Vẹn nguyên cảm xúc của AFF Cup 2008
Phạm Thành Lương: Đó là khoảnh khắc tôi không thể nào quên. Đó là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của tôi trong màu áo ĐTQG Việt Nam. Với một cầu thủ mới 20 tuổi, ghi bàn cho ĐTQG ở một trận đấu quan trọng mang lại cảm giác vinh dự lẫn tự hào và niềm vui tột độ. Trước trận đấu đó, tôi đã để sẵn một mảnh vải nhỏ in cờ Tổ quốc trong người và ngay sau khi ghi bàn, tôi đã rút nó ra và chạy khắp sân ăn mừng. Hình ảnh đó, cảm xúc đó đến bây giờ vẫn vẹn nguyên. Thậm chí mỗi khi xem lại clip bàn thắng đó, toàn thân tôi lại sởn da gà và trào dâng cảm giác lâng lâng khó tả.
Theo anh, tuyển Malaysia của 6 năm trước và tuyển Malaysia mà ĐT Việt Nam sắp phải đối mặt tại bán kết AFF Cup 2014 có gì khác nhau?
Ở mọi thời điểm, Malaysia luôn là đối thủ đáng gờm với chúng ta, đặc biệt ở cấp độ ĐTQG. Thế mạnh của Malaysia nằm ở thể lực. Các HLV dẫn dắt đội bóng này có thể khác nhau về ý tưởng chiến thuật nhưng đều muốn tận dụng triệt để ưu thế này của cầu thủ Malaysia. Nhưng so với kỳ AFF Cup 6 năm trước, tôi cho thầy trò HLV Dollah Salle hiện tại mạnh hơn rất nhiều. Họ thể hiện là một tập thể mạnh, đồng đều với dàn cầu thủ già dặn nhiều năm chơi bóng cùng nhau và đang ở độ chín.
Thành Lương (giữa) có nhiều cảm xúc đặc biệt mỗi lần so tài cùng Malaysia. |
Thể lực luôn là điểm mạnh của người Mã và là nhược điểm của tuyển Việt Nam trước đây. Vậy còn nay, dưới thời HLV Miura, anh có nghĩ thể lực của chúng ta đủ chơi sòng phẳng với đối thủ chưa?
Có lẽ những ai theo dõi đội tuyển dưới thời HLV Miura đều thấy thể lực cầu thủ đã cải thiện rõ rệt. Tôi nghĩ với nền tảng thể lực hiện tại, lại có thêm quãng nghỉ 8 ngày, tuyển Việt Nam hoàn toàn không “ngán” gì Malaysia trong những cuộc cạnh tranh hay chạy đua cơ bắp trên sân.
Từng nhiều lần chạm trán và ghi bàn vào lưới Malaysia, Thành Lương có kinh nghiệm gì chia sẻ với các đàn em ở đội tuyển? Và anh có mơ ước sẽ tái hiện khoảnh khắc 6 năm trước?
Nói chia sẻ kinh nghiệm thì tôi không dám. Nhưng tôi luôn quan niệm, đã ra sân là chơi lăn xả, chơi hết mình, bất kể đối thủ là ai đi nữa. Sức mạnh tinh thần luôn là vũ khí lợi hại của tuyển Việt Nam ở mọi trận đấu, giải đấu. Tôi nghĩ không riêng tôi mà tất cả anh em tuyển thủ đều ý thức được điều này. Dù đang trong quá trình trẻ hóa nhưng các cầu thủ trẻ đều thể hiện được mình khi vinh dự khoác áo ĐTQG. Họ có khả năng, được tôi luyện ở môi trường V-League, cọ xát với các ngoại binh và đặc biệt luôn tràn đầy khát khao cống hiến, khẳng định mình. Đó là nền tảng tốt cho ĐTQG không chỉ ở giải năm nay mà còn trong tương lai. Còn chuyện ghi bàn, đã là cầu thủ thì ai cũng muốn được ghi bàn vào lưới đối thủ mạnh như Malaysia, nhất lại ở một trận đấu quan trọng như bán kết AFF Cup, và tôi cũng không ngoại lệ. Nếu được tin tưởng trao cơ hội vào sân, tôi sẽ chơi hết mình, tuân thủ ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện và ghi bàn nếu có cơ hội.
Thành Lương nhận định thế nào về kết quả tại vòng bán kết và cửa vô địch của ĐT Việt Nam tại giải năm nay?
Malaysia là đối thủ mạnh nhưng không có nghĩa không thể vượt qua. Bằng chứng là thành tích đối đầu quá khứ đang nghiêng về Việt Nam. Hiện tinh thần toàn đội đang rất phấn chấn và quyết tâm. Tôi nghĩ đó sẽ là động lực để chúng tôi đánh bại đối thủ này một lần nữa. Tôi may mắn và vinh dự được đứng trên bục nhận cúp AFF Cup 2008 và tất nhiên, khát khao một lần nữa đứng trên đỉnh vinh quang Đông Nam Á luôn cháy rực trong tôi. Và tôi sẽ chơi hết mình để thực hiện giấc mơ đó cùng ĐT Việt Nam.
Cảm ơn và chúc Thành Lương sẽ thành công!