Trận bán kết lượt về:

Bayern Munich – Barcelona: Liệu có còn 'chất' Đức?

Thứ Ba, 12/05/2015, 08:51
Trong lịch sử Champions League chưa từng có CLB nào lội ngược dòng thành công sau khi chịu thất bại 0-3 ở trận bán kết lượt đi. Điệp vụ bất khả thi ấy sẽ thách thức bản lĩnh Đức của CLB số 1 nước Đức, Bayern Munich...
Lâu nay người ta vẫn nói về “tinh thần Đức” như một niềm tự hào của riêng các cầu thủ, của riêng những đội bóng Đức. “Tinh thần Đức” là cụm từ được dùng để mô tả thứ tinh thần sắt thép, một bản lĩnh kiên cường, chiến đấu tận đến những thời khắc cuối cùng của người Đức.

Đôi khi các đối thủ khi dẫn bàn trước các đội bóng Đức lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn hưng phấn, bởi họ thừa biết có thể bị lật ngược tình thế bất cứ lúc nào. Trong quá khứ, không biết bao nhiêu lần các đội bóng Đức đã làm nên những cuộc chuyển bại thành thắng không tưởng, và không biết bao nhiêu lần cả thế giới đã phải ngả mũ trước sức mạnh tinh thần của người Đức.

Chẳng đâu xa, ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League vừa qua chính Bayern Munich cũng từng 1 lần thể hiện thứ “chất” Đức trứ danh ấy. Khi ấy, sau trận lượt đi, Pep Guardiola và các học trò đã bị Porto cho phơi áo với tỉ số 3-1. Ở thời điểm ấy, cánh cửa đi tiếp của đội chủ sân Aliianz đã bị đánh giá là tương đối hẹp. Thế nhưng, nhà vô địch nước Đức đã có một màn lột xác ở cuộc tái đấu, và vùi dập các vị khách Bồ Đào Nha tới 6-1 để giành quyền vào bán kết.

Bayern Munich hiện đang có rất nhiều nhân tố Tây Ba Nha trong đội hình.

Nếu muốn một lần nữa có thể trở về từ cõi chết trước Barcelona, Bayern Munich sẽ bắt buộc phải phát huy tinh thần Đức, để tái hiện màn trình diễn để đời trước Porto cách đây vài tuần. Đấy gần như là chiếc phao cứu sinh duy nhất nuôi dưỡng hi vọng cho thày trò Guardiola. Nhất là khi Bayern Munich vẫn đang gặp khủng hoảng về lực lượng với sự hoành hành của cơn bão chấn thương (một loạt ngôi sao như Ribery, Robben hay Alaba vẫn sẽ vắng mặt trong trận lượt về gặp Barcelona). Chỉ có điều, việc Bayern Munich còn có thể phát huy phẩm chất cổ điển của bóng đá Đức hay không lại là một câu hỏi to đùng?

Nói gì thì nói Porto vẫn là đối thủ cửa dưới so với Bayern Munich. Nên việc CLB xứ Bavaria có thể lội ngược dòng cũng là điều dễ hiểu (Bayern Munich chỉ gây bất ngờ vì họ thực hiện điều đó quá dễ dàng). Nhưng Barcelona thì ở một thái cực hoàn toàn khác. Về mặt trình độ, đội bóng Tây Ban Nha ít nhất cũng đồng cân, đồng lạng với Bayern Munich, nếu không muốn nói là còn ít nhiều nhỉnh hơn ở thời điểm này, khi mà Bayern Munich không có trong tay đội hình mạnh nhất.

Vì thế, sẽ rất khó để đoàn quân của Pep làm nên một chiến thắng để đời về mặt chuyên môn. Bayern Munich sẽ chỉ có thể làm nên điều kì diệu, nếu họ thể hiện được sức mạnh tinh thần, đánh gục được sự hưng phấn và ý chí chiến đấu của đối phương.

Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ Bayern Munich không còn là một đội bóng theo phong cách Đức truyền thống, xù xì, đơn giản nhưng vô cùng thực dụng. Thậm chí, vào lúc này, họ còn mang chất Barcelona hơn cả Barcelona. Sau trận bán kết lượt đi, kênh truyền hình thể thao ESPN đã đưa ra bình luận rằng, Bayern Munich thảm bại tại Nou Camp là do Guardiola đã muốn thắng Barcelona bằng chính phong cách Barcelona.

Quả thực như vậy, với việc Pep Guardiola được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB. Bayern Munich đã có xu hướng bị tiki-taka hóa cả về nhân sự lẫn phong cách chơi bóng. Bayern Munich giờ thi đấu quyến rũ và thiên về tấn công hơn. Nhưng hệ quả của nó CLB này cũng trở nên mong manh về dễ tổn thương hơn. Bayern Munich rất mẫn cảm với những pha phản công của đối thủ. Đội hình của họ bây giờ cũng bao gồm nhiều kỹ thuật gia với lối chơi mềm mại như Xabi Alonso, Thiago, Bernat, Goetze...

Trong khi những cầu thủ có lối chơi mạnh mẽ, giàu sức chiến đấu kiểu như Javi Martinez đã bị gạt sang bên lề, còn những gương mặt tiêu biểu cho chất Đức như Effenberg hay Oliver Kahn đã từ lâu không xuất hiện.

Xét cho cùng việc mất đi chất Đức truyền thống cũng là hệ quả tất yếu của quá trình toàn cầu hóa, khi Bayern Munich muốn trở thành một thương hiệu quốc tế. Do đó, đừng ngạc nhiên nếu đêm nay, CLB xứ Bavaria có phải một lần nữa ôm hận.

Trọng tài Clattenburg điều khiển trận Bayern Munich – Barcelona

Theo thông báo chính thức của UEFA, trọng tài người Anh Mark Clattenburg sẽ là người được giao trọng trách cầm còi trận bán kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Barcelona diễn ra đêm nay.

Ông vua sân cỏ 40 tuổi này là người đã bắt trận tứ kết lượt đi giữa Barca và PSG tại sân Parc des Princes. Đáng chú ý, ở trận đấu này, ông Clattenburg đã rút thẻ vàng cảnh cáo Messi và Pique. Đây được xem là những thẻ phạt nặng tay của HLV Mark Clattenburg.

Dù vậy ở trận này, Barca vẫn đã xuất sắc giành chiến thắng 3/1. Trước đây, ông Clattenburg cũng đã từng mang lại vận may cho Bayern Munich ở sân Allianz, khi ông cũng từng cầm còi trận thắng 2-0 của Bayern Munich trước Juventus tại trận tứ kết lượt đi Champions League mùa giải 2012-13. Clattenburg được đánh giá là một trong những trọng tài xuất sắc và dày dạn kinh nghiệm nhất Premier League hiện nay.

Vì thế, ông được kì vọng sẽ điều khiển tốt trận đấu sắp tới giống như trọng tài Nicola Rizzoloi ở trận lượt đi. T.Đ.

Tất Đức
.
.
.