22 giờ hôm nay, vòng 2 giải Ngoại hạng Anh, Man City - Chelsea:

Bước ngoặt của Mourinho!

Chủ Nhật, 16/08/2015, 10:57
Đêm nay, Mourinho đấu Man City trong bối cảnh mình rất khó khăn còn đối phương đang rất mạnh. Cứ chờ xem, trong cái hoàn cảnh rất có vấn đề này, người đặc biệt có thể tung ra chiêu mánh gì đặc biệt?

Đề tài được bàn tán nhiều nhất trước trận "long tranh hổ đấu" giữa hai đội bóng có cùng áo màu xanh hoá ra không phải là những vấn đề chuyên môn, mà lại là việc Mourinho đã trách móc rồi đình chỉ nhiệm vụ với nữ bác sĩ Carneiro sau "sự cố Hazard" ở vòng đấu đầu tiên. Nhiều người bảo sự cố này đã khiến uy tín của Mourinho và những vấn đề của Chelsea bị đẩy xuống mức tiêu cực. Và người ta dự đoán, nếu để thua Man City, Chelsea sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn. 

Thực ra ai cũng biết, trong quá khứ Mourinho thường sử dụng nhiều chiêu mánh để hút mọi sự chú ý vào mình, từ đó giúp các học trò của mình giữ được sự thanh thản tối cao. Siêu cúp Tây Ban Nha năm 2011, ông từng móc mắt trợ lý HLV Barca khi ấy là cố HLV Tito Vilanova, và nhờ Scandal này mà hành động đạp vào ngực cầu thủ Barca một cách thô thiển của cậu học trò Marcelo đã bị dư luận, truyền thông xem nhẹ.

Cách đây 2 mùa giải, ông lại sẵn sàng gọi HLV trưởng CLB Arsenal là một "chuyên gia thất bại", sẵn sàng chấp nhận mọi chỉ trích, búa rìu dư luận, qua đó giúp các học trò của mình tránh bị soi mói trong bối cảnh tất cả cần giữ sự tập trung cao độ trong cuộc chạy đua ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh. Có một điểm chung trong tất cả những phi vụ này, đó là đối tượng mà Mourinho hướng đến luôn nằm ngoài đội bóng của mình.

Mourinho (phải) đang đối diện với một hoàn cảnh khó khăn.

Riêng lần này, đối tượng của ông lại là một thành viên trong đội bóng - nữ bác sĩ xinh đẹp Carneiro, và từ đó hàng loạt vấn đề về đội bóng bị xới lên. Không riêng gì Chủ tịch Hiệp hội Y tế giải Ngoại hạng Anh hay Trưởng ban Y tế của FIFA, mà chính một bộ phận đông đảo các fan hâm mộ Chelsea đã đồng loạt tố cáo Mourinho hành động một cách rất... đàn bà.

Vậy nên nếu coi việc người đặc biệt tạo ra scandal với nữ bác sĩ để che đi bản chất của một Chelsea có vấn đề (ít nhất là trong 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải, thua Arsenal 0-1 ở siêu cúp nước Anh và bị chiếu dưới Swansea cầm hoà 2-2 ở ngày khai mạc giải Ngoại hạng Anh) thì có vẻ như lần này, chiêu mánh của Mourinho đã phản tác dụng. Hiện tại, nhìn cả ở góc độ thành tích lẫn góc độ hình ảnh, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang rơi vào một hoàn cảnh khó khăn.

Vào đúng lúc Mourinho nhìn đâu cũng khó thì ngược lại, đối thủ của ông đang có những dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Vòng 1 giải Ngoại hạng Anh, Man City trình diễn một bộ mặt thuyết phục trong chiến thắng 3-0 trước West Brom. Đấy là một trận đấu mà hệ thông tấn công của Man xanh vận động nhanh, phong phú và rất giàu đột biến.

