Sau Kempo và Taekwondo đến lượt Muay có vàng

Thứ Bảy, 21/12/2013, 16:13
Sau hai tấm huy chương vàng bị cướp đoạt một cách trắng trợn, đội tuyển Muay mới có được chiến thắng đầu tiên.

Chiều nay(21/12) đã diễn ra 3 trận chung kết Muay, Việt Nam chỉ giành thắng lợi trong một trận đấu duy nhất. Ở hạng cân 51 kg Bùi Yến Ly tỏ ra không có đối thủ và với chiến thắng tuyệt đối trước võ sĩ Grace của chủ nhà Myanmar, Ly hoàn toàn xứng đáng có được chiếc huy chương vàng.

Trước đó Bùi Thị Quỳnh hiện là đương kim vô địch thế giới đã bị tổ trọng tài  "cướp trắng" tấm huy chương vàng ở hạng cân 48kg. Bị xử thua dù thi đấu hoàn toàn vượt trội, Quỳnh nức nở rồi sụp hẳn xuống sàn đấu. Đây không phải lần đầu các võ sĩ Muay Việt Nam bị xử ép, trước đó Duy Nhất cũng bị xử thua oan uổng trong trận chung kết.

Bùi Thị Quỳnh đã bị "cướp trắng" tấm huy chương vàng. Ảnh: Internet.

Ngoài Quỳnh, võ sĩ Nguyễn Ngô Triều Nhật cũng mất vàng một cách đáng tiếng ở trận chung kết nam hạng cân 51 kg. Anh thi đấu dưới sức và chịu thua Mohd Lokman Akini của Malaysia.

Những quyết định thiên vị rõ ràng của trọng tài tại các môn thi đấu ở SEA Games 27 một lần nữa minh chứng tính chất "ao làng" của đại hội thể thao cấp khu vực này.

Bình Nguyễn (tổng hợp)
.
.
.