“Tin nhắn lạ” quanh trận siêu cúp Quốc gia: Mùi đến từ đâu?

Thứ Ba, 26/02/2013, 10:16
Cả làng sốc với thông tin có “tin nhắn lạ” nhắn vào điện thoại di động của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh – Phó Chủ tịch ban Tư vấn Đạo đức “tố” chuyện Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn (XM.XT.SG) sẽ thua trên 3 bàn trong trận siêu cúp QG với SHB.Đà Nẵng để cùng lúc trúng nhiều kèo. Và kết quả trận siêu cúp ấy: XM.XT.SG thua đậm 0-4.

Chờ sự nhập cuộc của C45

Trong cuộc trao đổi với chúng tôi ngày hôm qua, ông Nguyễn Văn Vinh cho biết tin nhắn trên đến từ một sim rác, của một người tự nhận là “CĐV của XM.XT.SG), và gửi đến ông vào lúc 10h sáng ngày diễn ra trận siêu cúp.

Không biết là có bị ảnh hưởng bởi “tin nhắn lạ” này không nhưng từ con mắt của một chuyên gia bóng đá, ông Nguyễn Văn Vinh nói rằng trong hiệp 2 trận đấu cũng có những tình huống có thể xếp vào dạng nghi vấn, chẳng hạn tình huống hậu vệ Hải Anh của XM.XT.SG phạm lỗi không cần thiết, hay tình huống cả hàng phòng ngự đội bóng này dâng quá cao, dẫn đến việc SHB.Đà Nẵng dễ dàng phá lưới.

Tuy nhiên, là một chuyên gia lão làng, ông Nguyễn Văn Vinh đủ tỉnh táo để khẳng định: “Chuyện có tiêu cực hay không xét cho cùng phải được điều tra đàng hoàng và phải có bằng chứng cụ thể, xác đáng mới có thể kết luận được. Tin nhắn tố cáo chỉ là yếu tố ban đầu để tìm hiểu, chứ không thể là bằng chứng để vội vã kết luận các cầu thủ XM.XT.SG chủ động thua”.

Ông cũng đồng thời cho biết những “tình huống nghi vấn” ở góc độ chuyên môn sẽ được Ban Tư vấn Đạo đức (TVĐĐ) đưa ra trong buổi làm việc sắp tới với Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an (C45). Và phải tới khi C45 kết thúc quá trình tìm hiểu, điều tra vụ việc, Ban TVĐĐ mới có thể đưa ra những kiến nghị cuối cùng với VPF và VFF xung quanh vụ việc.

Những tin nhắn khả nghi

Vẫn trong cuộc trao đổi với Báo CAND chiều qua, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh và hơn một thành viên khác của Ban TVĐĐ cho biết đây không phải là lần đầu tiên họ nhận được những “tin nhắn khả nghi” như thế này.

Ngay ở cuối mùa V.League năm ngoái, khi Ban TVĐĐ mới chỉ manh nha thành lập, và trong một số giải đấu giao hữu trước thềm V.League năm nay (chẳng hạn như BTV Cup Bình Dương 2012), cũng từng có những tin nhắn đại loại như vậy được gửi tới.

Đội bóng của GĐĐH Trần Tiến Đại (phải) lại bị tố- tại sao? (Ảnh: Quang Minh).

Mà không riêng gì các CLB, các đội bóng, ngay cả các quan chức VFF cũng từng trở thành đối tượng của những tin nhắn dạng này. Chẳng hạn như sau thất bại te tua của ĐT U.23 QG Việt Nam tại SEA Games 26, khi dư luận đồng loạt đòi Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và TTK VFF thời điểm ấy là ông Trần Quốc Tuấn phải từ chức thì cũng xuất hiện những tin nhắn nặc danh, khẳng định chắc như đinh đóng cột về việc Tổng cục TDTT ép cả hai nhân vật này phải ra đi cùng lúc.

Nhưng sau đó thì ai cũng biết: Chỉ có TTK Trần Quốc Tuấn ra đi, còn Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ vẫn tại vị cho đến hết nhiệm kỳ VI vào tháng 6 năm nay.

Khi được đề nghị đánh giá về “những tin nhắn lạ”, một thành viên Ban TVĐĐ (đề nghị giấu tên) phân tích: “Thực ra thì kết quả các trận đấu, các sự kiện… có lúc trùng khớp hoàn toàn, có lúc trùng khớp một phần, nhưng lại có lúc trật lấc 100% so với sự tố cáo của những tin nhắn dạng này.

Vì tất cả những tin nhắn đó đều được gửi đi từ những sim rác nên các thành viên Ban TVĐĐ đã đặt ra hai khả năng để tìm hiểu: Thứ nhất, có thể đấy đúng là những tin nhắn theo kiểu “người thật việc thật”; thứ hai, có thể đấy là những tin nhắn của một nhân vật quá khích, thích tạo Scandal nào đó để đạt được những mục đích cá nhân nào đó”.

Trong vụ việc cụ thể của XM.XT.SG, với tinh thần “phòng bệnh hơn chữa bệnh” Ban TVĐĐ xác định  bất luận đấy là tin nhắn dạng nào, được gửi đi từ ai thì ban này cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với C45 để xác minh vụ việc tới cùng.

Theo đánh giá của Ban TVĐĐ thì trong bối cảnh nhiễu nhương của bóng đá Việt Nam hiện nay, không loại trừ khả năng ban này sẽ còn tiếp tục nhận được những “tin nhắn lạ” quanh các trận đấu, các sự kiện phức tạp sắp diễn ra!

Người nhà nghi người nhà

Nửa cuối V.League năm ngoái, sau khi đội nhà chịu thua những bàn thua khó hiểu, chính lãnh đội XM.XT.SG (lúc ấy còn mang tên Sài Gòn Xuân Thành) đã nghi ngờ một trung vệ và thủ môn đội mình. Khi ấy đội bóng này từng có công văn đề nghị VFF giúp đỡ quá trình điều tra, tìm hiểu vụ việc, tuy nhiên chuyện rồi cũng chẳng đi tới đâu.

Nói lại vụ việc này để thấy XM.XT.SG là một CLB cực kỳ phức tạp, cho nên một “tin nhắn lạ” tố cáo những “vấn đề lạ” ở đội bóng này cũng là điều không quá sốc.

Ngọc Anh

Diệp Xưa
.
.
.