Và điều đáng nói nằm ở chỗ tiền vệ Yaya Toure - hạt nhân quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Pellegrini đã thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng. Không còn hình ảnh một Yaya Toure “xìu xìu ển ển” như ở nửa cuối mùa giải trước - thời điểm mà cầu thủ này vừa phải chịu tang cậu em trai, lại vừa có ý trách móc ban lãnh đạo đội bóng đã không dành cho mình những sự quan tâm đúng mức, 90 phút với West Brom, người ta nhìn thấy một Toure tả xung hữu đột ở khu trung tuyến.

Vai trò của anh trong trận đấu này không chỉ nằm ở 2/3 bàn thắng, mà còn nằm ở khả năng tranh chấp, di chuyển, và thay đổi trạng thái từ công sang thủ rất nhịp nhàng. Những điều này lý giải vì sao sau vòng 1 giải Ngoại hạng Anh thì chính Man City, chứ không phải ĐKVĐ Chelsea đã trở thành ƯCV vô địch số 1 trong sự đánh giá của phần lớn các nhà cái.

Đêm nay, Mourinho đấu Man City trong bối cảnh mình đang rất khó còn đối phương đang rất mạnh. Đấy lại là cuộc đấu có ý nghĩa bước ngoặt với ông. Cứ chờ xem, trong cái hoàn cảnh rất có vấn đề này, người đặc biệt có thể tung ra chiêu mánh gì đặc biệt?

Ống nhòm sân cỏ

Đêm 14 tháng 8 vừa qua, CLB Barcelona đã có trận thua gây sốc với tỷ số 0-4 trước CLB Bilbao tại lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha. Đây là một trận đấu mà thủ môn và hệ thống phòng ngự Barca đã thi đấu tệ hại khủng khiếp, trong đó riêng thủ môn Ter Stegen đã có một cú phát bóng ngớ ngẩn, biếu cho đối phương một bàn không đáng. Tuy nhiên, HLV trưởng Barca Luis Enrique không những không trách cứ các cầu thủ mà lại bản lĩnh nhận tất cả trách nhiệm về mình.

Ông phân tích: "Như tất cả đều biết, trận lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra sau trận siêu cúp châu Âu chỉ 3 ngày. Để đảm bảo thể lực các cầu thủ trong suốt chặng đường dài, tôi đã phải thay đổi quá nhiều vị trí, và đấy chính là lý do khiến chúng tôi thua cuộc".

Sau khi nhận trách nhiệm về mình, Luis Enrique tự tin cho biết, trong trận lượt về trên sân nhà vào ngày mai, đội bóng của ông sẽ làm tất cả để lật ngược ván cờ. Ông kết luận: "Chưa bao giờ tôi nghĩ đá với Bilbao là dễ dàng, nhưng tôi luôn nghĩ và muốn các học trò của mình phải nghĩ rằng: trong bóng đá, không điều gì là không thể".

Tuấn Thành


Có mâu thuẫn mới có phát triển

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV trưởng Chelsea Jose Mourinho xác nhận thông tin báo giới Anh đăng tải trước đó, rằng nữ bác sĩ Caneiro và chuyên viên thể lực Fearn sẽ không có mặt trong khu vực kĩ thuật của Chelsea ở trận đấu tối nay.

Tuy nhiên ông khẳng định: "Vắng mặt một trận không có nghĩa là vắng mặt vĩnh cửu. Trước đây, tôi đã từng khen đội ngũ bác sĩ, và bây giờ, khi họ không đáng khen thì tôi làm ngược lại. Điều ấy chẳng để lại bất cứ tác động nguy hiểm nào cả. Mọi người cũng phải thấy rằng mâu thuẫn đôi khi rất cần thiết cho sự phát triển".

Theo báo giới Anh, ngày 13/8, Mourinho đã tổ chức một cuộc họp riêng với đội ngũ bác sĩ Chelsea, và thông tin đáng chú ý là bác sĩ Caneiro đã vắng mặt trong cuộc họp này.

Diệp Xưa
.
.
.