Bi hài từ trọng tài đến ông bầu V.League

Thứ Hai, 23/09/2019, 07:36
Vòng 24 V.League 2019 không chỉ dậy sóng bởi quyết định “bẻ còi” tai tiếng của trọng tài FIFA Trương Hồng Vũ. Đó còn là hình ảnh bầu Đệ làm luôn cả phần việc của HLV trưởng CLB Thanh Hoá.


Từ pha “bẻ còi” kinh điển

Phút bù giờ thứ nhất trong trận đấu giữa Viettel và Bình Dương, khi tỉ số đang là 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Từ một tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân, trung vệ Bùi Tiến Dũng bị Hồ Sỹ Giáp phạm lỗi, sau đó Tiến Dũng cũng để tay chạm bóng.

Trọng tài chính Trương Hồng Vũ đã cho Bình Dương được hưởng quả phạt. Sau đó, các cầu thủ Bình Dương triển khai tấn công nhanh và Tiến Linh gỡ hòa 2-2 cho đội khách. Ông Trương Hồng Vũ chỉ tay vào khu vực giữa sân công nhận bàn thắng. Nhưng sau đó, trọng tài FIFA này đã quyết định “bẻ còi” không công nhận bàn thắng vì nhận định Bùi Tiến Dũng bị phạm lỗi trước đó. Thế nhưng, tiếng còi của ông Vũ đã trở thành tiếng còi tai tiếng loại bậc nhất V.League.

Chính Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền đã thẳng thắn thừa nhận sai lầm của ông  trọng tài Trương Hồng Vũ. Ông nói rằng: “Nếu cho Bình Dương được hưởng quả đá phạt, thì họ ghi bàn thắng rất hợp lệ. Còn nếu để Viettel được hưởng quả phạt lên, tại sao Bình Dương triển khai bóng qua mấy nhịp, đến khi ghi bàn rồi mới nhận thấy mình sai. Đây không phải là sai, mà là quá sai. Trọng tài Trương Hồng Vũ đã mắc sai lầm cực kì nghiêm trọng. Ban trọng tài khẳng định sẽ xử lí nghiêm. Hiện tại, tôi đang chờ những báo cáo chi tiết, cũng như xem kĩ lại băng hình để có phương án xử lý”.

Trọng tài Trương Hồng Vũ "bẻ còi" từ chối bàn thắng của Bình Dương trước Viettel. Ảnh: H.A

Nên nhớ, ông Vũ là một trong những trọng tài FIFA ở Việt Nam hiện tại. Đây cũng không phải lần đầu tiên, một trọng tài FIFA mắc sai lầm sơ đẳng đến thế. Ngay ở đầu mùa giải, trọng tài Trần Đình Thịnh cũng từng bị kỷ luật vì mắc sai lầm về luật căn bản trong trận đấu giữa Viettel và Hà Nội.

Sự cố về sai sót của trọng tài V.League mùa giải nào cũng có, thế nhưng liên tiếp những sai sót mang tính chuyên môn sơ đẳng thì đây là mùa giải tệ hại nhất. Công tác trọng tài trong mùa giải đầu tiên mà Ban trọng tài VFF được “thay máu” đã thực sự để lại những khoảng trống.

Thêm một sự cố cuối mùa giải khiến cho V.League trở nên bi hài  hơn bao giờ hết. Đặc biệt, trong bối cảnh Viettel đang cần điểm để trụ hạng thì tiếng còi của trọng tài Vũ càng trở nên nhạy cảm. Khó có thể nói việc ông Vũ “bẻ còi” không dính đến vấn đề tư tưởng, thế nhưng trong trường hợp này, dư luận có quyền đặt câu hỏi lớn.

Thực tế, ngay từ đầu mùa giải, VPF đã chủ trương sẽ áp dụng công nghệ VAR từ giai đoạn lượt về V.League, trong một số trận đấu quan trọng. Tuy nhiên, nhìn vào sự yếu kém và những lỗi sơ đẳng của công tác trọng tài ở mùa giải này, công nghệ VAR cũng không thể cứu vãn được tình thế.

