Có một âm mưu nhắm vào ĐT Pháp?
Như đã biết, vài ngày trước khi World Cup 2014 khởi tranh, HLV Didier Deschamps đã gạch tên Ribery khỏi danh sách 23 tuyển thủ Pháp tới Brazil. Lý do mà ông đưa ra là tiền vệ của Bayern Munich không kịp bình phục chấn thương cho giải đấu. Tuy nhiên, mới đây, tờ Closer tiết lộ ngôi sao của Bayern dính chấn thương lưng là do quan hệ tình dục ở nhiều tư thế khó.
Để tăng tính thuyết phục, tạp chí này còn khẳng định đã có trong tay đoạn clip Ribery đang mải mê “yêu” một cô gái tóc vàng không nhìn rõ mặt trong một bể sục ở Cannes, trước thềm trận giao hữu giữa ĐT Pháp với Paraguay. Họ còn tuyên bố, do đoạn video được quay lén nên người xem không nhìn thấy cô gái nhưng mặt Ribery thì rõ như ban ngày. Nếu cần, họ có thể tung ra bất kì lúc nào. Thậm chí, một số tờ báo lá cải còn a dua khi tiến hành điều tra và đưa ra thông tin, cô gái kia là Thiana, một má mì trong đường dây cung cấp gái gọi có tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Do không tìm được người đúng theo ý Ribery nên Thiana đã tự biến mình thành gái gọi để giúp tiền vệ Bayern thỏa mãn cơn “cuồng thịnh”.
Mất World Cup, lại bị đổ tiếng xấu, Ribery tuyên bố sẽ kiện tờ Closer vì nguồn tin này gây tổn hại nghiêm trọng đến cuộc sống riêng tư cũng như ảnh hưởng đến thanh danh và gia đình, nhất là mới đây Ribery từng dính vào scandal gái gọi vị thành niên. Ngoài ra, thông tin này còn gây sự hiểu nhầm, tác động đến vị trí của anh ở ĐTQG cũng như tinh thần ĐT Pháp trong thời gian tập trung cho World Cup.
Cú sốc ấy đang có vẻ nguôi ngoai thì bất ngờ nó lại được xới tung trở lại với những thông tin còn sốc hơn, khi đại diện của ĐT Pháp ở Brazil đặt câu hỏi: Liệu có hay không một âm mưu phá hoại đội bóng này?
Cảm giác ở một xã hội truyền thông nhiều "cải" thì mọi thông tin, mọi kịch bản không tưởng nhất đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào!