Tường thuật chung kết U19 Việt Nam - Nhật Bản: Đội khách chiến thắng

Thứ Bảy, 13/09/2014, 19:00
Với bàn thắng duy nhất của cầu thủ vào thay người trong hiệp 2 Genta, các vị khách Nhật Bản buộc U19 VIệt Nam nhận thêm một thất bại nữa.

Trước trận đấu rất nhiều CĐV đã đổ về sân Mỹ Đình, cờ, biểu ngữ là những thứ không thể thiếu để những fan của U19 Việt Nam thể hiện tình yêu bóng đá. Sẽ là một ngày vất vả cho lực lượng an ninh tại đây vì lượng người đổ về ngày càng đông.

Không khí nóng lên quanh sân Mỹ Đình với lượng người đổ về mỗi lúc một đông trước trận đấu, với sắc đỏ của cờ, biểu ngữ.
Cờ và biểu ngữ trở thành mặt hàng bán chạy trong hôm nay.
Lực lượng an ninh luôn túc trực để giúp người dân có một "bữa tiệc bóng đá" an toàn, trọn vẹn.

Sau chiến thắng ấn tượng tại bán kết, các chàng trai U19 Việt Nam tràn đầy tự tin tiếp đối thủ Nhật Bản. Một sắc đỏ khổng lồ đang bao phủ khán đài sân Mỹ Đình nhằm tiếp thêm sức cho đội chủ nhà.

Khán đài sân vận động Mỹ Đình rực đỏ trong trận chung kết.

- U19 Việt Nam ra sân với màu áo trắng, màu áo này được cho là có điềm may cho các cầu thủ xứ Việt Nam. Đội tuyển Nhật Bản chọn màu xanh cho trận chung kết.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Giao thông Đinh La Thăng cũng có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình hôm nay.

HLV Guillaume Graechen nhận được nhiều lời khen ngợi khi dẫn dắt U19 Việt Nam chơi đầy tiến bộ trong thời gian qua.

- Bóng lăn. Nhật Bản là đội giao bóng

- Phút thứ 3: Cơ hội :  Xuân Trường vừa có đường chuyền vượt tuyến cho Văn Toàn nhưng thủ thành Nhật Bản kịp thời cản phá.

- 10 phút đầu trận, hai đội thi đấu thận trọng.

- Phút 15: Nguy hiểm: Shota có cú sút xa buộc thủ môn Xuân Trường phải trổ tài cản phá.

Rất nhiều fan bóng đá Việt Nam hy vọng U19 sẽ đòi lại món nợ trước với Nhật Bản trong trận chung kết hôm nay.

- Phút 20: Văn Toàn thoát xuống nhưng hậu vệ Nhật Bản theo sát nên không dứt điểm được.

- Phút 23: Lại một cú sút xa nữa của các cầu thủ áo xanh, Yosuke dứt điểm đầy quyết đoán, tuy nhiên bóng đi chệch khung thành Việt Nam.

Công Phượng đã có pha va chạm rất mạnh với Takagi Daisuke. Bác sĩ đã phải vào sân

Thủ môn Văn Trường vừa có pha ra vào không hợp lý, tuy nhiên các đồng đội đã kịp thời bọc lót

Sự đeo bám quyết liệt của các hậu vệ áo xanh khiến U19 khó lòng tiếp cận khung thành đối phương.

Hai đội đang chơi rất chặt chẽ trong thời gian vừa qua của trận đấu.

Nguy hiểm: Nhật Bản phản công. Hậu vệ Việt Nam kịp thời phá bóng.

 - Phút 42: Cơ hội: Văn Toàn băng lên rất nhanh, tuy nhiên hậu vệ Nhật Bản đã cản phá kịp thời.

Hai đội bóng U19 đang chơi vô cùng chững chạc, lối chơi chặt chẽ đầy tính toán được cả hai đội triển khai.

Hiệp 1 kết thúc với không bàn thắng nào được ghi. Chờ đợi một hiệp 2 bùng nổ.

Hiệp 2 bắt đầu.

Nhật Bản có sự thay đổi người Nakano Masaomi (26) vào thay Kitagawa Kohya. Kohya là người từng ghi được bàn thắng vào lưới Việt Nam.

- Phút 46: Cơ hội: Công Phượng tung cú sút từ ngoài vòng 16m50 tuy nhiên đội trưởng U19 Việt Nam đã dứt điểm thiếu chính xác.