Đến hình ảnh bên sa bàn của bầu Đệ

Vòng 24 V.League chưa hết xôn xao bởi pha “bẻ còi của trọng tài Vũ thì lại sốc bởi hình ảnh bầu Đệ được cho là thay cả HLV trưởng để chỉ đạo chiến thuật Thanh Hoá. Trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh bầu Đệ đứng cạnh sa bàn để chỉ đạo chiến thuật. Chưa hết, hình ảnh bầu Đệ đứng lên ngồi xuống trong cabin ở trận Thanh Hoá thua Đà Nẵng 0-1 đã khiến dư luận đặt dấu hỏi về việc ông can thiệp vào công việc chuyên môn của HLV trưởng Thanh Hoá.

Thanh Hoá ở mùa giải 2019 đã gặp rất nhiều khó khăn sau khi tập đoàn FLC rời đi. Bầu Đệ đã xuất hiện để “cứu” con tàu đắm. Thế nhưng, sau đó ông cũng đã khiến hậu trường đội bóng không còn yên ả với việc HLV Đức Thắng bất ngờ ra đi. Mà lý do chính được cho là do không giữ được sự dung hoà với bầu Đệ. Sau đó, HLV Vũ Quang Bảo trở lại tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng cũng chẳng được bao lâu thì đã rời xứ Thanh. Người được đôn lên thay là HLV U17 Thanh Hoá Mai Xuân Hợp. Với việc cựu tuyển thủ quốc gia còn “non” kinh nghiệm ở V.League cũng khiến cho anh không thể vực dậy đội bóng xứ Thanh ở cuối mùa giải.

Việc bầu Đệ xuất hiện với những hình ảnh được cho là chỉ đạo chiến thuật khiến dư luận chú ý. Đây là hình ảnh từng xuất hiện nhiều với các ông bầu của bóng đá Việt Nam. Bầu Kiên trong quá khứ cũng từng mâu thuẫn với HLV Lê Thuỵ Hải vì can thiệp sâu vào chuyên môn, Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của Than Quảng Ninh cũng từng trực tiếp chỉ đạo chiến thuật 1 trận đấu của đội bóng đất Mỏ.

V.League 2019 đã tìm ra chủ nhân của danh hiệu vô địch là CLB Hà Nội, tuy nhiên, cuộc chiến trụ hạng thì lại đang rất khốc liệt. Thế nhưng, khi nào bóng đá Việt Nam vẫn chưa giải quyết được những vấn nạn trọng tài hay sự mất chuyên nghiệp thì chưa thể có được sự phát triển.                   

Trong danh sách 32 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung đợt 3 chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, có 3 gương  mặt vừa mới, vừa cũ đáng chú ý là: Mạc Hồng Quân, Ngô Hoàng Thịnh và Võ Huy Toàn.

Sau này, cả 3 cầu thủ đều là những trụ cột của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2014, vòng loại World Cup 2018 và sau đó là U23 Việt Nam tại ASIAD 2014, SEA Games 2015. Đặc biệt kể cả khi ông Miura chuyển từ lối chơi bóng ngắn sang bóng dài, bóng bổng thì bộ 3 cầu thủ này đều là những sự lựa chọn hàng đầu. Điều mà ông Miura ấn tượng ở những cầu thủ này là sự đơn giản, hiệu quả.

Huy Toàn đã chia sẻ rằng: “Khi thấy công văn triệu tập lên đội tuyển, tôi mất kiểm soát vài giây. Chính bản thân tôi bất ngờ vì điều này. Tôi không nghĩ mình được thầy Park chú ý khi mới bình phục chấn thương. Cảm giác của tôi lúc này vui sướng và tự hào, vì những nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng”.

Mạc Hồng Quân nói: “Tôi nghĩ, với tôi hay bất cứ ai, cống hiến cho đội tuyển Việt Nam là một khát khao cháy bỏng. Đã hai năm rồi, tôi không được triệu tập lên ĐTQG. Khoảng thời gian ấy, tôi tự nhắc mình rằng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi đã luôn chờ đợi cơ hội sẽ trở lại với bản thân mình. Lần nào có mặt trên đội tuyển Việt Nam, tôi cũng luôn có một sự tự hào trong trái tim mình. Trở thành một tuyển thủ quốc gia vui sướng lắm chứ. Và khi mà suốt 2 năm mình không được gọi và nay có cơ hội được HLV Park Hang-seo triệu tập lên thì niềm vui ấy còn nhiều hơn nữa”. (H.H)

Hưng Hà
.
.
.