Đánh bại Chelsea, ManCity áp sát top đầu

Thứ Hai, 04/01/2021, 07:10
Đánh bại Chelsea với tỷ số 3-1, giúp ManCity có được vị trí thứ 5 và rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu Liverpool xuống còn 4 điểm trong khi đá ít hơn 1 trận.

Hành quân đến Stamford Bridge của Chelsea, ManCity mang theo một áp lực nặng trĩu vì chuỗi thành tích đáng quên trong mùa giải này. Nguyên nhân một phần do vấn đề lực lượng khi HLV Pep Guardiola chưa bao giờ có được đủ 11 cầu thủ mà ông yêu thích trong mùa giải này, đặc biệt khi dịch COVID-19 lại vừa "cướp đi" của chiến lược gia người Tây Ban Nha cùng ba trụ cột Kyle Walker, Gabriel Jesus và Ederson.

Trận đấu tâm điểm vòng 16 giải Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và ManCity kết thúc vào rạng sáng nay (4/1) với kết quả bất ngờ khi Citizens có chiến thắng 3-1 

Thực tế trên sân trong 15 phút đầu, Chelsea cũng tạo ra không ít khó khăn cho các vị khách. Tuy nhiên, The Blues đã không thể tận dụng được những cơ hội có được để xuyên thủng lưới của thủ thành Zack Steffen.

Bất ngờ là bởi ManCity đang hứng chịu khá nhiều bất lợi về lực lượng vào thời điểm này trong khi Chelsea dù sa sút nhưng vẫn đang có lợi thế sân nhà. Tuy thế, các vị khách đã nhanh chóng có được 3 bàn ngay trong hiệp 1 để vươn lên dẫn trước, khởi đầu là tình huống lập công của Guendogan.
Chỉ ít phút sau, Foden dứt điểm nhạy bén trong vòng cấm, đưa bóng vào góc gần, nhân đôi cách biệt cho đội khách.
Khi trận đấu mới trôi qua hơn 1/3 thời gian thi đấu chính thức thì ManCity đã có bàn thắng thứ 3. De Bruyne có cú đá bồi chuẩn xác sau pha dứt điểm đưa bóng đập cột dọc của Sterling.

Sau khoảng thời gian chịu trận, các vị khách bắt đầu phản công và bất ngờ là ManCity có liên tục 3 bàn thắng trong chỉ khoảng 16 phút. Đầu tiên là vào phút 18 khi cú sút ngay sát vạch 16m50 của Gundogan hạ gục thủ thành Mendy.

Và khi người hâm mộ của Citizens còn chưa hết ngây ngất với pha xử lý đầy kỹ thuật của tiền vệ người Đức thì họ lại được ăn mừng bàn thắng thứ 2. Trong nỗ lực phòng ngự, Thiago Silva lóng ngóng đưa bóng đến vị trí De Bruyne. Cầu thủ người Bỉ căng ngang cho Foden dứt điểm một chạm, nhân đôi cách biệt.

Dẫn trước 3 bàn nhưng ManCity vẫn không ngừng tấn công. Họ tiếp tục dồn ép Chelsea trong hiệp 2 và chỉ lui về phòng ngự ở thời gian cuối trận. Điều đó tạo điều kiện cho Chelsea có được bàn rút ngắn tỷ số.
Tuy nhiên chiến thắng 3-1 cũng là quá đủ để ManCity vượt qua khó khăn trong giai đoạn then chốt của giải Ngoại hạng Anh.
Đoàn quân của HLV Pep Guardiola giờ đã có 29 điểm kém Liverpool chỉ 4 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

Đến phút 34 tỷ số đã là 3-0 cho ManCity và kịch bản vẫn như cũ. Kante của Chelsea để mất bóng tạo điều kiện cho đội khách phản công, Sterling dốc bóng tốc độ băng xuống đối mặt Mendy, dứt diểm đập cột dọc, De Bruyne đá bồi tung lưới đội chủ nhà.

Các nỗ lực sau đó của Chelsea chỉ được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 do công Hudson-Odoi ở phút bù giờ hiệp 2.

Đánh bại Chelsea, thày trò HLV Pep Guardiola có 29 điểm vươn lên thứ 5 , kém đội đầu bảng Liverpool 4 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận, trong khi đó The Blues tụt xuống vị trí thứ 8.

Trong khi đó với trận thua thảm 1-3 trên sân nhà Chelsea tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng...
Chiếc ghế của HLV Lampard đang lung lay hơn bao giờ hết.
Cũng vào rạng sáng 4/1, Barca có cuộc hành quân đến sân của Huesca. Messi đã trở lại tuy không ghi bàn nhưng El Puga một lần nữa chứng minh được tầm quan trọng của mình khi là tác giả đường chuyền giúp De Jong ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 của Barca. Với chiến thắng này Barca đã vươn lên vị trí thứ 5 tại La Liga.

Cũng là vị trí thứ 5 nhưng tại Serie A, Juventus có chiến thắng đậm 4-1 trước Udinsese và khác với đại kình địch Lionel Messi, Ronaldo không những ghi bàn mà còn lập cú đúp. Quan trọng hơn chiến thắng này giúp Lão bà thu hẹp khoảng cách với với đội đang đứng thứ 4 là Napoli xuống chỉ có 1 điểm.
Nguyễn Bình
.
.
.