Việt Thắng: Việt Nam thắng là xứng đáng

Thứ Ba, 30/12/2008, 09:59
“Không có gì có thể nói hơn ngoài 2 chữ "tuyệt vời". Nhưng cũng không thể nói là "bất ngờ", bởi chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng từ sự nỗ lực của cả đội, đã lớn lên sau từng trận và kết thúc có hậu…” - Tiền đạo Việt Thắng tâm sự sau đêm đăng quang.

- Cảm xúc của Việt Thắng đêm đăng quang ra sao?

Việt Thắng: Không có gì có thể nói hơn ngoài 2 chữ "tuyệt vời". Nhưng cũng không thể nói là "bất ngờ", bởi chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng từ sự nỗ lực của cả đội, đã lớn lên sau từng trận và kết thúc có hậu. Một đêm thức trắng mà vẫn cứ ngỡ là mình mơ chị ạ. Hết trận rồi phải tự "vả" vào mình mà vẫn chưa dám tin là thật!

Đêm qua, có quá nhiều người xin chữ ký. Vui quá! Sau 5 năm, mọi chuyện với em đã hoàn toàn thay đổi. Lần trước, em bị kỷ luật nên không được tham gia Seagames, còn lần này, đã làm được điều mình mơ ước…

-  Liệu có dùng cả chữ "may mắn" trong chiến thắng này?

Việt Thắng: Kết quả nào cũng có chút may mắn. Nhưng may mắn đó phải xuất phát từ sự nỗ lực hết mình của cả đội.

-  Thế hệ tuyển thủ hôm nay đã làm trọn ước mơ mà lớp cầu thủ "vàng" Hồng Sơn, Huỳnh Đức còn dang dở?

Việt Thắng: (cười): Thế hệ đó là cầu thủ "vàng", còn tụi em là thế hệ vàng không có ngoặc kép nữa mà!

Thanh Hằng
.
.
.