Kẻ sát hại chủ quán cà phê để cướp tài sản lĩnh án tử hình

Thứ Hai, 19/09/2016, 19:25
Ngày 19- 9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Ma Văn Chiến (20 tuổi, trú tại xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) tử hình về tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Đồng bọn của Chiến là bị cáo Hoàng Văn Kính (20 tuổi, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa) cũng phải nhận mức án tử hình về ba tội danh trên.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, khoảng tháng 9- 2015, Chiến vào làm nhân viên phục vụ tại quán Hoàng Long Tửu (số 103 – D9 Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội). Trong thời gian làm việc ở đây, Chiến phát hiện trong bể cá cảnh của nhà hàng có 1 con cá Rồng nên nảy sinh ý định trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài.

Hai bị cáo Chiến và Kính.

Đầu tháng 12- 2015, Chiến bàn với Kinh trộm cắp cá Rồng và tìm mối tiêu thụ. Ngày 5- 1- 2016, Chiến gọi điện bảo Kính xuống chỗ Chiến làm để trộm cắp cá Rồng rồi Chiến bỏ việc luôn. Khoảng 17h cùng ngày, Kính xuống Hà Nội và được Chiến đưa ra quán Internet gần nhà hàng Hoàng Long Tửu chơi để chờ đợi thời cơ.

Khoảng 2h sáng ngày 6- 1, Chiến lấy trộm 1 con cá Rồng, 5 chai rượu ngoại và một số đồ vật khác của gia đình nhà chủ. Sau khi trộm cắp được số tài sản trên, Chiến và Kính đến nhà nghỉ ở khu vực phố Cát Linh, Hà Nội thuê 1 phòng nghỉ chờ đi tiêu thụ. Kính hỏi Chiến còn vụ nào không để làm, Chiến nhớ đến chị Ngô Thị Thu Hường là chủ quán café LikeCoffee ở đầu ngõ 32A phố Hào Nam, Hà Nội- nơi trước đây Chiến đã làm thuê. Chiến và Kính bàn bạc và thống nhất, buổi tối, khi chị Hường từ quán café về nhà cả hai sẽ cướp túi xách, nếu chị Hường chống cự sẽ dùng dao đâm.

Đến khoảng 23h ngày 6- 1, Chiến phát hiện thấy chị Hường đeo túi xách đi đến nhịp cầu thang từ tầng 2 lên. Chiến ra ám hiệu Kính lao ra khống chế chị Hường. Khi chị Hường bỏ chạy lên chiếu nghỉ tầng 2, Kính đuổi kịp và tiếp tục dùng dao khống chế chị. Nhận được tín hiệu từ Kính, Chiến chạy đến dùng dao đâm vào người chị Hường đồng thời giật túi xách của chị. Chồng chị Hường nghe thấy có tiếng động ở cầu thang nên mở cửa đi ra.

Phát hiện thấy vợ mình đang bị khống chế, chồng chị Hường kêu cứu thì Chiến và Kính bỏ chạy. Do bị trúng thương nặng nên chị Hường tử vong.

Nguyễn Hưng
.
.
.