Chuyện lạ thế giới số 227

Chủ Nhật, 16/12/2018, 16:19
Một người đàn ông đã sử dụng rắn độc để ép buộc một cô gái ở cùng khách sạn phải “quan hệ” với y, nhưng kết cục gã này lại bị chính một trong những con rắn độc của hắn cắn chết. Đúng là gậy ông đập lưng ông.


Gậy ông đập lưng ông

Câu chuyện xảy ra ngày 22-11 vừa qua, tại một khách sạn ở thành phố Phúc Châu (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc). Người phụ nữ cho biết người đàn ông tử vong đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp mình, với lời đe dọa nếu cô không đồng ý để ông ta “quan hệ” sẽ cho một trong 3 con rắn độc cắn chết cô. Tuy nhiên sau khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp, người đàn ông này chơi đùa với rắn trong bồn tắm và bị một trong ba con rắn độc cắn chết.

Cảnh sát cho rằng có vẻ như người đàn ông này lo ngại hành vi cưỡng hiếp người khác của mình sẽ bị bại lộ nên khi bị rắn cắn, ông ta không dám nhờ đến nhân viên khách sạn giúp đỡ, và kết cục đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Trước đó camera giám sát tại khách sạn đã phát hiện một con rắn độc của người đàn ông này trườn ở bên ngoài hành lang khách sạn. Sau khi sự việc xảy ra, một cuộc truy lùng những con rắn độc của người này đã được tiến hành và con rắn cuối cùng cũng bị bắt lại. Danh tính của người đàn ông bị rắn cắn chết và người phụ nữ tố cáo vụ cưỡng hiếp đều được giữ kín. (Tương Nhuệ)

Tiếng hét mạnh tương đương máy bay phản lực

Kỷ lục tiếng quát to nhất được Guinness thế giới công nhận thuộc về cô Annalisa Wray, người Anh với câu “QUIET- TRẬT TỰ”. Tiếng quát của Annalisa vượt mức 121,7 db (tương đương với cánh quạt máy bay phản lực cất cánh). Được biết chị em song sinh với Annalisa cũng có tiếng quát mạnh tương đương cô. Hai chị em Annalisa được mệnh danh là chị em song sinh “to mồm” nhất thế giới. Còn kỷ lục hét to nhất thuộc về cô Jill Drake, cũng là người Anh, với giọng hét khủng khiếp hơn, lên tới 129 dB.

Cô Annalisa Wray

Được biết cả người có tiếng quát lớn nhất và người có tiếng hét lớn nhất nói trên đều là giáo viên. Có lẽ đây chính là “vũ khí” lợi hại để họ có thể vừa nói lớn hơn tiếng trò chuyện của học sinh bên dưới, lại vừa khiến học sinh giữ im lặng? Tuy nhiên, theo lời cô Annalisa kể lại, học sinh trong lớp của cô trật tự lắm nên cô không phải dùng tới thứ vũ khí bí mật của mình bao giờ. Lũ trẻ thật thông minh. (Thế Vũ)

Vào tù vì vứt rác bừa bãi

Chúng ta dễ dàng bắt gặp cảnh xả rác bừa bãi mọi nơi. Vỏ chai nước suối, túi ni lông, các loại hộp nhựa, giấy... nằm trên đường, sân bóng, bến xe, công viên, chùa chiền, hồ nước, nơi công cộng. Mọi người nghĩ đơn giản rằng, những nơi đó không phải của ai, ta vứt rác của ta, bẩn nhà ai chứ chẳng bẩn nhà ta.

Ở nước ta hành động xả rác vô tội vạ này khá phổ biến vì mọi người nghĩ chúng bình thường và chẳng bị ai phạt... Nhưng một người dân thành phố Bill, Thụy Sĩ đã phải ngồi tù vì tội vứt rác bừa bãi.

Câu chuyện bắt đầu từ việc anh này vứt túi rác ngay ngoài phố, hơn nữa, túi đựng rác của anh ta cũng không theo đúng quy định của chính quyền thành phố. Kết quả anh ta bị cảnh sát môi trường phạt khoản tiền 150 franc Thụy Sĩ (3,5 triệu VNĐ). Nhưng do không nộp phạt đúng thời hạn, vì vậy anh ta bị kết án 2 ngày tù.

Dù chỉ bị phạt tù 2 ngày, nhưng đây chắc chắn sẽ là bài học giúp anh chàng này có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. (Thanh Hòa)

Trả tiền để được... đi tù

Phải ngồi tù là hình phạt khiến ai cũng sợ, nhưng nhiều người ở Hàn Quốc lại sẵn sàng bỏ ra 90 USD/ngày (hơn 2 triệu VNĐ) để bị nhốt lại như những tù nhân. Vì sao thế?

Nằm tại Hongcheon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, trung tâm xả stress kiểu nhà tù, “Prison inside me” (Nhà tù bên trong tôi) là nơi hay lui tới của giới công nhân và cả học sinh, những người sẵn sàng giam mình trong sự cô độc suốt 24 tiếng đồng hồ nhằm thoát khỏi áp lực công việc và cuộc sống. Từ năm 2013 đến nay, “nhà tù” này đã tiếp nhận hơn 2.000 người.

Tại đây, các “tù nhân” bị cấm sử dụng mọi phương tiện liên lạc như đồng hồ, điện thoại di động. Họ cũng không được sử dụng gương soi hay nói chuyện với các tù nhân khác. Ai đến ở nhà tù cũng nói rằng chính sự biệt lập đó khiến họ có thể thoát thân khỏi cuộc sống bận rộn hàng ngày cũng như không phải lo nghĩ gì.

Bà Noh Ji Hyang, đồng sáng lập nhà tù cho biết ý tưởng xây dựng trung tâm xả stesss này đến từ chồng bà, một công tố viên địa phương và phải thường xuyên là việc trên 100 giờ/tuần. Bà cho biết ban đầu mọi người tưởng việc phải ngồi trong tù một mình như thế là rất ngột ngạt nhưng sau trải nghiệm họ cho biết đây không phải là nhà tù mà là nơi họ thực sự muốn tìm về. Một “tù nhân” ở đây, cô Park Hye Ri, 28 tuổi và là nhân viên văn phòng, cho biết “nhà tù này cho tôi cảm giác tự do, thật thú vị”.

Được biết Hàn Quốc là nước có văn hóa làm việc - học tập đòi hỏi sự khắt khe và áp lực. Người dân ở đây phải làm việc số giờ đứng thứ 3 trong khối các nước OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế) và là một trong những quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới, gấp 2 lần Mỹ. (Thu Hà)

PV
.
.
.