HLV Calisto: "Tôi hạnh phúc không tả nổi"

Thứ Hai, 29/12/2008, 02:28
Cố giữ vẻ điềm tĩnh khi bước vào phòng họp báo, thế nhưng HLV Calisto vẫn không giấu được niềm hạnh phúc chực trào.

- Nếu phải nói một từ để mô tả về cảm xúc của mình lúc này, ông sẽ chọn từ gì?

+ Hạnh phúc! Dĩ nhiên phải như vậy rồi! Các bạn biết không, lúc này tôi hạnh phúc không sao tả được.

- Theo ông, ĐTVN trận này đã chơi tốt chứ?

+ Không, khách quan mà nói, hiệp 1 chúng ta chơi tồi. Nó là hậu quả tất yếu của một sức ép khủng khiếp về tâm lý. Trước trận cầu thủ Việt Nam được người hâm mộ kỳ vọng là sẽ lần đầu lên vua ĐNA. Chính vì vậy họ vào trận với một đôi chân rất nặng nề. Thế nên hiệp 1 họ đã bị Thái Lan dồn ép, và cuối cùng thì thua bàn.

Ông Calisto chia vui cùng các học trò.

- Nhưng hiệp 2, chúng ta đã khác?

+ Trong giờ nghỉ giữa hiệp, tôi yêu cầu các cầu thủ hãy chơi bóng quyết liệt hơn và dũng cảm hơn. Kết quả như thế nào thì các bạn đã thấy, chúng tôi dồn ép Thái Lan trông thấy, và có nhiều thời điểm tôi thấy Thái Lan run sợ.

- Ông Calisto này, đêm nay, ông sẽ làm gì để chia vui?

+ Chắc chắn là tôi và các cầu thủ phải mở tiệc ăn mừng. Họ đã chiến đấu dũng cảm trong phần lớn thời gian AFF Cup này. Giờ là lúc họ được quyền bay bổng. Mà có lẽ bản thân các bạn - những nhà báo cũng rất vui phải không? Tôi nghĩ, các bạn cũng nên chia vui với những người thân của mình.

- Sau khi đã giúp Việt Nam vô địch ĐNA, ông vẫn sẽ tại vị chứ?

+ Hợp đồng của tôi với VFF kéo dài tới hết năm 2009. Trước mắt, tôi sẽ thực hiện hết bản hợp đồng này!

- Xin cảm ơn ông!

Tráng Anh (ghi)
.
.
.