Vòng 1/8, World Cup 2014 23:00 30/6 Sân Nacional Pháp – Nigeria

Giăng lưới “Đại Bàng Non”

Thứ Hai, 30/06/2014, 16:49
Pháp thắng 3, hòa 1 trong 4 trận gần nhất. Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng của “Gà trống” đều có cách biệt lớn hơn 2 bàn.

Phân tích:

Ở trận đấu giữa Pháp và Nigeria, nhà cái đưa ra TLCA Pháp -1. Điều đó cho thấy thực lực cũng như phong độ của những chú “gà trống Gaulois” được đánh giá hơn đối thủ khá nhiều. Mặc dù tỷ lệ Pháp chấp khá sâu nhưng có vẻ điều này không mấy ảnh hưởng tới niềm tin của người hâm mộ dành cho họ. Bằng chứng là mức lợi nhuận khi đầu tư vào cửa trên liên tục giảm kể từ lúc trận đấu lên sàn.

Ở thời điểm hiện tại, đã bắt đầu xuất hiện tỷ lệ Nigeria +1 1/4 ăn trên 8. Động thái đè mạnh hoa hồng của Pháp và nâng handicap thêm 1/4 của nhà cái cho thấy họ rất e ngại khả năng thầy trò HLV Deschamps sẽ vượt qua đối thủ với cách biệt lớn hơn 1 bàn. Đây là viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra nếu nhìn vào phong độ của đôi bên ở thời điểm hiện tại.

Đội tuyển Pháp độc chiếm ngôi đầu bảng E khá dễ dàng khi lọt vào bảng đấu có các đối thủ nhẹ cân. Họ mở màn chiến dịch chinh phục cúp vàng với chiến thắng 3 sao trước đại diện Trung Mỹ Honduras, đập tan "Đồng hồ" Thụy Sĩ 5-2, sau đó kết thúc vòng đấu bảng bằng trận hòa 0-0 với Ecuador. Ngược lại, Nigeria bị đội bóng dưới cơ Iran cầm hòa 0-0 và chỉ thắng sát nút Bosina nhờ những quyết định có phần “cảm tính” của trọng tài.

Nigeria đến với kỳ World Cup năm nay chỉ với một vài cầu thủ thực sự có kinh nghiệm, trong khi có khá nhiều cầu thủ trẻ ở độ tuổi từ 20-23. Các “chú đại bàng non” dường như là tài sản của tương lai, chứ chưa phải trong hiện tại. Có lẽ, một đội bóng với nhiều cầu thủ đẳng cấp và có một HLV dạn dày trận mạc như Pháp biết phải làm gì để đưa những chú "đại bàng non" vào bẫy.

Dự đoán: 3-0 (H1: 1-0)

 TLCA cả trận: 0.86 *0:1* -0.92 TBT cả trận: 0.95 *2 1/2* 0.97 TLCA hiệp 1: -0.95 *0:1/2* 0.87 TBT hiệp 1: 0.92 *1* 0.98

Thông tin lực lượng

Pháp: Evra, Debuchy, Varane, Valbuena và Cabaye trở lại đội hình xuất phát. Griezmann dự bị, Sakho không có thể lực tốt nhất.

Nigeria: Michel Babatunde vắng mặt do chấn thương. Victor Moses trở lại, Godfrey Oboabona bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Giao bóng

Cả 3 trận vòng bảng, Pháp đều nhận sân. Đội trưởng Patrice Evra thừa đủ khôn ngoan để lựa chọn phần sân thích hợp cho các đồng đội dưới thời tiết nắng nóng tại Brazil. Trong khi đó, các cầu thủ Nigeria lại chẳng mấy bận tâm đến ánh mặt trời.

Chọn Nigeria Kick-off.

Lưới rung H1 và FT

Khoảng thời gian từ phút (30’-45’) và (75’-90’) không phải thời điểm yêu thích cho những đợt hãm thành của tuyển Pháp. Bằng chứng là chỉ có 2/20 bàn gần nhất của họ được khi ở 15 phút cuối mỗi hiệp. Tương tự,  Nigeria chỉ ghi được 1 bàn ở khung thời gian này trong 10 lần ra sân mới đây. Với tính chất căng thẳng của trận đấu, đôi bên sẽ đề cao tính chắc chắn trong lối chơi. Vì vậy, chọn Under lưới rung là một quyết định có phần hợp lý hơn.

Thống kê chuyên môn

Thống kê bên lề

Pháp:   

5/6 trận mới đây bị thổi phạt việt vị trước tiên.

4/6 trận gần đây có ít nhất 1 thẻ đỏ.

Nigeria:  

5/6 trận liền kề việt vị cuối cùng.

4/6 trận vừa qua không phải nhận thẻ phạt nào.

Đối đầu:

Trận đối đầu gần nhất, Pháp chỉ có 2 cú sút cầu môn.

3 lỗi việt vị mới nhất thuộc về Nigeria.

Lưu ý: Thống kê trên chỉ tính ở giải chính thức.

Phạt góc

Dự đoán:  dưới 10 quả phạt góc

4 trận gần nhất tại các giải đấu chính thức trước thềm World Cup của Pháp đều có Over phạt góc. Tuy nhiên, đó là khi họ có sự phục vụ của Franck Ribery. Khi thiếu vắng cầu thủ chạy cánh xuất sắc này do chấn thương, cả 3 trận đấu tại vòng bảng World Cup năm nay của “Gà trống” đều Under phạt góc. 6/7 trận gần nhất của Nigeria cũng có ít hơn 10 quả góc/trận. Nhiều khả năng trận đấu đêm nay sẽ có kịch bản tương tự.

Đội hình dự kiến

 

Quan điểm

Lê Công Vinh: Pháp sẽ thắng trong 90 phút

"Ở trận chiến knock-out, tinh thần vô cùng quan trọng, chỉ phân tâm một chút là phải trả giá đắt. Thế mà cầu thủ Nigeria bây giờ lại đang bị phân tâm nhiều về chuyện tiền bạc thì phải.

Qua 3 trận của Nigeria ở vòng bảng, tôi thấy thực lực của họ không mạnh. Họ không có những cầu thủ được gọi là ngôi sao lớn, những người có thể thay đổi tình thế chỉ bằng một pha chạm bóng.

Trong khi đó Pháp lại gây ấn tượng bằng những chiến thắng trước Honduras, Thụy Sĩ với những cách biệt khá lớn. Tất nhiên sẽ có người bảo đối thủ của họ chỉ là những đội bóng dưới tầm, nhưng không thể phủ nhận rằng Pháp đã nhuần nhuyễn và đáng tin hơn so với World Cup 4 năm về trước.

Tôi tin Pháp sẽ chiến thắng ngay trong 90 phút, chứ không cần đến hiệp phụ hay penalty gì cả".

A.K. (ghi)

Trung Dũng
.
.
.