An ninh thế giới cuối tháng 11 có nhiều bài hấp dẫn

Thứ Năm, 23/11/2017, 12:26
Mời độc giả đón đọc An ninh thế giới cuối tháng 11 số 195 Phát hành từ thứ 7, ngày 25-11-2017.

Với các nội dung:

Theo dòng thời sự: Con đường ta phải đi; Hội nghị của Liên hiệp quốc COP23 nói không với than đá; Chính khách và chính trường: Tổng thống Emmanuel Macron: Đã tới lúc thế giới cần nước Pháp; Tổng thống Mỹ Donald Trump với chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”: Sẵn sàng “chơi theo luật”; Một thời để nhớ: Danh sĩ đại thần triều Nguyễn Phan Thanh Giản: Minh tinh chín chữ lòng son tạc; 

Thư ngỏ của trí thức: Jack Ma, Alibaba và những điều cần suy ngẫm; Trò chuyện và suy ngẫm: Nhà nghiên cứu văn hóa tư tưởng Nguyễn Trần Bạt: Chúng ta phải nghiên cứu xây dựng một khái niệm hoàn chỉnh về độc lập dân tộc; Những người nổi tiếng: Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển – Thu hát cho người; Nhà báo Ba Thợ Tiện – Một người kỳ quặc; 

Sống và nghĩ: Văn hóa đọc văn hóa của nếp sống văn minh và của một xã hội có nhận thức; Những chuyện đời thường: Nhà thơ Thạch Quỳ - Lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc; Làng văn nghệ: Chuyện chưa bao giờ kể về nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Lê; Ban nhạc Ngọt – Những chú cá hồi nay đã lớn; Tiêu điểm: Trông vào Chính phủ; Khoa học và những nền văn minh: Dược phẩm công nghệ cao hướng đi mới trong y học; 

Công nghệ Hàn - Trung – cuộc rượt đuổi sát nút; Chuyện chữ chuyện nghĩa: Mẹ hôm nay mới thanh thản dường này; Dọc đường gió bụi: Kẻ đói tự do; Sống chậm: Tản mạn về “tinh thần quý tộc” thời nay; Những vẻ đẹp có thể biến mất: Những người thầy xưa, những câu hỏi nay; Sau bức màn bí mật: “Thế giới ngầm” của IS những chiêu bài man rợ; Phía sau chiến dịch chống tham nhũng tại Saudi Arabia: Trò chơi vương quyền; 

Câu chuyện pháp luật: Nhân duyên chát đắng; Trà dư tửu hậu: Hệt như người giời; Bạn đọc hỏi nhà báo trả lời: Chúng ta không cần trang trí quá nhiều lớp áo học vấn; Chuyện tình nghệ sĩ: Thi sĩ Yến Lan và người vợ một đời mắt lệ chỉ rưng rưng; Ghi chép: Nhạc sĩ Quốc Trung lập dị, lạc lõng và mơ mộng; Chuyện khó tin nhưng có thật: Mẹ ơi con nợ mẹ kiếp này; “Mua vui cũng được một vài trống canh”: Phỏng vấn một giám đốc ngân hàng; Dạo quanh facebook: Đối thoại với trẻ con.

Trân trọng!

Báo CAND
.
.
.