Truy tìm hung thủ giết bà Nguyễn Thị Thơm

Chủ Nhật, 19/12/2004, 07:27

Khi mang than đến cho bà Thơm (69 tuổi) ở ga B Trần Quý Cáp (Hà Nội), anh Thanh gọi mãi không thấy bà trả lời, bèn vào xem sao và phát hiện bà Thơm đã chết.

Lúc ấy khoảng 11h30' ngày 15/12. Bà Thơm sống độc thân bằng nghề bán nước trong sân ga đã 20 năm nay. Căn lều rộng chừng 10m2 vừa là nơi ở, vừa là nơi bán nước, lợp bằng bạt, được quây bằng lan can sắt của nhà ga.

Công an quận Đống Đa, phòng CSĐT tội phạm về TTXH, phòng KTHS Công an Tp. Hà Nội... đã đến hiện trường thu thập dấu vết, khám nghiệm tử thi. Cổ và hai lỗ tai đeo khuyên của nạn nhân bị xây xát, chết do ngạt.

Theo một số nhân chứng, khoảng 23h ngày 14/12, quán nước của cụ Thơm vẫn còn đèn sáng, không ai phát hiện bất thường gì.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra truy tìm hung thủ

Đào Minh
.
.
.