Ăn cắp trả tiền, kèm tâm thư

Thứ Hai, 07/08/2017, 11:35
Cách nay vài năm, cô Amy Christine ở Mỹ đã bị mất 140 USD (khoảng 3,3 triệu VNĐ). Những tưởng số tiền đó đã một đi không trở lại, nhưng mới đây, cô đã đăng lên Facebook bức hình chụp lá thư cùng số tiền đã bị mất trước đây.


Christine viết: “Tôi thực sự rất sốc. Vài năm trước tôi bị mất ví sau khi đi làm thủ tục xin việc ở quán bia Miller. Khi trở về nhà thì phát hiện bị mất ví, tôi gọi lại cho quán để kiểm tra nhưng họ báo không thể tìm thấy. Sau đó, có người đã gửi phong bì này cho tôi thông qua chị chủ quán Kaitlyn”. 

Và cố nhắn cho người đã ăn trộm chiếc ví của mình: “Này, anh bạn lạ mặt, dù chưa bao giờ gặp anh, nhưng anh đã khiến tôi xúc động trào nước mắt. Tôi cũng rất mừng vì anh đã trở nên tốt hơn xưa và cảm ơn anh rất nhiều”.

Lá thư cùng số tiền đã bị mất - Amy Christine.

Trong bức tâm thư của tên trộm năm xưa có viết: “Khoảng 5 năm rưỡi trước, tôi đã làm một việc vô cùng tệ hại – lấy cắp ví tiền của chị. Tôi đã từng là một con nghiện ma túy, lấy cắp đồ của bất cứ ai để có thể thỏa mãn cơn nghiện của mình. Sau khi lấy hết tiền trong ví, tôi còn giữ lại một chiếc thẻ mua hàng Best Buy của chị.

Tôi khó có thể tưởng tượng được chị đã giận dữ thế nào sau khi mất hết giấy tờ và đã phải vất vả làm lại. Thực sự khó có thể tha thứ, nhưng tôi vẫn muốn gửi lại chị một chút tiền mà tôi đã đánh cắp ngày ấy.

Tôi tự hứa sẽ không bao giờ làm tổn hại đến ai như vậy nữa, và sẽ gắng sống một cuộc đời lương thiện. Cầu mong chị an khang, hạnh phúc và khỏe mạnh”.

Lá thư ngắn này có thể sẽ giúp bạn đọc khôi phục lòng tin vào tính thiện trong mỗi con người.

Thu Nga (theo Metro.co.uk)
.
.
.