- Phút 52: Nguy hiểm Ideguchi Yosuke đột phá bên cánh phải. Rất may đường chuyền vào đã bị Đông Triều tỉnh táo cản phá.

- Phút 57: Công Phượng có pha phối hợp đẹp mắt với Văn Toàn. "Tiểu Messi" bật tường với đồng đội trước khi lao vào vòng cấm, thủ môn Nhật Bản buộc phải vất vả cản phá.

U19 Việt Nam đã cải thiện thể lực rõ rệt so với những lần đối đầu trước với đội bóng xứ "Phù tang"

U19 Việt Nam đang thay đổi lối chơi. Văn Đức thế chỗ Quang Hải. Có lẽ HLV người Pháp đang muốn các học trò hạn chế bớt sự hưng phấn của đội khách.

Nhật Bản tung cầu thủ Genta (9) vào sân thay Naoki, nhằm tăng cường hàng công. Trong khi đó Việt Nam mới có 1 sự thay đổi người.

- Phút 71: Cơ hội: Phan Văn Đức có đường chuyền thuận lợi, tuy nhiên hậu vệ áo xanh kịp thời bọc lót.

- Phút 73: Bóng lại đến chân Công Phượng nhưng cầu thủ Việt Nam bị nằm gọn trong vòng vây của hậu vệ Nhật Bản.

- Phút 74: Nguy hiểm Nhật Bản có bóng trong vòng cấm, cầu thủ vào sân trong hiệp 2 Genta tung cú sút tung lưới Việt Nam. 1-0 cho Nhật Bản.

- Phút 76: Lại một pha tấn công của Nhật Bản. Thủ môn Lê Văn Trường vừa phải trổ tài cản phá.

- Phút 77: Phạt góc cho Nhật Bản, tuy nhiên bóng nhanh chóng bị phá lên.

- Phút 78: Văn Sơn vào thay Đông Triều. Cầu thủ mang áo số 3 dường như đã gặp chấn thương.

- Phút 80: Cơ hội: Bóng được đưa vào vòng 16m50 của Nhật Bản nhưng các hậu vệ áo xanh kịp thời cản phá.

Việt Nam vừa có sự thay đổi người cuối cùng. Tuấn Tài vào sân thay cho Văn Long.

- Phút 82: Xuân Trường có đường chuyền rất tốt, tuy nhiên đồng đội phía trên lại rơi vào thế việt vị.

Các cầu thủ Việt Nam vẫn miệt mài tấn công nhưng vẫn chưa tìm được đường vào khung thành Nhật Bản. Các hậu vệ Nhật Bản luôn duy trì hàng phòng ngự vững chắc với 4 cầu thủ trước khung thành.

- Phút 85: Nhật Bản phản công, tuy nhiên bóng đã đi quá thiếu chính xác. Vị khách mời của giải U19 Đông Nam Á tỏ ra là một đội bóng rất chất lượng.

- Phút 87: Nguy hiểm: Từ một phá đá phạt ngoài vòng cấm bóng đến chân cầu thủ số 7 của Nhật Bản, may mắn cho Việt Nam là cú dứt  điểm cuối cùng đưa bóng vọt xà.

- Phút 88: Việt Nam đáp trả bằng một pha hãm thành nhưng các chân sút áo trắng vẫn chưa thể khoan thủng hàng phòng ngự Nhật Bản.

- Phút 89: Các cầu thủ áo trắng vẫn miệt mài tấn công, tuy nhiên bức tường màu xanh tỏ ra vô cùng vững chắc.

Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.

U19 Việt Nam có dấu hiệu thấm mệt trong khi đó đối thủ xứ "Phù tang" vẫn duy trì nền tảng thể lực rất tốt.

Genta cầu thủ ghi bàn mở tỷ số đang trở thành một mũi nhọn hết sức nguy hiểm của đội bóng áo xanh.

Kết thúc trận đấu. Nhật Bản giành thắng lợi 1-0 trước U19 Việt Nam.

Những tiếng hô Việt Nam, Việt Nam vẫn vang lên trên khán đài Mỹ Đình, cổ động viên ghi nhận sự cố gắng của các cầu thủ áo trắng

Bình Nguyễn - Ảnh: H.M.
.
.
.