn nguyên thời “hoa lửa” ; Bình luận trong tháng: “Lính ngự lâm” bất hòa; Muôn mặt chính trường: Từ việc nhà sáng lập WikiLeaks bị bắt: Trò chơi ú tim của các chính quyền; 

Cuộc "siêu bầu cử" tại Ấn Độ: Thương hiệu Modi; Vấn đề - Phản đề: Nhà thờ Đức Bà: Một cuộc bể dâu, những điều đau đớn; Tiếng nói trí thức: Độc quyền cảm xúc; Đối thoại & Suy ngẫm: Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, nguyên Viện trưởng Viện Toán học Ngô Việt Trung: Mở sách toán phổ thông ra, tôi thấy một điều trăn trở!; 

Tại sao? Tại sao?: Tại sao học trò nghèo vẫn có thể làm quan?; Khi trường đại học không phải là đại học; Nhà phê bình văn học Chu Văn Sơn: Suốt một đời đi tìm cái đẹp; Nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh: "Phất phơ như ngọn cỏ may giữa trời"; Góc khuất thân phận: Những cô bóng ẩn mình nương Mẫu; Tiêu điểm: Khi cánh đồng tương lai gieo hạt mầm gian dối; 

Khoa học và những nền văn minh: Những đứa trẻ sống trong bong bóng; Ác mộng siêu khuẩn nhờn thuốc; Đọc sách mà ngẫm xa gần;  Phê bình nghệ thuật: Tái quy tâm văn xuôi cổ điển; Nỗi cô đơn của giới trẻ Trung Quốc: Tìm hạnh phúc trong vỏ kén; Thêm nụ cười và bớt những cơn đau; Sau bức màn bí mật: Kẻ tàn ác nhất đại dương; Những đôi tai dưới chân tường Berlin; Làm thế nào để tạo ra “lý lịch” của vua?; 

Vũ Huyền Trung: Chuyện “mặc áo” cho ca khúc và những vui buồn thời cuộc; Vấn đề nhức nhối: Thực hành pháp quyền: Không chỉ là việc của "người ta"; Phía sau những bức màn hoài niệm; Trong đám đông, ta là ai?; Những câu chuyện nhiệm màu: Cổ tích của tôi; Phỏng vấn Kim Dung (phần 2); Dạo quanh Facebook: Mưu sinh – ly hương đâu cũng nhọc nhằn.

PV
.
.
.