ĐKVĐ Sevilla ‘lách qua cửa hẹp’ vào bán kết Europa League

Thứ Sáu, 24/04/2015, 05:40
Nhà ĐKVĐ Europa League, Sevilla đã lách qua cánh cửa hẹp vào bán kết giải đấu sau khi gỡ hòa 2-2 trước Zenit St Petersburg ở những phút cuối trận tại trận TKLV diễn ra trên sân nhà đội bóng đến từ LB Nga vào rạng sáng nay (24/4).

Có được lợi thế khi đã thắng 2-1 trên sân nhà ở trận lượt đi nên Sevilla thi đấu khá tự tin trên đất khách ở những phút đầu hiệp 1, họ đã có bàn mở tỷ số từ rất sớm từ chấm 11m khi hậu vệ Luis Neto của Zenit phạm lỗi trong vòng cấm, nhận thẻ vàng ở phút thứ 5. Carlos Bacca, tiền đạo chính của Sevilla trong trận đấu này đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội khách nâng lợi thế lên thành 3-1 (tinh cả trận lượt đi) cho Sevilla.

Tuy nhiên, đội chủ nhà Zenit mới là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, họ nắm giữ bóng phần lớn thời gian thi đấu, họ có được bàn gỡ hòa vào phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1 nhờ công của tiền đạo Salomon Rondon. Hiệp 1 trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1 -1 và lợi thế vẫn thuộc về Sevilla.

Các cầu thủ Sevilla ăn mừng khi trận đấu kết thúc (Ảnh - BBC.com)

Sang hiệp 2, đội chủ nhà vẫn là người kiểm soát bóng nhều hơn, tính ở cả trận thì Zenit đưa ra tới 20 cú sút trong khi Seviila chỉ thực hiện được có 12 cú sút. Và với quyết tâm đi tiếp, nhất là lại được thi đấu trên sân nhà, đội chủ nhà Zenit đã có thêm bàn thắng vào phút 72, người ghi bàn là tiền vệ cánh phải Hulk, người thi đấu rất hay trong trận đấu này.

Như vậy, tổng tỷ số sau 2 lượt trận lúc này là 3-3 và nếu nó được giữ đến hết trận thì Sevilla sẽ bị loại vì luật bàn thắng sân khách. Nhưng khi trận đấu chỉ còn 5 phút thi đấu chính thức, nhà ĐKVĐ đã cho thấy đẳng cấp và kinh nghiệm của mình. Phút 85, Gameiro, cầu thủ vào sân thay người ở phút 72 đã có pha dứt điểm quyết đoán sau khi nhận được đường chuyền từ Vitolo để san bằng tỷ số 2-2. Tỷ số này cũng đủ để giúp Sevilla viết tiếp câu chuyện của mình trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch khi giành vé vào chơi bán kết.

Shakhov (giữa) người hùng của trận đấu (Ảnh – dailymail.com)

Ở trận tứ kết còn lại giữa Dnipro gặp Club Brugge, CLB Dnipro đã giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà và giành vé đi tiếp với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 1-0 (trận lượt đi 2 CLB hòa 0-0). Người lập công cho Dnipro là Shakhov, anh ghi bàn ở phút 82.

Minh Long
.
.
.